Có ai có cao kiến gì không ? Bà ngoại tôi năm nay 73 tuổi, bà có 2 người em, một người bị mất tích từ hồi 1 tuổi còn một người nữa đi bộ đội đã mất ở mặt trận Quảng Trị mà hiện chưa tìm được mộ. Hôm trước tình cờ xem vtv3 có cuộc hội ngộ giữa hai chị em sinh đôi sau bao nhiêu năm thất lạc nhau, bà lại chạnh lòng nhớ tới người em gái của mình. Theo lời bà thì hồi đó bà mới 3 tuổi, còn em của bà thì mới 1 tuổi, như vậy nếu giờ còn sống chắc cũng đã qua tuổi 70 rồi. Do nhà nghèo nên đã để người em lại trong một nhà thờ ở gần một con sông. Bà chỉ nhớ có vậy thôi. Tôi rất thương bà nhưng quả thật với từng ấy ký ức về người em mất tích như vậy thì khó mà tìm ra được phải không các bạn? Có ai có sáng kiến gì chỉ cho tôi với ? Cảm ơn vì đã đọc những suy nghĩ này của tôi.
Bạn có thể đưa ra thêm 1 số thông tin khác không, chẳng hạn, bây giờ gia đình bạn ở đâu? (Hà Nội, vd...) trước kia ở đâu? Càng đưa được nhiều thông tin lên, thì cơ hội để bạn giúp bà tìm lại người em càng nhiều. (Cũng có thể nhờ các box ngoại tỉnh tìm hộ). chúc bạn thành công! Chọc trời khuấy nước mặc dầu Dọc ngang nào biết trên đầu có ai ?
Cảm ơn vì đã gợi ý cho tôi, tôi đã về hỏi lại bà ngoại. Bà bảo hồi đó bà đi từ Hà Nam lên Hà Nội cùng với bố mẹ của bà và cô em gái đó nhưng do nghèo quá nên bố mẹ bà đã gửi cô em gái đó cho một cha cố ở một nhà thờ bên cạnh 1 dòng sông mà bà không nhớ tên vì hồi đó quá bé. Vậy bác nào có biết từ Hà Nam về Hà Nội có bao nhiêu nhà thờ nằm cạnh dòng sông không ? Hic hic, thanks nhiều
ủa, hổng fải venus_mars, nhầm hàng rùi, té thôi! thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!