1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai chuyển động cùng mình không?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hoanglinh254, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Dù chỉ là mình em bơi, em vẫn ko muốn "nó" chìm nghỉm đâu. Em tin sẽ gặp ai đó trên hành trình của mình và
    Nhớ nhà quá... Nhớ ngày xưa, những chiều, đi học về, đạp xe lóc cóc quanh hồ Tam Bạc; những tối thơ thẩn bên cầu An Dương đón gió nồng. Cả những ngày học sinh nhặt quả phượng, bắt ve bên thảm cỏ cầu Lạc Long... Và xa lắm...
  2. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Anh Thuận đã nói bạn lên lắng nghe.
    Hải Phòng mà ..."sóng ở đáy sông" nổi tiếng lắm đấy ..
    Phải nói là ông nào viết câu truyện "sống gầm" ấy ..ông ấy rất hiểu HP !
    Cảm phục...chuyển động đi nào
  3. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Sóng bề mặt chỉ đủ xô bờ cát.
    Sóng ngầm có thể thành đại hồng thuỷ.
  4. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Hòa trong niềm vui chung, trong dòng người tay bắt mặt mừng... chẳng quen mà tựa biết nhau lâu rồi.
    Cùng hò hét, cùng sống trong những phút giây con tim rạo rực.
    Em thấy mình đã sống... Thật tuyệt vời !!!
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em hy vọng là HP đừng có biến thành ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn,và cũng đừng có máu lạnh vô cảm như Hà Nội.
    Trước thế nào giờ cứ thế ấy là thích nhất.
  6. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đã từng sống và làm việc tại HaNội 1 time ngắn nhưng quả thực là ko hợp nổi dù đã cố gắng. Về Hải Phòng thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều, chẳng phải vì đó là quê hương của mình mà vì Hải Phòng DỊU DÀNG thật sự.
  7. traidatcanghp031

    traidatcanghp031 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    86
    [quote-emyeulacuoi viết lúc 17:05 ngày 13/01/2009:
    Đã từng sống và làm việc tại HaNội 1 time ngắn nhưng quả thực là ko hợp nổi dù đã cố gắng. Về Hải Phòng thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều, chẳng phải vì đó là quê hương của mình mà vì Hải Phòng DỊU DÀNG thật sự.
    [/QUOTE]
    Đúng roài đấy ,còn mình đã có thâm niên 6 năm học tập và làm việc roài mà mãi chẳng thấy quen tí nào .Cứ mỗi lần về quê ,đoạn đầu HP và đoạn cuối HD có cái biển Welcome to HP .Cứ mỗi lần nhìn thấy thôi là mình đã có cảm giác rất là khác lạ . Có mấy thằng bạn làm cùng té về hết HP roài , còn mình có gắng cầy cuốc thêm vài năm nữa là "theo anh em thì về........quê anh"
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    [/size=1]
    Đúng roài đấy ,còn mình đã có thâm niên 6 năm học tập và làm việc roài mà mãi chẳng thấy quen tí nào .Cứ mỗi lần về quê ,đoạn đầu HP và đoạn cuối HD có cái biển Welcome to HP .Cứ mỗi lần nhìn thấy thôi là mình đã có cảm giác rất là khác lạ . Có mấy thằng bạn làm cùng té về hết HP roài , còn mình có gắng cầy cuốc thêm vài năm nữa là "theo anh em thì về........quê anh"
    [/quote]
    Nghĩa là bác vẫn đang chìm nổi ở cái xứ đó hả, nếu cho 1 cơ hội lựa chọn bác sẽ làm gì?
    May wé mình thoát.
  9. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
    Đây 8 năm HN rồi mà cảm giác vẫn như ...đi chợ mong về nhà sớm
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hix, o phải nói xấu chứ,HN phức tạp kinh.
    Đường: ( gần 4 tháng ở Hn nhưng chỉ biết mỗi đường từ nhà đến cty ), đã thế còn BỤI khủng khiếp.
    Người: Phải gọi là hội tụ đủ: trừ chủ nhà 29,30,31,32 ,33 ( Hà nội miền núi ) thì nào là 98, 34, 14, nhiều nhất là 17, 18, 36, 37 ngoài ra là 11, 12, 19, 88, 1 vài số 50, 51, 52, 53, lác đác mấy cái NN......
    MÙI: Mùi vị của HN thì phức tạp y như người và đường Hn vậy, nó pha trộn, hỗn tạp các thứ loại đến mức rất nhiều người bị UNG THƯ mũi= XOANG MŨI, Mất vị giác thực sự.ở thêm ngày nào bệnh tật ngày đó. Đó là chưa tính đến những SẢN PHẨM của 1 đống thứ người hỗn tạp đó tạo ra nữa ( TNXH ).

Chia sẻ trang này