1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai cho mình ý kiến được không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buitran210, 31/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buitran210

    buitran210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tôi là một anh chàng mới 20t, có một mối tình cũng được gần 2 năm rồi, tuy không phải là cái gì đó qua' hạnh phúc nhưng cung không đến nỗi tệ. Tôi đã tự hài lòng với chính nó.Nhưng vừa mới hôm qua đây thôi, tôi gặp một ngưòi con gái, tôi thấy lòng mình có cảm giác gì đó khác lạ, một cảm giác mình tưởng chừng đã quên mất rồi. Tôi không biết gì về cô gái đó cả, ngoại trừ tên cô ấy và biết cô ấy học sau tôi một khóa. Mới gặp hôm qua thôi, mà về nhà tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy được. Tôi biết có lẽ mình đã sai vì tôi đã có ngưòi yêu rôi mà vẵn còn tư tưởng đến người con gái khác. nhưng ai mà ngăn được trái tim mình đúng không? Tôi cũng biết có lẽ tôi và cô gái đó cũng khó có thể gặp nhau vì tuy học cùng trường nhưng lại khác ngành học.. bây giờ cũng đến hè rồi lại càng khôngn thể gặp nhau và chắc gì cô ấy lại nhớ một người mới gặp như tôi...trong tôi giờ có rất nhiều mâu thuẫn. Tôi có còn yêu ngưòi yêu tôi không? Tôi có thể tiếp tục cuộc tình này không? tôi có cơ hội để làm quen với cô gái đó hay không?...Đang suy nghĩ thì một suy nghĩ khác xen vào trong tôi. Ngưòi yêu tôi yêu tôi rất nhiều, làm tất cả vì tôi, tôi không thể phản bội cô ấy được. Bây giờ tôi thấy trong tôi có 2 luồng suy nghĩ khac nhau và rất mâu thuẫn. Tôi phải làm gì bây giờ. Tôi có nên tiếp tục không? Các bạn giúp tôi với
  2. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    20 tuổi, tâm lý chưa ổn định, xốn xang là chuyện fig fuong.
    Vậy nên cứ yêu em kia đi, yêu mà cứ fai cố vì nể nhau mí cả thương hại nhau thì không nên
    Gluck
  3. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    chú cứ nghĩ đơn giản thế này, sau này chú cưới cái cô người yêu hiện tại rồi liệu chú có toàn tâm toàn ý đc với cô ấy không ?
    nếu không thì giải tán ngay đi cho nó sớm chợ, làm khổ cả 2 người con gái thì sau này sẽ bị chửi đấy .
  4. buitran210

    buitran210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em cũng đã từng nghĩ qua.. nhưng có vẻ không đơn giản lắm. em thấy cực ky khó . vì gia đình bạn gái em xem em như con cái trong nhà. em lại rất ngại những việc này..
  5. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi là say nắng em à. Đến các cụ cũng còn say mà. Chuyện đó là bình thường.
    Từ say nắng đến yêu là cả một đoạn trường tân thanh. Em mới gặp một lần phải không? Vậy cứ gặp nhiều lần nữa đi, biết đâu lại mộng vỡ tan tành thì sao. Thức lâu mới biết đêm dài. Ngày xưa anh cũng kiểu như em, gặp một nàng mà ngay phát đầu tiếp xúc, đêm về tỉa bài rừng xưa đã khép: ta thấy em trong tiền kiếp nơi cọng buồn cỏ khô... [:D] . Thế có một lần bất ngờ nghe cọng buồn cỏ khô chửi bậy, tự dưng tụt hết cảm hứng.
    Em mới 20 tuổi, cứ thoải mái tìm hiểu đi. Hợp tan, tan hợp âu cũng là quy luật vô thường. Let your heart leads. b-(
  6. buitran210

    buitran210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn vậy..muốn làm quen với cô gái đó mà em ngại quá, không biết lấy lý do gì để nt với cô ấy đây..
  7. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chả cần nhắn. Cứ phi thẳng đến cầm tay cầm chân cho nhanh. Đôi khi những hành động liều lĩnh và không tưởng lại mang đến những kết quả rất tuyệt vời :D. Chú cứ làm thế đi, sưng chỗ nào anh đền chỗ đó ;))
  8. buitran210

    buitran210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    anh nói dễ nghe nhỉ.. lỡ cô ấy thiến em lun thì làm thế nào? nói vậy thui..em cung nghĩ rồi, nếu em có duyên với cô gái đó thì sẽ tính tiếp..giờ đau đầu quá rồi
  9. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    say nắng thui mà... một thời gian nữa sẽ bình tâm trở lại ^^!
  10. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0
    Chú em không phải lo lắng nhiều, chú cứ đi theo ngọn lửa từ trái tim mềnh.

Chia sẻ trang này