1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai chỉ giùm cách cho tôi "nói sao để người yêu tôi tin tôi là nói thật". Tôi đang rất khổ vì bị n

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi warstory_skype, 04/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình có ý kiến thế này:
    - Nói không thì không ăn thua, phải thể hiện bằng hành động nữa.
    - Có một số cô gái mặc dù biết thừa là người yêu mình chỉ có yêu mình thôi nhưng vẫn giả vờ nghi ngờ để muốn được nghe anh ấy giải thích, muốn được nghe anh ấy chứng mình tình yêu bằng lời nói. Khi được nghe những lời đấy, các cô cảm thấy vui lắm, hạnh phúc lắm nhưng bề ngoài thì...
    - Đôi khi thề thốt lại gây tác dụng ngược là gây ra cho người khác nghi ngờ về tình cảm của mình, nhất là trong thời đại ngày nay. Trong phong cách thể hiện tình cảm, phải kết hợp giữa lời nói, hành động, cử chỉ, ánh mắt, sự quan tâm v.v... trong đấy, ánh mắt và sự quan tâm là rất quan trọng, đặc biệt là quan tâm đến những thứ thuộc về tâm hồn của nàng.
    - Cần phải kiên trì, đừng quá vội vàng đau khổ khi cô ấy không tin mình như thế. Có thể sự nghi ngờ của cô ấy là có cơ sở.
  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Con gái là vậy đó! Con trai nói thật không tin đâu. Cho nên đừng có thề thốt gì hết. Nhiều khi nói dối thì lại tin hơn mới chết chứ. Mình thấy minh không làm điều gì sai là được rồi, từ từ cô ta sẽ hiểu mà. Nếu không hiểu được thì rõ ràng cô ta không tin bạn, không tin là không yêu, không yêu thi chia tay thôi. Chúc bạn hạnh phúc..

Chia sẻ trang này