1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CO AI CO DON KHONG???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mailanthao, 23/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu dang ran nut, ly do vi bf di nuoc ngoai mai ko ve. Cang ngay thay tinh yeu ngay cang phai nhat va ho hung...Toi muon say goodbye. Vi minh cung ko con tre nua ( gan U30 roi). Nhung tu dung thay mat het hao hung de di tim tinh yeu moi va thay mat het niem tin vao 1 tinh yeu lang man va ngot ngao. Thoi gian nay toi luon cam thay co don va trong trai kinh khung. Ban than thi di lay chong het roi nen cung chang co ai dan dum. Thu that nhieu khi thay minh dang co doc tren coi doi ma ko co 1 ai de chia xe moi niem vui noi buon...Co ai giong nhu tam trang cua toi hien tai ko nhi? Va co ai do neu da trai qua nhu vay thi cho toi 1 loi khuyen di. Toi nen lam gi?
  2. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sắp có chồng rồi,cố lên.
  3. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Thời gian này tốt hơn hết không nên tìm kiếm,vì bản thân cậu không thể thoát ra được tình cảm cậu đang có,thế nên nếu có tìm cũng không được như ý,rồi lại thất bại,lại chán nản rồi đi đến những quyết định sai lầm,hãy thư thái một thời gian,tuổi 30 đâu đã già,tình yêu luôn trẻ,đừng lo,chúc hạnh phúc.
  4. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    CO DAU: 1. có dấu 2. Cô dâu 3. Cố dấu
  5. khicon80k

    khicon80k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ai đó nói rằng bạn chưa cần j phải lo cả là họ nói không đúng đâu. Bạn phải nên nghĩ cho mình một chút chứ, tuổi đâu có còn trẻ để chờ đợi mà chẳng biết sẽ đến đâu. Đầu năm nay bạn trai của mình cũng đi học nước ngoài, trước đó trong thời gian chuẩn bị đi hai người còn có nhièu tình cảm với nhau lắm, vẫn hứa hẹn sẽ chờ đợi nhau nhưng bạn có biết không vừa qua đó được một thời gian đã vội tìm cách chia tay ngay với mình để tìm người khác. Người đó đến bây ggiờ vẫn làm mình thấy rất buồn mồi khi nghĩ đến. Thế nên mình khuyên bạn rằng con gái ai cũng có thì thôi, đừng tự làm mất đi những cơ hội của chính mình để sau này bạn lại hối tiếc đấy. Hãy làm những gí bạn cho là đúng và sẽ làm cuộc sống của bạn thoải mái hơn. Mình cũng đã từng ở vào hoàn cảnh phải chờ đợi mình biết, thật chán và buồn nữa. Lúc nào cũng chỉ qua điện thoại và tin nhắn để gặp nhau trong khi đó bên này có hàng tá anh đưa đón tại sao ko tiến đến mà cứ làm khổ mình bằng cách chờ đợi làm gì. Hãy làm cho cuộc sống của mình tốt hơn đi. Chúc bạn hạnh phúc!
  6. actasy

    actasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời, thật buồn cười, tôi cũng giống bạn, cái giống ở đây là cũng cô đơn. Còn bạn thì có 1 đôi, nhưng giờ lại 1 nửa cố đơn đang bám theo. Mệt mỏi thật, chẳng biết một nửa còn lại ở đâu nữa, chỉ biết một điều rằng nhiều khi cảm thấy cô độc quá, mà chẳng thể nào làm gì được. Cùng cảnh cô đơn, đành động viên nhau, cố lên đi nào, mở rộng cái trái tim nhỏ bé kia ra, để đón những ngọn gió mới, ngày mới nào.
  7. lehungweb

    lehungweb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    6.940
    Đã được thích:
    0
    bác làm ơn oánh tiếng việt có dấu đi, đọc toét hết cả mắt
  8. xiaolan

    xiaolan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Giống quá! Mình cũng lo cho bản thân quá đi thôi. Bắt đầu lại, thật mệt mỏi, nhất là khi đang thất vọng tình yêu, bạn nhỉ. Đôi khi mình còn cảm thấy mất cả phương hướng để sống nữa.
    Nhưng bạn ơi, chúng mình cùng lạc quan lên nhé. Hãy dùng lý trí để tự an ủi rằng: ta sống tốt, yêu chân thành thì chắc đến một ngày nào đó ta sẽ tìm thấy được niềm vui xứng đáng. Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi.
    Đấy, mình thi thoảng vẫn tự lên dây cót tinh thần như vậy. Ước mong sao đến một ngày nào đó sẽ xuất hiện một người khác thật lòng yêu ta và hiểu ta. Không biết bạn thế nào, chứ mình dù buồn và lo lắng nhưng cũng không quá vội. Gần U30 thật nhưng hãy bình tĩnh để nhìn nhận mọi việc. Chắc tuổi bạn cũng khoảng khoảng như mình nhỉ? Bạn bè mình cũng lấy chồng gần hết, mừng cho các bạn và tủi thân cho mình. Ngoài áp lực vì những lời hỏi thăm chân tình của họ hàng, đôi khi mình còn cảm thấy có lỗi vì để bố mẹ phải lo nghĩ nhiều nữa. Chúng mình phải làm gì ư? Hãy cố gắng sống vui vẻ, buồn quá thì khóc một tí cho nguôi. Đừng âu sầu vì như thế càng làm cho mình mất vẻ đáng yêu. Hãy tự tin để động viên cha mẹ và chính bản thân mình. Ngoài tình yêu chúng mình còn có công việc, người thân, nhất là mình đang có cả cuộc đời này nữa phải không? Cuộc đời dài thế, nhưng đời buồn hay vui thì phần lớn phụ thuộc vào chính mình đấy. Vui lên bạn nhé, có mình giống như bạn, có mình sẵn sàng chia sẻ với bạn đây

Chia sẻ trang này