1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai có thể khuyên tôi thoát ra như thế nào ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi durian0306, 28/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    có ai có thể khuyên tôi thoát ra như thế nào ko?

    Anh là đàn em cùng trường đại học với tôi, anh nhỏ hơn tôi 4 tuổi, tôi và anh hay liên lạc chỉ vì vài lý do cá nhân tôi muốn đi du học ở cái nơi mà anh cũng đang ở đó
    Ngày tôi rời Vn, tui đang có 1 công việc rất ổn định, 1 tình iu đẹp 8 năm như mọi người ao ước
    Như là định mệnh xui khiến tui đến thành phố nơi anh ở và sống cùng nhà với anh, ban đầu người iu cũ của tôi vẩn thường liên lạc và tôi rất tự tin khi nghĩ rằng chẳng thể nào tôi phản bội người iu mình, vì anh, người cùng nhà, đàn e của tôi, thua kém mọi mặt với người iu và cả những vệ tinh xung quanh tôi,và anh cũng ko thể nào có thể iu người hơn mình 4 tuổi trong khi cũng có nhìu em gái xinh tươi vây quanh
    Thế mà, chúng tôi đã cuốn vào nhau như định mệnh, tôi đã trao cho anh cái quý giá nhất cuộc đời con gái mà tôi đã cố công giành giữ
    Anh đã iu tôi rất nhìu, luôn luôn nghĩ đến cảm giác của tôi và tôi vẩn cứ như thế, luôn là người chỉ bít nhận lấy và ích kỷ ko bỏ công vun đắp cho tình cảm của mình,và tôi luôn nghĩ đã trao cho anh cái điều quý giá đó mà bắt anh phải luôn chìu chuộng tôi, tôi đã làm khổ anh rất nhìu.
    Ngày anh về Vn,anh muốn được tôi ra đưa tiễn nhưng tôi đã ko ra, anh đã phải vượt 1000km về thành phố nơi tôi sống để nhìn tôi 1 lần trc khi anh về Vn, rồi chúng tôi xa nhau, anh quay về Pháp nhưng sống khác thành phố với tôi, anh bệnh phải nhập viện tôi cũng ko về thăm anh...tôi đọc được những dòng chat của anh với bạn bè anh, anh iu tôi thật nhìu nhưng anh có cảm giác là tôi chỉ cần 1 cái gì đó ở anh chứ ko hề iu anh,vì tất cả những biểu hiện của 1 tình iu thật sự, tôi ko có
    Tôi và anh có hoàn cảnh gia đình thật sự khác nhau, tôi được sinh ra trong 1 gia đình khá giả, anh thì ngược lại, những chuổi ngày du học ở đây anh phải vất vả tự kiếm tiền nuôi bản thân trong khi tôi thì được chu cấp đầy đủ nên chuyện học của tôi thuận lợi hơn anh rất nhìu, đó là điều mọi người ở đây thường kháo nhau tôi và anh là đôi đũa lệch, vì trình độ học vấn rất xa nhau và thật sự chúng tôi ko thể có tương lai nếu quay trở về VN, liệu gia đình anh ấy và gia đình tôi có thể chấp nhận hay ko???
    Và rồi anh quyết định chấm dứt với tôi, ngay lúc này, tôi biết mình iu anh rất nhìu, anh là người đàn ông duy nhất mà tôi nghĩ rằng có thể bỏ tất cả vì anh, sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào anh ấy đến, tôi khóc lóc, van xin tôi bỏ cả cái tôi của mình vì tôi biết tôi thật ko thể mất được anh, nhưng anh vẩn ko chấp nhận.anh bảo rằng anh đã quá mệt mỏi vì tôi, anh ko còn lòng tin là tôi sẽ thay đổi, ko còn muốn cùng tôi bước đi cùng 1 con đường...
    Tuy nhiên, anh và tôi vẩn liên lạc điện thoại, khi tôi gặp chuyện anh vẩn lo lắng rất nhìu, 2 tháng trôi qua, tôi nhớ anh rất nhìu và đề nghị gặp mặt, anh chấp nhận, ngày gặp lại, tôi nhìn anh rất tiều tụy, tôi cũng tránh nhắc lại chuyện đề nghị nối lại vì ko muốn làm khó anh...nhưng khi về nhà,nổi nhớ anh như dày vò tôi, trong đêm Noel tôi đến nhà anh, lúc 12h khuya đứng trc nhà anh, gọi cho anh nhưng anh ko bắt máy,tôi lầm lũi đi về 1 mình trong đêm khuya....
    Những ngày đó, anh để trên statut của anh : " sống có ý nghĩa gì khi ta chia tay, lòng có gằn lắm nhưng e đâu có hay", tôi thật khờ đúng không, tôi nghĩ anh còn tình cảm với tôi, và tôi lại gọi cho anh, mong là ngày 31 cuối năm tôi sẽ được gặp anh, hqua chính anh đã quyết định anh bảo rằng từ hnay sẽ ko nghe điện thoại của tôi nữa, vì cứ nghe hoài tôi sẽ ko quên được anh, tôi cũng ko biết chuyện đó là tốt hay ko tốt cho tôi nữa, vì tôi thật sự còn muốn nghe giọng nói của anh, tôi ko thể nào chấp nhận được chuyện ko thể gặp anh nữa,
    Các bạn giúp tôi với, tôi làm sao có thể chấp nhận được sự thật này, tôi làm sao để có thể quên được anh, tôi đã và đang rất bận rộn với việc học và làm thêm nhưng ko hiểu sao tôi vẩn thừa thời gian để dày vò với nổi nhớ anh.tôi làm sao để vứt bỏ đi được ý nghĩ anh sẽ quay lại với tôi?
  2. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mấy bài báo thế nhỉ
  3. the_milky_way

    the_milky_way Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chuyện có vẻ xì tin phết.Tình iu....thật nhìu....
    Nói thật chứ n~ từ ngữ đấy ko thấy thiện cảm lắm khi nói chuyện,tâm sự 1 cách nghiêm túc.Em góp ý,ko phải ném đá
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thôi chị gái ạ, chị tha cho em nó đi.
    Với cái tính ẩm ương, thích hành hạ zai như chị thì ku em ấy té sớm là tỉnh của nó đấy. Đã chăn được thằng phi công trẻ thì nên biết điều mà chiều chuộng nó, mặc dù nó sẽ không lấy mình đâu ( chắc thế, ngu gì ).
    Năm nay bao nhiêu xuân anh rồi chị? Nếu 24 - 25 hất ngược thì đừng ngồi đấy mà nỉ non nữa, mình sáng nước như thế thì thiếu quái gì zai xứng đôi, vừa lứa mà phải thảm thiết với một thằng " thua mình toàn diện " như ku con kia? Thực tế tí đi.
    Thằng ku ấy khi đang thân cô, thế cô nơi đất khách quê người nên yếu lòng ngã cái rầm vào lòng chị gái thôi. Giờ nó tỉnh rồi. Tha cho nó là điều tốt nhất lúc này, chứ quấy rối nó thêm, điên lên vớ vẩn nó phũ cho phát lại quay ra cầu Bãi Cháy bây giờ...
  5. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hic, ko ai trả lời giúp tôi à, tôi thời điểm này thật ko ổn chút nào rồi, thấy có lổi với gia đình và cha mẹ trông mong vào tôi quá, tự nhiên thời điểm này tôi chỉ muốn chết đi, hay mình có thể mất trí nhớ tạm thời để có thể quên đi những gì tôi cần phải quên, tôi giận và trách mình thật nhìu, sao để xảy ra chuyện này....mọi người cho tôi lời khuyên với
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúa ơi!!!
    Chuyện chăn gối quan trọng thế mà bạn có thể làm đc với ng con trai khác k fải người yêu mình???
    Thế bạn đã chia tay, chấm dứt với người yêu cũ chưa?
    Thôi âu cũng là cái quy luật bất thành, bạn phản bội người yêu như thế thì đau khổ như này cũng là lẽ thường.
    Coi như đó là bài học mà đời dạy cho mình đi :(
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Bạn có thể có lại được nếu chấp nhận coi như đã mất, không gì níu kéo một người đàn ông tốt hơn là một người phụ nữ biết tự trân trọng bản thân mình. Nếu bạn là người gây nên mọi chuyện thì chỉ mình bạn có thể sửa chữa lại, vấn đề là phải biết kiên nhẫn đợi cho sự giận dữ của anh chàng kia qua hẳn đi đã.
    Cứ coi như đang ở giai đoạn 2 của hai người, vì vậy sẽ có giai đoạn tiếp theo. Đừng làm hỏng nó bằng cách tự đầy đọa bản thân!
    Chúc bạn sẽ hạnh phúc và luôn có được nhiều niềm vui trong cuộc sống!
  8. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Phán xét vừa thôi bạn yêu!
    Con gái đang tuổi xuân xa gia đình du học có mấy người nguyên vẹn trở về
  9. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    mình thật lòng cám ơn các bạn đã khuyên răn mình, ngay thời điểm này, mình thật sự rối bời, ko thể tập trung làm bất cứ việc gì, anh ấy đã từng nói với mình là anh ấy ko muốn là người phá hỏng hạnh phúc của mình, mình có nhìu vệ tinh tốt hơn anh ấy rất nhìu, mình đáng đc hưởng hạnh phúc mà anh ấy ko thể mang lại, nhưng đến bgiờ mình nghĩ là hạnh phúc của mình chính là anh ấy, chứ ko phải vật chất mà những người con trai khác mang đến cho mình....bgiờ mình làm sao đây, mọi người nói mong anh ấy quay về đã là quá muộn mình đã làm nhìu thứ giết chết đi tình iu của mình, còn quên anh ấy, mình ko biết khi nào mình có thể quên...
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nếu bạn cứ vật vã thì ai mà khuyên nổi???

Chia sẻ trang này