1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai chỉ thích cưa mà ko muốn yêu ko, vào đây làm quen nè

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhimconbietkhoc, 02/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. japonica

    japonica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, đừng như thế chứ? Cẩn thận nha. Là con gái, đôi khi cũng nên tạo cơ hội cho các boy giúp đỡ mình 1 chút, lợi cả đôi đường, mình thì ko mệt mà người ta cũng cảm thấy xứng mặt nam nhi, nhưng nho nhỏ vậy thôi, đừng làm quá kẻo có lúc bị trả giá vì mấy cái tật đong đưa đó.
    (mình nói chân thành đó, ko có ý mỉa mai gì bạn đâu)
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng may chỉ là cưa cho cây đổ rồi bỏ đó thì không sao,nhưng lỡ yêu thật thì sao.
  3. dandaden

    dandaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, cô nàng này cũng bản lĩnh quá ta, đáng khen, đáng khen...Kô hiểu bản tánh thế nào, nhưng con gái mà vác cưa thì con trai chắc cũng xiêu xiêu. Dù sao bản mỗ cũng có lời thách thức đến nhimconbietkhoc.
    Anh em box tham gia nhiệt tình nào, mấy khi chứ.
  4. duycds

    duycds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    chà chà ! đố ai cưa được tại hạ đấy.
  5. deathknightvn

    deathknightvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    PM cho cái ảnh xem nào
  6. ghet_di_lam

    ghet_di_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tại hạ cũng thấy hay hay, các hạ "chiến" đi
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    wow, các anh cứ thách thức bạn ấy như thế ...từng ng một thoai, cứ xếp hàng rồi từ từ ai cũng...được kưa...hihihi... em thì bây giờ ko thích cưa nữa, nhưng anh zai nào muốn tán tỉnh thì em bật đèn vàng cho tán tỉnh.... được vài hôm em lại bật đèn đỏ hoặc bỏ chạy tít mù mặc các anh nghĩ gì thì nghĩ !
  8. davidNhan

    davidNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hihi.... Đọc bài của bạn thấy hay hay kiểu gì đó.
    Trong tình yêu thì không nói là tính toán, âm mưu, nhưng trong tình yêu ko có những thứ đó thì cũng khó có thể yêu được. Đừng nói đến chuyện tiếng sét ái tình trong này nhé!
    Để nói chuyện tán được một ai đó, cũng có thể là khó, nhưng cũng có thể có những "bước cơ bản". Đầu tiên là làm quen, phải tìm kiếm được một cơ hội nào đó, rồi đến quen và khi đó sẽ tạo cơ hội để tìm hiểu và thể hiện,.... rồi..... Và rồi trong đó thì sẽ có nhiều chuyện đau đầu cho cả 2 phía nữa.
    Còn nói như bạn: nhimconbietkhoc thì cũng đúng. Nếu giả sử có ai đó cùng đồng cảm với mình trong cuộc sống, nhưng xét trên nhiều mặt thì 2 người khó có thể gắn bó với nhau lâu dài vì nhiều chuyện. Nhưng họ có thể cùng làm bạn với nhau (trên mặt tình bạn, nhưng cũng có thể ko xét đến vấn đề TD ở trong này)
    Có một người như thế sẽ san sẻ cho mình nhiều chuyện. Nhưng người VN mình thì cũng khó, vì đã gắn bó với nhau rồi (qua nhiều giai đoạn sẽ tạo thêm vào đó là "sự ngộ nhận", nên việc chia tay "hơi bị khó"). Tớ cũng thấy một số bạn ở trong miền nam cũng có những lối sống đó, nhưng thực ra thì họ từ những khu vực khác đến, còn về nơi họ ở thì vẫn một mực "ngoan đạo".
    Đề tài này còn nhiều vấn đề phải bàn cải lắm, chỉ người trong cuộc "cảm nhận" và "hiểu" thôi, nói ra cũng chẳng ai nghe, nghe cũng chẳng cần hiểu, hiểu cũng chỉ là "lơ tơ mơ" mà thôi
  9. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    nhưng nói thật tớ cũng hơi run, sợ là khi lò mặt ra các em lại đổ thật luôn thì .....
    vi` bọn tớ đang ở tuổi ẻm nào nhìn thấy chả chết.
  10. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    thực ra cưa là 1 khái niệm rất hay.
    nhiều khi chỉ rất đơn giản là mình rất thích người bạn đó, muốn được người đó chia sẻ tâm sự với mình và do đó mình bật tín hiệu lên trước.
    có khi lại muốn cưa để chứng tỏ bản lĩnh của mình. sẽ thiệt là khoái khi nghe ai đó bảo mình có nhiều người theo đuổi phải ko nào.
    nhưng vì sao em ko thích việc cứ cưa là sau đó phải yêu.
    nếu trót yêu thì đành chịu nhưng các bác có công nhận nếu mình đi cưa ai đó thì người đó sẽ cảm thấy rất tự hào (vì mình có gì đó hay ho thì người ta mới cưa mình chứ) và sau đó sẽ thấy tự tin hơn trong chuyện tình cảm ko? (kiểu như sẽ dũng cảm để thừa nhận tình cảm với người mình thích cũng như từ chối tình cảm của người mình ko thích).
    cũng nhờ vào chuyện đi cưa này mà em giúp cho mấy đôi rùi đấy. các bác có ý kiến gì ko?

Chia sẻ trang này