1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cho tôi biết đây là người kiểu gì ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NamCute88, 15/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NamCute88

    NamCute88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Có ai cho tôi biết anh ta là thể loại ng gì ko?
    Khi quen nhau chưa đầy 3 tháng đã mấy lần rủ vào nhà nghỉ. Tôi có chết cũng ko vào. Valentine hôm nay đi chơi lại rủ vào, ko được thế là đưa tôi về và bảo ko liên lạc nữa. Tối đến gọi điện trách tôi bảo tôi ko yêu anh ta. Anh ta muốn tôi chứng minh. Ko có gì thể hiện cả là tôi yêu anh ta.
    :)
    Tôi nói đủ lí do, nào là nhỡ sau này có chuyện anh có chịu trách nhiệm ko?
    Anh ta bảo là sẽ chịu hoàn toàn, rồi còn lại nói là tôi chưa quên người yêu cũ, có khi tôi và ng yêu cũ đã quấ giới hạn.
    Tiếp tục là bảo tôi ko xứng đáng ăn bánh anh ta tăng, bảo mai đem đi tặng chị bạn giới thiệu.
    Đến thật là buồn cười! Tự nhiên vớ phải a chàng Sở Khanh mà cứ biện minh này nọ. Rồi lại còn nói là yêu ai phải thể hiện chứ ko phải như tôi ko bao giờ nt, gọi điện hỏi thăm a ta.
    Lại còn nói là ko vào đó vì tôi đã ko còn...
    Ko thể hiểu nổi??????????
  2. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    3 tháng = lâu rồi, :))
  3. conduongnaodentraitimem

    conduongnaodentraitimem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    MInh là con trai, minh tự cảm thấy người yêu của bạn còn trẻ con quá , tinh hay hơn thua, minh nghĩ mấy thèn đó có yêu lâu dài cung khổ vì nó ko có mang tinh đàn ông trong người :)
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tớ chưa tư vấn vội, nhưng thử đoán xem bạn có phải là quá ham mê đọc tiểu thuyết Trung Quốc do Trang Hạ dịch đó sao.
  5. Mr.PeChem

    Mr.PeChem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hài thật........
  6. MichaelNguyenLX

    MichaelNguyenLX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bik rồi còn lên đây hỏi à? =))
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Tình yêu , thế nào là yêu , mỗi người có 1 cách hiểu và cảm nhận sự tồn tại của nó theo các dạng khác nhau.

    Xét ở mức trung bình:

    Với đàn ông tư 25 đến 40 tuổi:
    =>>>> Tình yêu = 5 phần ******** + 4 phần Tình thương + 1 phần Tình bạn.

    Với phụ nữ từ 20 đến 35 tuổi :
    =>>>> Tình yêu = 5 phần Tình thương + 3 phần Tình bạn + 2 phần ********.

    TỶ lệ 5:4:1 và 5:3:2 chỉ mang ý nghĩa tương đối, tuy nhiên thứ tự ưu tiên thì là tuyệt đối. Tức khi yêu, người đàn ông nào cũng mong muốn được thăng hoa, gần gũi thân mật cùng người mình yêu (mong muốn không đồng nghĩa với đòi hỏi, dụ dỗ). CÒn người phụ nữ thì lại luôn mong được quan tâm, chiều chuộng, nâng niu, ân cần.

    Với những thông tin bạn chủ top cung cấp thì có thể rút ra kết luận :
    Công thức Tình yêu theo cách hiểu của thằng cha đó như sau :
    Tình yêu = 9 phần ******** + 1 phần chưa xác định được là gì.

    Nhìn nhận 1 cách thấu đáo thì anh này không phải SỞ Khanh ... chỉ đơn giản là não anh ta hơi bé, còn ham muốn TD thì lại quá mạnh. Ngu + ham thích TD thì không được coi là Sở Khanh. Xảo quyệt + khéo + hiểu tâm lý + ham thích TD với nhiều người khác nhau = Sở Khanh. Nếu bạn gặp Sở Khanh thì hẳn là giờ bạn đã ngồi khóc tu tu rồi.

    Chúc mừng. Chúc mừng... Bạn quả là người may mắn đấy.!!

    (Về lâu dài bạn nên đọc thêm ít sách phân tích tâm lý. tránh xa truyện tình cảm sướt mướt, phim phọt ỉ ôi Hàn xẻng, nhạc nhẽo ủy mỵ. ... Cáo gì mà ngây ngô khờ khạo quá. Lần trước tớ có 3 câu hỏi lớn dành cho bạn, đáng tiếc câu trả lời của bạn quá dở ... Suy nghĩ thêm đi nhá ... Ko là trong tương lai sẽ còn gặp nhiều chuyện tình oái oăm trớ trêu hơn nữa đấy.)
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn là thể loại con gái gì mà đã MẤY LẦN không đồng ý với đề nghị vào nhà nghỉ mà Valentine vẫn cứ đồng ý tiếp tục đi chơi với anh ta vậy?

    Đúng, anh ta muốn quan hệ với bạn nên còn săn đón bạn đấy. Thế bạn tính lợi dụng cái gì ở anh ta mà còn đồng ý tiếp tục quen với anh ta sau lần anh ta đề nghị vào nhà nghỉ lần đầu tiên?

    Anh ta đối xử với bạn thế này là vì bạn để cho anh ta làm vậy.

    Tự trách mình trước khi trách anh ta đi.

    Bạn buồn cười chứ ai buồn cười ở đây.
  9. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Bà thì bà cắt chim!
    :-w
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Loại ngu ý mà. Mình 1 lần không vào nhà nghỉ thì vào hotel vào resort chứ? Biết gái không thích nhà nghỉ tầm thường thì phải chuyển ngay.

Chia sẻ trang này