1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai chuyển động cùng mình không?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi hoanglinh254, 05/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái vùng bạn nói ý là những vùng kinh tế mới. Nhân thời địa lợi mà vụt lên, họ đang hot vì phát triển cũng với thời đại thông tin internet và họ trở thành nổi tiếng. Phải có cái gì mới để đăng ngày hôm nay chứ, phải có cái gì lạ mắt để quảng bá chứ. Đất nước đang phát triển mà, Thành phố nhỏ trong cái tỉnh to.
    Hải phòng à, phải công nhận là HP đang đình trệ bước tiến của mình, đang sống nhờ cái danh vốn có, cái lợi thế vốn có. HP bình lặng là thế, có lẽ cái bồ thóc vẫn còn đủ nuôi được khối đời con cháu, vì thế cứ tà tà mà ăn, tà tà mà làm, tà tà mà phát triển.
    Người HP tin chắc 1 điều khó có điều gì thay đổi được mệnh giời. Tự tin là thế. Các bác trẻ, khoẻ cứ chạy em ăn chắc mặc bền, em chăm chỉ cần mẫn, em nằm chờ thời cơ tốt nhất em phi nhưng ko bao giờ em phi quá tốc độ, gặp cảnh sát em dừng từ xa và thật ngoan ngoãn lướt nhẹ. Yên bình là thế.

  2. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Có một người bạn nói với mình rằng muốn xin việc ở HN dễ hơn HP vì ở trên đó ko cần ô dù, người quen cũng xin được chỗ làm tốt. Tớ phải xin lỗi khi nói rằng ở đâu cũng thế thôi. Chẳng qua là "nhu cầu" của HN lớn hơn HP rất nhiều, chỉ thêm một chút may mắn là bạn có thể tìm được công việc như ý, ko thích bạn lại tìm chỗ khác.
    Hải Phòng ta gần biển nên ko "nóng" như HN đâu
  3. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi .những nơi khác nhiều khi bị ép phải phát triển cho cân bằng.Hà Nội thì áp lực phải ngang bằng TP HCM nên kêu gọi và ưu đãi đầu tư vô tội vạ .Cái đó sẽ làm phát triển nóng ,tạo nhiều công việc và từ đó kiếm việc dễ
    Còn Hải Phòng vốn có sự ổn định từ trước.Cùng thế mạnh cảng biển nên tốc độ phát triển bình thường .Cùng với việc nhận đầu tư có chọn lọc mà điều đó thì không nhiều .Những dự án được cấp phép tại HP phải qua quá nhiều khó khăn mà những ai làm được điều đó chứng tỏ đủ mạnh .
    Đơn giản chỉ có thế
  4. Brokerhp

    Brokerhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Tớ là tớ ghét HP kinh. (Có lẽ do tớ còn trẻ) Tớ thích cuộc sống năng động, phong cách làm việc trong Sài gòn. Rõ ràng, quang minh chính đại, ko luồn cúi, lươn lẹo, nâng đỡ người thân thuộc, nhiều tiền hoặc gái đú (Trải qua 4 công ty ở HP, công ty nào cũng thế. Chán chả buồn chết). Với tớ những khoảng thời gian công tác tại SG (Dù chỉ vài tháng) là 1 khoảng thời gian tuyệt vời. Được làm việc hết mình cùng những người nhiệt tình, năng động. Và được sống cùng không khí bình lặng, những ánh mắt ưu tư trong những Quán Cafe khi màn đêm buông xuống. Các bạn đừng nghĩ rằng HN, SG ko có những người hiểu biết và yêu khoảng không gian tĩnh mịch, yêu một dòng thơ, 1 cậu trưyện vu vơ cảm động... Họ có cả ở đấy đấy. Cái chính là bạn chưa tìm thấy và chưa hoà nhập vào thôi...
    "Nếu mà em là Biển
    Thì anh xin là bờ
    Cứ hôn nhau dào dạt
    Cho loài người làm thơ..."
  5. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    chẳng có bác nào là tuyệt đối đúng cả .... yêu thì cứ yêu HP còn ghét thì vẫn ghét
    he he
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Đúng, yêu thì vẫn yêu mà ghét thì vẫn ghét...
    He he.
  7. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Em muốn san sẻ tình yêu HP cho những người đã và đang "lỡ" ghét đó chứ
  8. hoanglinh254

    hoanglinh254 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    23
    Sắp lại một mùa phượng cháy nữa rồi. Có ai biết đường nào ở HP có thể thấy được cảnh "rợp trời hoa phượng đỏ" ko nhỉ ?
  9. calivia_fantom

    calivia_fantom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.802
    Đã được thích:
    13
    cứ đi với anh đảm bảo em sẽ không thấy thất vọng đâu
    bất cứ nơi nào em muốn những j em cảm nhận những j em mơ ước :D tất cả đều có trong anh em nè
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì vẫn luôn yêu dù biết mình mù quáng
    vào đây rồi mới thấy sự chậm phát triển của nhà mình ,thực sự là như vậy mọi người ạ
    cái đất sg này than phiền nhiều, ca ngợi cũng nhiều, léo lắt cũng lắm và nói chung thì ở đâu cũng thế và ở đây nhiều hơn cả vì nó là thành phố lớn
    lớn thực sự với tầm vóc của nó
    vào đây và cả ngay bây giờ khi nhắc đến những thành phố lớn, HP của mình luôn đứng sau và thậm chí là k có tên ở 1 số lĩnh vực nữa
    thấy tủi thân cực kỳ cho dù tớ vẫn tự hào là người bắc, là dân hải phòng
    chả sợ bố con thằng nào
    chả phải luồn léo ai , mình sống và làm việc nhiệt tình là hoà nhập với cuộc sống mới nhanh thôi chứ có gì đâu
    ở đây thì nó thay đổi từng ngày từng giờ
    giờ thì em hiểu cái cảm giác và thấm cái câu nói của 1 người khi phát biếu rằng HP là đất quê, chỉ bằng 1 cái quận của SG .cổ hũ,lạc hậu,kém phát triển
    nghe mà đau hết cả mề
    nhưng mà phải chấp nhận vì những cái người ta chỉ ra thì hoàn toàn là đúng
    chuẩn k cần chỉnh
    nhưng biết sao được, những việc to lớn ấy là của các vị ở trển
    mình ở dưới thì chỉ biết tích cực cống hiến, tích cực làm việc để được tích cực lãnh lương thôi
    yên ấm trăm bề
    ừ mà cho dù có thế nào thì HP vẫn là quê tớ mà
    ghét làm sao được
    càng xa càng yêu thì coá ấy chứ

Chia sẻ trang này