1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai có thể giải thích giúp mình vụ này là thế nào không ????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stranger27, 02/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocanh3108

    ngocanh3108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    các bác toàn chọc gậy bánh xe. Ngta đi chơi chứ chả sao cả. Bác chủ cũng đã nói là cô ấy từ chối rồi cơ mà. Tin nhau tí đi bác ơi.
  2. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cần phải nói thêm là vợ e là 1 ng` hướng ngoại khá là thích giao tiếp xã hội , dưng mà em vẫn cứ thấy cái vụ đi chơi nó làm sao ý ạ ! lúc đi chơi về thì vợ có kể cho em là đi chơi thế nào thằng kia nó có ý đồ j` , nhưng mà .....rất nhiều thằng là nó đã có hành động + lời nói mang tính "oánh đồn có địch " dù cho cáo nhà em thành thật kể từ a-z là có hành động phản kháng thế nào rùi . Em cũng thông cảm với cáo nhà em vì đó là chuyện quan hệ giao tiếp của cáo , dưng mà nhiều lúc máu nó vẫn "sôi " lên
    theo các bác thì giờ em nên làm thế nào đây ạ em nghĩ là nếu cáo đã kể cho em thì có nghĩa là cũng có sự thành thật rồi
  3. dzuong

    dzuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ko sao đâu, cáo nhà chú đã công khai chuyện đi chơi với chú chứng tỏ cô ấy rất tin tưởng chú. Lỗi của chú trong trường hợp này (nếu có) là đã để cho cáo có nhiều thời gian rảnh rỗi quá nên tìm đến bạn bè. Cáo thích hướng ngoại tốt chứ gì? tốt thôi nếu mỗi lần đi chơi đều có mặt chú và anh tin khi chú áp lực như thế thì cáo sẽ phải chọn giữa 1 bên là gà của mình và 1 bên là mấy cái thèng đó => chú đang chiếm lợi thế.
    Còn cái vụ mấy thằng thích oánh đồn có địch thì cứ kệ m nó, nó ko oánh dc cái đồn này đâu. Máu có sôi lên thì cũng đừng manh động, chỉ cần dần dần tách cáo ra khỏi những mối quan hệ rắc rối này thôi và hãy dành thêm nhiều thời gian rảnh rỗi cho cáo
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0

    Lậy hồn ... hồn đừng để nó mị dân ...
    Thế nó cung vợ vợ chồng với nhưng thèng kia ... khi đi chơi với bác nó lại về kể chuyện với mấy thèng kia y như những gì đã kể với bác thì sao ...
    Hướng ngoại ok ... thich giao tiếp cũng ok chả ai cấm ... Nhưng khi đã chính thức yêu nhau rồi thì ko chấp nhận việc đi chơi riêng 2 người với bất cứ thèng con trai nào khác ... ( trừ lý do công việc , thương thảo làm ăn , gia đình ... )
    Đi chơi chung cùng hội thì no prob ...
    Hix ... chính thức yêu bác lại vẫn đi chơi riêng 2 người với ko chỉ một mà là những thèng có ý đồ cưa cẩm ...
    Hai năm rõ mười thế mà bác còn bênh hướng ngoại mới chả hướng nội ... bác bị ngộ chữ à mà đẻ nó mị dân thế ...
    Bác là cái bến trung chuyển trc khi e nó đén một cái bến to hơn hoành tráng hơn ...
    Yêu con gái xinh ngon nhiều đuôi thì cung phải đảm bảo mình to cao đẹp giai , ngon lành nhiều e để à ơi dù đã yêu nó ...
    Có thế nó mới sợ mất mình , lo giữ mình như mình sợ mất nó , lo giữ nó ... cân bằng từ cả hai phía chứ ko phải một mình mình cứ lo chạy theo mà giữ nó mãi như thế ... mãi là chán ngay ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 03/10/2008
  5. CoolBoy2501

    CoolBoy2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    vụ này thì no comment vì thấy cũng giống mình ghê gớm cái này thì chắc là phải gửi trọn niềm tin vào vợ thôi nhỉ
  6. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ui sao giông mình thế kô cho nó đi chơi thì nó bảo mình ghen vô cớ đi chơi chỉ coi là bạn bè thôi mà có sao đâu!!! Về nhà cũng kể chuyện nhưng điên nhất là vịh sinh nhật GFtớ có thằng nó suốt ngày nhắn tin yêu đương dữ dội lắm nó tặng hoa và nhẫn thế mà GF mình vẫn cuứ *** bắt tháo ra mãi kô bỏ mà đeo ngón áp út ý lộn hết cả ruột!!! bảo đẹp thcíh đeo mà ngày nào nhìn cái nhẫn đấy bên cạnh cái nhẫn của mình mà em điên tiết lám GF của em thì bướng vô cùng phỉa chìu suốt chỉ nhẫn nhục trong bụng hichic.Nhưng mà được cái thằng mà tặng nhẫn nó gọi điện tòan bi GF của em trả lời trống kô như kiểu muốn chửi thẳng vào mặt nó ý nghe cũng ả dạ!!!
  7. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chú này có tinh thần mị dân và thẩm du quá,chú còn tự lừa dối mình đến bao giờ mới chịu đối diện sự thật vậy>
    Chú nhìn lại bản thân mình xem,nhìn vợ yêu đi chơi riêng với thằng khác, không biết phải làm như thế nào, cũng không chịu nổi áp lực, anh nghĩ chú chả thọ đưọc thêm bao lâu nữa đâu
    Chuẩn bị đón câu này:"tôi đi chơi với ai là quyền của tôi, anh có quyền gì mà đòi xía vào"
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    tin lắm. Phải gửi chọn niềm tin nhé.
    Hồi trước mình tán 2 em như thế. Đều có người yêu. 1 em thì khá nghiêm chỉnh, được cầm mỗi tay. Một em thì được kiss, ... thoải mãi. Thế mà vẫn luôn miệng nói về thằng kia, nói yêu thằng kia lắm . Chẳng qua hồi đó sắp rời VN nên ko thích dứt điểm, chứ ko thì thằng kia cũng đứt.
    Loại gái như của chủ topic thì quá dễ tán (phần lớn thôi nhé)
  9. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    mấy bác này hiền nhỉ?chứ như nhà em thế này là bị quán triệt ngay.lại hằm hè,gây sự.dưng mà em cũng tôn trọng nên chẳng bao giờ em đi với thằng nào khác cả.nếu đi là đi cùng nhóm hết.để tránh sự hiểu lầm mà.em thấy tâm lí con gái nói chung đã có người yêu rồi là hạn chế tối đa mọi mối quan hệ dẫn đến hiểu lầm.nên bác chủ tp cũng nên xem lại đi nhá
  10. stranger27

    stranger27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    @dzuong : em cũng muốn làm được như ....(mấy cái dòng vàng vàng) thế lắm dưng mà có 1 sự thật phũ phàng là hiện tại em thì đang khá là busy nên chuyện đi chơi nhiều với vợ đối với em là 1 chuyện khá là khó khăn , mà em thì thấy vợ em thì có khá là nhiều time rảnh , đó là điều em lo ạ
    @ all : thế có nghĩa là giờ phải hạn chế các mối quan hệ (với zai và với những thằng có ý đồ ) của vợ em huh các bác, em sợ em mà nói ra như thế vợ em sẽ không chịu đâu ạ

Chia sẻ trang này