1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai chưa bao giờ có người yêu mà lại yêu tít mù chưa :p

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitbe, 30/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân, cố quá khéo mà quá cố đấy. Với lại, nếu có cảm giác thực hãy tiến tới, nghĩ nhiều lắm đôi khi quanh quẩn đấy
  2. eurotica

    eurotica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    He He, hoàn cảnh Vitbe sao giống mình thế. Nói kiểu thằng bạn mình: "Cái thứ đa tình nửa mùa". Nhưng muh mình không thấy thế. Sau gần chục năm, kể từ khi bít thích con gái tới giờ, mình phải cảm đến cả mấy chục cô (vốn dễ tính, không kén ăn từ bé). Nhiều khi ra đường, gặp 1 cô có mái tóc ngồ ngộ, hay trên lớp có em có ánh mắt bùn bùn là mình đã thích nhắm rui; vất vưởng, tương tư cả tuần. Nhưng chỉ có thế thui, chẳng làm quen, chẳng nói chuyện (kể cả khi em ấy chủ động tán tỉnh), và.........vẫn thích mấy em đó đến tận bây giờ. Có thừa dũng cảm để khẳng định mình rất chung tình.........với tình cảm của mình. Bằng chứng là: mình vẫn nhớ rõ từng em một, lý do vì sao mình thích em ấy, và mình đã xao xuyến thế nào lúc ấy
    Thật chẳng biết thế nào nữa. Nhưng mưh chỉ thích thế
  3. eurotica

    eurotica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    He He, hoàn cảnh Vitbe sao giống mình thế. Nói kiểu thằng bạn mình: "Cái thứ đa tình nửa mùa". Nhưng muh mình không thấy thế. Sau gần chục năm, kể từ khi bít thích con gái tới giờ, mình phải cảm đến cả mấy chục cô (vốn dễ tính, không kén ăn từ bé). Nhiều khi ra đường, gặp 1 cô có mái tóc ngồ ngộ, hay trên lớp có em có ánh mắt bùn bùn là mình đã thích nhắm rui; vất vưởng, tương tư cả tuần. Nhưng chỉ có thế thui, chẳng làm quen, chẳng nói chuyện (kể cả khi em ấy chủ động tán tỉnh), và.........vẫn thích mấy em đó đến tận bây giờ. Có thừa dũng cảm để khẳng định mình rất chung tình.........với tình cảm của mình. Bằng chứng là: mình vẫn nhớ rõ từng em một, lý do vì sao mình thích em ấy, và mình đã xao xuyến thế nào lúc ấy
    Thật chẳng biết thế nào nữa. Nhưng mưh chỉ thích thế
  4. KuTiE_CaT

    KuTiE_CaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    keke lo zì huh bạn,đoá là tại duyên số chưa đến thoai
  5. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe người ta bảo là con trai thì nhớ tất cả những người họ đã từng thích còn con gái thì chỉ nhớ những người đem lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với họ.
    Tớ là con gái thì tớ thấy câu này đúng... Có lẽ nó cũng đúng với con trai.. hi hi.. cụ thể là đã đúng với bạn eurotica
    Nhưng mà thỉnh thoảng nhớ người cũ dã man, lúc đấy chả còn tý cảm hứng gì với các anh khác hết . Hôm qua tình yêu cũ tự nhiên liên lạc làm mình khóc tu tu một lúc... biết là chả đi đến đâu, biết là cần chấm dứt vậy mà sao lòng cứ hoài đau nhỉ. Yêu thật lòng khổ ra phết
  6. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lạnh lạnh.. chỉ mong gặp lại được mấy tình yêu ngày xưa nhưng sao chả thấy.. Tình yêu mới có thể đến., Thôi kệ tình yêu.. mình đang ôn thi mà
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thế nào là tình cảm thực nữa nhỉ... rõ ràng mới một người mình đã xác định ko thích vậy mà rồi khi người ấy ra đi mình lại khóc... thế có phải là yêu ko nhỉ... rồi một người mình ko có cảm giác nhớ gì lắm nhưng ngồi cạnh lại thấy phê phê thì là sao nhỉ.. thế có phải là thích ko nhỉ
  8. eurotica

    eurotica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời phải gió..... trở gió, tự dưng cảm thấy như bị mắc bệnh tương tư ấy (theo kinh nghiệm bản thân và của các cụ đi trước). Chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Ngồi làm việc mà đầu óc cứ lơ ngơ, ra đường dạo một vòng, ghé vào mấy quán quen chỉ mong gặp được mấy em ngày xưa. Mong gặp một em cũng được mà gặp tất cả các em ấy một lúc cũng được, hay dù chỉ một ánh mắt quen quen cũng thấy ấm lòng lắm rùi.
    Bấy giờ mới thấy hối hận vô cùng.Nếu mà mình tạo cơ hội cho một em nào đó kết mình,bít đâu giờ này mình đã biết cảm giác nắm tay con gái nó thế nào. Bọn bạn mình bảo khi ấy gió mùa đông bắc này chẳng nhằm nhò gì
  9. eurotica

    eurotica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    http://www.online.com.vn/postcard.php?cat=3&pic=16

Chia sẻ trang này