1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cô đơn đêm giao thừa không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi ktssunflower, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết mình có được liệt vào diện cô đơn nữa không... hic...
    8h30'' tối về đến nhà, ăn uống xong thì lên ngó TV một tí, chờ mãi không thấy ai alô rủ đi chơi cả --> ngủ.
    Có vai anh tựa đầu rất khẽ... em bình yên
  2. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0

    Về nhà , đón năm mới ở nhà, 2h đi ngủ, nằm nghĩ mà buồn, lại già thêm 1 tuổi
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm dầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màn khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay
  3. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    11h20 ra khỏi buổi SN, trể hẹn với em , lên NET thấy vắng teo vắng ngắt,..12h20 về tới nhà...lăn ra đệm , lăn phải, lăn trái..lăn...lăn...bật nhạc nghe...và lăn ...Nhớ lại ngày đầu tiên gặp em...và trôi tuồn tuột vào giấc ngủ muộn...
    Chúc một năm mới yên lành và may mắn tới tất cả mọi người
    You will always gonna be the oneAnd you should knowHow I wish I could have never let you go
  4. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ thì chỉ có duy nhất 1 lần đón giao thừa quá 12h đêm nhưng mà là Tết âm lịch chứ Tết dương lịch thì toàn nằm nhà . Hôm wa gần 12h đã đi ngủ được 1 giấc rùi bỗng dưng nghe thấy : Ko thể tin được, giá bây giờ đã là 120 triệu. Lồm cồm bò dậy xem hết phiên bán đấu giá Vì người nghèo rùi chui lên chăn ngủ tiếp. Năm nào cũng như năm nào, tết đối với tớ ko có gì đặc biệt. Kể ra " Hội cô đơn " offline hẹn hò cho Tết âm lich được đấy, Mimi thấy thế nào.
  5. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn ư, một đống.
    Có lẽ mí năm rùi mí có 1 năm ở nhà đêm 31/12. Lên chat gặp một lũ học ĐH ngồi tán phét ôn lại kỷ niệm năm 2001 đón giao thừa trong đồn công an
    Giao thừa - lạnh - cô đơn và bình yên
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  6. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ngày 31/12 đi học đến tận 10.30 moi về đến nhà. mêt phờ người ra wen mất hôm nay la giao thừa . hic chic wen mất cầu Phật phù hộ cho con thi đợt này cho tốt. mà tối hôm 31 o ngoài đường có gì hay đâu nhi?????thây hanoi vẫn yên lặng như ngày thường ấy chứ??? hay tại mình ko để ý nhơ???sao những ai cô đôn trong đây ko họp nhau cùng đón giao thừa tết âm lịch nhi?????như vậy sẽ hết cô đơn mừ
  7. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    chả ai giống mình cả
    ko có người yêu thì đi cùng bạn
    ru rú ở nhà ko chịu nổi.
    thích lượn lờ uống cafe hay đi nhảy nhót đâu đó
  8. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn không gọi cho tôi, rủ cả nhv20 đi uống cà fê, rồi xem trình độ đong hàng đến đâu!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  9. em_muon_kill_anh

    em_muon_kill_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    kế hoạch đêm giao thừa là: buổi tối: ngủ
    0h ngày 1: dậy thu hoạch tiền lì xì. sau đó gọi cho bọn bạn chúc mừng lung tung. ngủ tiếp.
    thế là hết cả cô đơn chứ giè!
  10. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    không đâu, nhất quyết phấn đâu, không để đêm giao thừa phải cô đơn,

Chia sẻ trang này