1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai có hứng thơ ca tí không nhể ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 04/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0

    các bác lắm thơ hay thế

    Have you ever really loved a woman?
  2. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tiếp tục nha.
    "Ước gì em hoá thành Trâu
    Còn anh làm đỉa bám vào đùi em"

    X30

  3. Rosita

    Rosita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hehe
    Anh không giấu em điều gì
    Chính vì thế em chẳng hiểu gì tất cả về anh
  4. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    chả vần gì cả
    "Ước gì em hoá trành Trâu
    Còn anh là Đỉa anh bâu vào đùi"
    như thế vần hơn chứ
    adamttvn@yahoo.com
  5. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Không biết khi SH lập ra cái topic này có mong nó thành ra nơi nhắng nhít thế này không nhỉ. Có vui đùa thì các bác ra chỗ khác nhá.
    Tâm hồn đang dào dạt, mất cả hứng.
    Thằng Kankuli kia, biến đi chỗ khác chơi

    TrueDumbledore


    Just reach me out then. You will know that you're not dreaming!
  6. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu
    Xuân Quỳnh
    Lại bắt đầu từ những trang giấy trắng
    Lại ngọn đèn, màu mực, những câu thơ
    Lại nhịp đập bắt đầu tim rạo rực
    Trước biết bao nao nức với mong chờ
    Một con tàu chuyển bánh ngoài ga
    Làn nước mới, trời xanh và mây trắng
    Ngô non mướt bãi cát vàng đầy nắng
    Như chưa hề có mùa lũ đi qua
    Như chưa hề có nỗi đau xưa
    Lòng thanh thản trong tình yêu ngày mới
    Một quá khứ ra đi cùng gió thổi
    Năm tháng trôi ký ức sẽ phai nhoà
    Những mùa sen mùa phượng đã qua
    Trên khắp nẻo lại bắt đầu mùa cúc
    Và hoa đào sẽ tươi hồng nô nức
    Như chưa hề biết đến tàn phai
    Tay trong tay tôi đã bên người
    Tôi chẳng nghĩ điều chi là vĩnh viễn
    Vì mỗi sáng khi mặt trời hiển hiện
    Là một ngày tôi lại bắt đầu yêu...
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nha,nhưng em thấy mỗi ông anh là phản đối thôi chứ làm gì có ai nữa.
    Thôi để em post thơ nghiêm chỉnh vậy.
    "Em là hy vọng ước mơ
    Là khúc nhạc là bài thơ say lòng
    Của trời trao tặng cho anh
    Anh vui sống giữa ngọt lành tình em"
    Nếu không có ai phản đối lần sau em xin post 1 bài thơ dạng giống như mấy bài trước.

    X30

  8. lola

    lola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    em thích thơ củ chuối lắm, cứ post đi
  9. Nokia8890

    Nokia8890 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    7.668
    Đã được thích:
    0
    he he 1 phút giành cho nghệ thuật
    Toàn những bài thơ do em canniball post ở box 84
    Em đương tuổi xanh
    Em đi loanh quanh
    Em gặp một anh
    Em hết...tuổi xanh
    Trên đây là nguyên bản, về sau, do một số thay đổi, bài thơ được chuyển thành như sau:
    Em đương tuổi xanh
    Em đi loanh quanh
    Gặp thằng Sở Khanh
    Em...hết tuổi xanh
    Em đương tuổi hồng
    Em đi lấy chồng
    Em về nhà chồng
    Em...hết tuổi hồng
    [​IMG]
    Nếu một ngày em hẹn hò người khác.Anh mỉm cười định mệnh phải không em ?
  10. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ tôi vốn không ham
    Thời gian rảnh rỗi biết làm gì đây
    Thôi thì yêu đại cho khuây
    Vừa yêu vừa nghĩ đến ngày " goodbye"
    sưu tầm
    darling so share with me, your love if you have enough

Chia sẻ trang này