1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai có mở lớp dạy làm thơ không ?

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi ledminh, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Có ai có mở lớp dạy làm thơ không ?

    Có những lúc thấy trong lòng đầy tâm sự, ngạt thở, khó chịu vô cùng. Muốn viết một cái gì đó ra giấy, muốn trút hết ra thành câu chữ để lòng nhẹ bớt, có thể gửi lên Net để có thể tìm được ai đó đồng cảm với mình. Những lúc ấy mình cảm thấy bất lực, không có cách nào biểu lộ được cảm xúc của mình.
    Có những lúc chạy lòng vòng trên Net, bắt gặp đâu đó những bài thơ cứ như là nói lên được những gì mình đang nghĩ, thế là khoái lắm, chép về máy để dành, rồi in ra giấy, rồi cầm đọc đi đọc lại cho nó ngấm vào lòng. Nhưng đó là những lúc may mắn, còn muốn kiếm ra được một bài như thế cũng khó lắm, chỉ có mình tự làm là tốt nhất.
    Ở đây mình hâm mộ nhất là anh votrungh, thích thơ anh từ cái ngày mới chập chững tham gia mạng Intranet TTVN của FPT kia, thơ anh rất đời thường, cứ như là anh lấy từ trong túi ra vậy, đọc thơ anh thấy bóng dáng mình đâu đó trong ấy. Đọc thơ anh thấy vô cùng quen thuộc, vì những suy nghĩ của anh, những cảm nhận của anh cũng chính là những cảm nhận của mình mà. Nhưng quen thuộc là thế lại không tài nào nặn ra được một câu thơ nào giống như anh được.
    Học vần luật thì mình cũng có biết chút chút, có những lúc thử ngồi làm thơ cho nó đúng vần đúng luật xem sao thì lại có cái cảm giác hình như mình đang chơi trò ghép chữ thành câu chứ không phải đang làm thơ.
    Ở đây thấy mọi người làm thơ hay quá nên mạo muội vào đây hỏi kinh nghiệm xem thử thể nào, hìhì
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Mời bạn liên hệ với Thánh Thi Mai Quốc Ấn theo số điện thoại: 090 thấy.
    Hoặc gửi tin nhắn theo mẫu: TTQA x y
    Trong đó TTQA là Thánh Thi Quốc Ấn, x là nội dung yêu cầu, y là thời gian hoàn thành tác phẩm.
    Sau đó gửi đến số 8338
    Bạn đừng quên trả lời câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người sẽ cùng thất vọng với bạn?
    Chúc bạn may mắn!
  3. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đừng bấm nút di động nghen.Ấn,ấn,ấn mới được.Không thì "ngoài vùng phủ sóng đấy"
  4. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Có phải chú Ấn mà con bé Vương khùng nó gọi là Mai Anh Dí không? Nếu đúng thì em biết thằng này. Hấp lắm ạ! Làm thơ thế thì chết!

    Em sửa lại chính tả viết nhầm chữ Hấp thành chữ Hấm. Viết thế thì chết.
    Được Mamaco sửa chữa / chuyển vào 21:20 ngày 18/01/2007
  5. kurosa

    kurosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    À, hay đây.
    Nếu ttvn mở lớp, cho mình đăng ký làm giảng viên nhé.
    Không biết làm thơ, nên thôi làm giảng viên vậy.
    :D
  6. CrassPunkIsDead

    CrassPunkIsDead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh Ấn dạy giá cao lắm bác ạ. Cứ mấy chục vại bia một buổi học thì sạt nghiệp và viết thơ toàn kiểu Surreal thôi
  7. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bỏ một đống chữ vào nồi, thêm tí mắm muối gia vị, xào xáo qua, thêm chai nút lá chuối mời thêm vài tay nát....chữ đến. nếu các chiến hữu xực được món này thì là thơ rồi.
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    PR cho Thánh Thi Mai Quốc Ấn mà hắn không thèm trả lời cho người ta...
    Đây là cách làm thơ của mình, bạn tham khảo chơi:
    Nguyên vật liệu: Một cái bát ăn cơm, một cái đĩa có lòng to hơn miệng bát, và cắt giấy cứng thành 24 chữ cái, có thêm J, W, Z.
    Cách làm: Bỏ 24 chữ cái đó vào bát, úp đĩa lên như đậy mì tôm, sau đó chổng ngược lại, và bắt đầu xắc.
    Sau khi xắc một vài lần, bạn đổ ra, nhặt lần lượt những kí tự vừa rơi khỏi đĩa, được chữ nào dùng chữ ấy. Cuối cùng là ghép chúng lại với nhau. Không cần biết là niêm hay luật, mới hay cũ, già hay trẻ, được sao dùng vậy và sau đó là gõ vào máy tính, post lên đây, xem như xong.
    Chúc bạn có một bữa thơ ngon miệng!
  9. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Thế à ?
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lạy tứ phương và xin lỗi đời!
    Vốn không phải chòi thơ, lều thơ, gác thơ hay nhà thơ. (may ra làm điếm thơ thì được) nên không dám ho he hó hé họ hẹ với ai. Các bác có đầy cách làm thơ vừa hay ho, vừa hào sảng thế rồi. Xin đừng lôi em ra làm nhục thơ trước bàn dân thiên hạ.
    Hết năm Bính Tuất là năm tuổi em rồi,các bác mở lòng cho em 1 con đường sống. Cảm ơn!

Chia sẻ trang này