1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cô đơn đêm giao thừa không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có ai cô đơn đêm giao thừa không?

    Tôi hỏi các bạn có ai cô đơn, ko bạn bè, không người yêu. Lang thang đêm giao thừa không? Nếu có hãy lập hội nhậu cho quên sầu được không?. Nếu được hãy mail lại cho tôi. Đêm giao thừa năm nay tôi phải làm việc ở cơ quan đến 12h đêm. Giá mà được uống rượu tâm sự với những người không quen biết thì vui nhỉ. Thế nhé. Tôi chờ đấy.
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    có em đây nhưng mà không đc ra ngoài quá 22h, thế đấy, tóm lại là vẫn cô đơn roài.
    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  3. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác lại đánh trúng nỗi buồn của em rùi,lại nhắc đến giao thừa,hic...em cũng muốn nói chuyện với những người không quen biết nhưng chắc sẽ nói trên mạng thôi.
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  4. mgm

    mgm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi! sống mà không có bạn (chí ít 1 thằng) thì chắc bác dễ toi lắm - chết vì cô đơn
    Chúc bác một năm mới vui ve, nhiều may mắn!!
    Em đi nhậu với mấy thằng bạn đây
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hix ,bác gái nào chia sẻ thì cho nick em chát với
    Tiểu đệ cũng thích đi uống rượu lắm nhưng điều kiện không cho phép . Thôi thì kính huynh đài bài thơ ,có ăn cắp vài từ của bài khác ,he he nhưng mà xét một cách toàn diện thì nó vẫn là của đệ tặng huynh
    Này là giọt rượu nhớ
    Này là giọt rượu yêu
    Giọt này em nói dối
    Giọt này mình giận nhau
    Ly này em hờ hững
    Ly này anh cô đơn
    Thôi thì ta uống hết
    Quên nỗi buồn yêu thương
    Bầu này toàn cay đắng
    Bầu này toàn sót xa
    Ta uống thêm bầu khác
    Để thấy đời sang trang
                                   Riêng một góc trời ...
  6. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong lại thấy bài của tiểu huynh mgm , đệ xin mạn phép thanh minh cho ktssunflower ( như là Kiến trúc sư hướng dương ấy nhỉ ). Đệ nghĩ từ bạn của huyng kts là bạn tri kỷ, triệu người quen nhưng có mấy người thân mà . Con người có cái thói quen tàn nhẫn là vô tâm và vô tình ,chẳng biết trong đám bạn bè mình có ai sẽ nhớ đến mình lúc cô đơn chính vậy mà hunh kts đã phải than lên một câu như vầy"...có ai cô đơn, ko bạn bè, không người yêu"
    Thôi thì cũng chúc các bác trong box 1980 này một năm mới tràn lan lếnh láng hạnh phúc ,hy vọng sang năm chẳng bác nào kêu khổ nữa
                                   Riêng một góc trời ...
  7. ngangnhucua39

    ngangnhucua39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng phải làm việc đến giao thừa, chán thế chứ.
    Anh có thể message cho tôi theo số 0912482879
    Chát chít cho đỡ buồn,OK?
  8. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay giao thừa mà em cũng chỉ có mỗi một minh thôi đây nè.Các bác ở dưới đó có gì vui thì gửi cho em một chút nhé.Chứ ko buồn chết mất....Nào ta cùng vui ...
    Chúc mọi người một đêm cuối năm vui vẻ.
    Muốn có một tình yêu!????
  9. ktssunflower

    ktssunflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ôi những người bạn cô đơn của tôi, tôi yêu các bạn.
    Hi vọng ngày này năm sau chúng ta sẽ được ngồi với người yêu và làm việc gì đó chứ không phải lang thang trên mạng và than thở thế này. Nếu bạn cô đơn, hãy bỏ cái máy tính và đi ra ngoài đường đi. Biết đâu ở đó bạn sẽ gặp người bạn yêu. Biết đâu đấy. Tạm biệt năm cũ. Tôi đi chơi đây.
    Có một người nghèo không biết Tết
    Vẫn mang lì chiếc áo độ thu tàn.
  10. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ từ bé tới lớn quen đón giao thừa 1 mình rồi, đến hôm qua lai phải đón giao thừa 1 mình tui thấy cũng ko có gì buồn. Biết thế này đêm qua add nick mấy người chat chít chơi.
     

Chia sẻ trang này