1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cho em lời khuyên không??? (có nên chat *** với người yêu không?)

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi matbuonhaan, 27/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuonhaan

    matbuonhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có ai cho em lời khuyên không??? (có nên chat *** với người yêu không?)

    Chuyện là thế này ạ. Em và bạn trai em quen nhau duoc 5 năm rồi, chúng em chuẩn bị cưới. Chúng em moi QH voi nhau một lần trước khi anh ay đi công tác qua Malaysia. Hix, hồi trước khi chưa QH, mỗi lần anh ấy đi công tác xa chúng em cũng hay chat chit với nhau nhưng đâu có những chuyện như thế này. Khổ tâm lắm cơ, anh ấy cứ đòi chat ***, huhuhu, làm sao mà em làm được cơ chứ, mắc cỡ chết. Với lại em thấy nó cứ sao sao, thấy mình chẳng giống người đàng hoàng tẹo nào cả (em trót chiều anh ấy một lần rồi). Em không muốn làm thế nữa, ai cho em lời khuyên với. Làm thế nào để nói cho anh ấy hiểu bây giờ, em có nên làm thế hay không, người ta có giống chúng em không, huhuhu. Hồi trước anh ấy có thế đâu, sao bây giờ anh ấy lại thế. Làm ơn giúp em với, em đang bối rối quá. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.
  2. bagia99t_aime_onggia99t

    bagia99t_aime_onggia99t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nghe hoàn cảnh của chị, cứ thế nào ý nhỉ.Vì sao bf của chi lại đòi hỏi như thế chứ.Theo em, chị đừng nên làm theo.Em biết là yêu, nhưng không thể cái gì cũng chiều theo kiểu thế được.Vì nếu chị đáp ứng, không chừng anh ta sẽ không còn tôn trọng như trước đâu.Yêu thì yêu, nhưng người con gái không fải là 1 Rôbốt co'' suy nghĩ để đáp ứng những cái như thế.Nếu vì chị không làm theo ma giữa ânh chị xảy ra điều không hay, thì chị cũng đùng buồn nhiều.Chị đã làm đúng và em hi vọng chị sẽ luôn sáng suốt như thế.
  3. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Anh trai chịu khó chút xíu đi. Mới sắp cưới thôi chứ đã cưới đâu. Không ghi lại thì thôi chứ ngại nhất là chat *** mà bên kia Webcam Capture ghi lại, rồi lưu trong máy tính. Mất máy, mang sửa máy mà quên copy cất đi, hoặc bị copy lén ... tất cả đều dẫn đến chuyện bị tung film lên mạng. Phim lên mạng rồi không thấy mặt còn đỡ, bị nhận mặt thì chui đâu trốn được? Thời buổi này film ảnh riêng tư đang là chuyện tế nhị. Bao nhiêu ví dụ như HP, YV, KT ... là quá đủ để lo ngại rồi. Em cẩn thận kẻo hối không kịp.
    Được EL_Cid sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 27/06/2005
  4. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ đã đọc trên 4rum này một truờng hợp như sau: Một cô bé có bf học ở nước ngoài. Anh bạn trai này làm ra vẻ hiện đại dạy cô bé rất nhiều điều " hiện đại" mà theo anh ta là tiến bộ, văn minh trong đó có việc chát ***. Tội nghiệp cô bé! Ở Việt nam mà cô bé lại có nhiều điểm hiện đại do anh bf truyền cho qua chát. Thế là sau một lần chát *** với bf-Cô bé lòng đầy rạo rực ham muốn gặp một cái nick gợi cảm. Sau mấy lời làm quen họ đi đến thoả thuận. Thế là tên tốt số kia được hưởng cái mà cô bé cố giữ cho bf cua mình!
    Thế là hết chuyện ông huyện về quê!
  5. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    an tâm, an tâm, thế là bình thường lắm.
    chị thử nghĩ xem, anh ấy muốn tỏ ra yêu thương dù ở xa nhau, theo truyền thống của mình thì tất nhiên chẳng một cô gái nào quen. Nhưng hồi xưa em nhớ từng có 1 topic nói về chuyện 1 anh chàng nghe lén điện thoại của một đôi xa nhau mà *** phone với nhau. Thế nhé, thế nên anh chàng của chị hay chị cũng không phải là khác người, bất bình thường đâu.
    Và em kiên quyết phản đối ( đảm bảo người yêu chị cũng thế ) khi ai đó cho rằng, chat *** sau đó người con trai coi thường người yêu mình. Có một bộ film, một anh chàng được một cô gái yêu và cho quay film họ make love với nhau, sau anh ta vô tình để bạn bè biết, bạn bè anh ta còn nói, cô ấy phải yêu cậu lắm mới để cậu làm vậy. Vì sao, vì cô gái tin là anh chàng sẽ không để bất cứ ai xem cuộn băng tình cảm đó. Vậy đấy. Suy nghĩ của đàn ông con giai các anh ấy khác phụ nữ ở những chỗ như vậy.
    Thứ hai, lợi ích em cho là có trong việc chat của 2 anh chị là ở chỗ : anh ấy đã nghĩ và chỉ muốn yêu thương chị chứ không phải một ai khác. Và việc chat thế giúp anh ấy giải toả những khó chịu về sinh lý khi phải xa nhau, như thế anh ta sẽ không đi giải quyết nhu cầu bằng cách " ăn bánh trả tiền ", tất nhiên anh ấy có làm chị cũng sao biết được nhưng em muốn phân tích để chị hiểu tại sao anh ấy lại mong muốn vô cùng khi muốn chị chat *** với anh ấy. Chị hãy hiểu rằng vì yêu nên làm vậy thôi, sẽ không thể có một sự coi thường nào về nhau trong chuyện này. Còn " thằng nào " mà sau khi chat xong kêu người yêu mình thế này thế nọ á là tự chửi mình thôi.
    Vậy nhé bà chị không quen. Đừng rối lên, nói với anh ấy những bối rối của chị để hai người tháo gỡ chứ đừng lo lắng và ngại ngùng một mình, như vậy dù có lấy nhau cũng sẽ mất thời gian để hoà hợp trong chuyện chăn gối đấy . Chúc anh chị hạnh phúc !!! Nếu em giúp được gì sau những lời trên, bao giờ cưới, PM em 1 câu để chúc mừng nhé .
    Còn các bác nào đọc thấy bài em chướng mắt thì thôi, các bác cứ thì thầm trong đầu bảo con bé thiếu hiểu biết, em cũng nhận , dạo này mệt mỏi cuộc sống, ngại tranh cãi lắm ấy các bác ạ . Chúc các bác những ngày hè sảng khoái .
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cái này thực ra là một kiểu bệnh hoạn thôi. Chẳng qua 1 số người quen vói việc này, thấy bình thwưòng, nên không gọi là bệnh hoạn thôi. Tớ thấy cái thằng cha BF của bạn cũng không bình thwờng, chưa biết chừng nó coi ******** quan trọng hơn tình yêu. mà bạn thấy không đàng hoàng thì bạn đừng làm. Sao lại đi nhờ người khác quyết định du`m chứ. Ở đây thì mỗi ngưòi 1 ý, biết nghe ai ?lại càng khó nghĩ hơn chứ được gì
    Nguyên nhân BF của bạn đổ đốn ra như thế : chắc là nó chat *** với ai đó ròi wen mùi....
  7. allbyheart

    allbyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chú này hoàn toàn . Bệnh hoạn quá rồi , điện rồ quá rồi ... Hết ý kiến
  8. matbuonhaan

    matbuonhaan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho em lời khuyên. Em sẽ nói chuyện thẳn thắn với boy của em về chuyện này, trước đây mấy chuyện này em ngại nói lắm, mỗi lần có ai nói là em lại lảng đi chỗ khác, hix, nhưng có lẽ chúng em sẽ chẳng làm thế nữa đâu. Còn chuyện boy của em có phải bệnh hoạn hay không em sẽ xem xét lại, nếu quả như thế chắc em phải suy nghĩ lại chuyện cưới xin quá. Em thì em tin boy em và cảm nhận của em nhưng nghe mọi người nói em lại thấy lo lo.
    Cám ơn mọi người lần nữa.
  9. ColdAir

    ColdAir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Em bảo ông chồng chưa cưới dẹp ngay cái chuyện này đi nhé matbuonhaan ạ!
    Tôi thích và cởi mở nói chuyện ***, và cả *** nữa - dĩ nhiên, nhưng chỉ là khi 2 chúng tôi bên nhau!
    Còn việc này em không nên thực hiện, sau này sẽ rất nhiều cái nghi ngờ khó xử!
    Chúc vui!
  10. EL_Cid

    EL_Cid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Allbyheart à, cái này dành riêng cho bạn ...
    Bạn là thành viên từ lâu của forum này, nên tui mới có vài ý kiến chân tình với bạn.
    Về chuyện boyfirend của matbuonhaan có bịnh hoạn hay không là chuyện rất tế nhị. Lý do nào mà bạn allbyheart có thể đồng ý ngay là người ta bịnh hoạn nhanh thế?
    Thứ nhất:
    Nếu như BF của matbuonhaan chỉ muốn nhìn thấy GF của mình nude, để thoả cái mắt của ổng, thì cũng là chuyện bình thường giữa hai người. Người ta thích nhau, yêu nhau, XXX với nhau rồi, bây giờ muốn nhìn lại cái "mảnh đất thân yêu" thì có gì là xấu? Không đi tìm mảnh đất khác để nhìn là may rồi. XXX với nhau rồi nhớ nhau lắm.
    Thứ hai:
    Có thể BF của matbuonhaan muốn tìm thử một thứ gì mới mẻ trong cuộc sống ******** của hai người. Nếu matbuonhaan không quen với việc chat *** thì cứ nói ổng thôi đi, hai người nói ý muốn của mình và tự điều chỉnh với nhau. Sắp cưới rồi mà hổng làm được điều đó sao?
    Thứ ba:
    Bạn langtudien không nằm trong địa vị của BF của matbuonhaan, phang một câu "bịnh hoạn" như thế là quá vội vàng.
    Chúng ta cho lời khuyên dựa vào kinh nghiệm đã qua của mình, hoặc sự suy luận của mình nếu gặp trường hợp đó, tui đồng ý! Tui cũng dzậy thui. Nếu là kinh nghiệm thì nói ra. Nếu chưa trải qua, chỉ suy luận từ những gì mình biết thì làm ơn tế nhị và khách quan một chút.
    Chúc bạn vui, allbyheart.

Chia sẻ trang này