1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai chuyển động cùng mình không?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hoanglinh254, 05/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ModBoxHp

    ModBoxHp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    90
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ nói thật. Nhưng tớ sẽ ko nói gì thêm nữa đâu.
  3. traidatcanghp031

    traidatcanghp031 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    6.667
    Đã được thích:
    86

    [/quote]
    Nghĩa là bác vẫn đang chìm nổi ở cái xứ đó hả, nếu cho 1 cơ hội lựa chọn bác sẽ làm gì?
    May wé mình thoát.
    [/quote]
    Hiện giờ vẫn chìm nổi còn thoi thóp là còn chiến đấu , nếu có cơ hội thì mình té về ngay . HN chỉ tham khảo thôi , còn sống lâu nhiễm phải cái tính bon chen về quê thể nào cũng bị anh em đập mất .
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ vẫn chìm nổi còn thoi thóp là còn chiến đấu , nếu có cơ hội thì mình té về ngay . HN chỉ tham khảo thôi , còn sống lâu nhiễm phải cái tính bon chen về quê thể nào cũng bị anh em đập mất .
    [/quote]

    Trai HP dũng cảm thật đó, anh hùng bên ngoài nhưng lại sợ anh em. hì hì
    Nhưng cũng o phủ nhận ở HN sẽ làm bạn tiến bộ 1 vài thức, tớ dám cam đoan như thế. hihì.
    Tớ thấy:
    Bờ rồ hơn trong công việc, mạnh mẽ hơn trong tính cách ( hoàn cảnh o cho phép tớ được yếu đuối ). Update thông tin các loại nhanh hơn.
    Còn bạn??
  5. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Đúng là dân HP mình trên này ko phải là ít. Ra đường, thật dễ bắt gặp những cái biển 16 lướt qua cạnh nhau. Rất bản sắc, rất HP.
    Mình cũng lên HN, đi học, rồi đi làm. Mọi người thường hỏi "sau có về HP". Câu trả mình là "chắc chắn về, nhưng chưa phải lúc này!"
    Hải Phòng mãi là Hải Phòng. Bạn đã thấy pháo sáng trên sân Lạch Tray chưa? Thật tuyệt vời.
  6. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Nghĩa là bác vẫn đang chìm nổi ở cái xứ đó hả, nếu cho 1 cơ hội lựa chọn bác sẽ làm gì?
    May wé mình thoát.
    [/quote]
    Hiện giờ vẫn chìm nổi còn thoi thóp là còn chiến đấu , nếu có cơ hội thì mình té về ngay . HN chỉ tham khảo thôi , còn sống lâu nhiễm phải cái tính bon chen về quê thể nào cũng bị anh em đập mất .
    [/quote]
    Bao nhiêu năm thì được gọi là lâu hả bác? Ta cứ bon chen đi, cuối tuần lại về nhà, Em ko nghĩ là Hải Phòng ta dễ bị tiêm nhiễm thế đâu. Còn cái hay thì nên học mà.
    Em định lịch cho sự trở về mà, bác về cùng em chứ?
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mình ở trên đó có gần nửa năm thôi mà lúc về HP tí quên cái BẢN SẮC. mấy hôm đầu dạo phố cứ chằm chằm nhìn các biển xe ( phản xạ tìm kiếm biển HP như lúc ở HN) và cứ thắc mắc: OÁI sao hôm nay gặp lắm biển Hải Phòng thế nhỉ. Về đến nhà rồi mà cứ ngỡ như trong mơ. Hài quá cơ
  8. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Hơ hơ.
    Thế là chuyển động từ HP lên HN, kiếm tí rồi lại chuyển động vìa HP dưỡng già đấy hử???
    Hài vãi......
  9. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ước muốn CHUYỂN ĐỘNG xa hơn thế nhưng sức có hạn. Sắp tới em định chuyển động bằng cái khác cơ.
  10. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Bác à, Em nghĩ rồi, ko đâu bằng HP mình bác ạ.
    Thời gian em sống, học tập, làm việc trên HN thì giờ đếm bằng 2 bàn tay rồi. Vậy mà cái cảm giác mỗi lần về nhà vẫn thế, thật sung sướng !
    Nhưng bác ạ, có lẽ nếu em ko xa nhà, xa những con đường, góc phố đã quá quen thuộc thì có lẽ em ko có được cái cảm giác ấy. Rất yêu.
    Và em nghĩ một điều rằng, lớp tuổi chúng em ko phải là lớp khai đường mở lối, tình yêu đó được vun đắp, được truyền từ bao lớp đàn anh đã đi và nối bước nhau trở về.
    Trước khi em lên HN, em đã từng hỏi "Tại sao HP mình lại "ì" thế? HP ta đó tiềm lực mạnh hơn nhiều Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Dương..". Và em đã hiểu rằng, dòng chảy ngầm trong lòng thành phố vẫn âm thầm chảy, bởi người HP muốn là chính mình, luôn thế !

Chia sẻ trang này