1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai có thể khuyên tôi thoát ra như thế nào ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi durian0306, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    tặng bạn bài này, nghe thử, hy vọng sau những mất mát bạn sẽ thấy yêu đời hơn.
    http://www.youtube.com/watch?v=SSSHvD4Qii8
  2. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ bạn nên dành thời gian để nghĩ lại những việc mình làm.Xem mình đã thực sự coi trọng tình yêu và tôn trọng người mình yêu chưa ( cả 2 mối tình của bạn )..Con người ai cũng có lúc mắc phải sai lầm.Đau khổ một lần này để sau này mình biết sống thế nào cho đúng, cho phải với người khác vậy.
    Người yêu bạn đã cương quyết như vậy rồi bạn cũng nên để cho người ta sự im lặng để suy nghĩ.Có những cái mất đi không bao giờ lấy lại được nữa, nhưng cuộc sống sẽ đem lại cho bạn cơ hội với người khác để bạn làm lại mà.Lúc đó, hãy là một người yêu tốt, thế là được..đừng quá quan trọng chuyện được mất bạn nhé...
  3. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay có người nói thế này mà. Cái câu bạn nói chỉ là để nguỵ biện thôi. Sống fải có lý trí chứ, nhất là con gái và cái chuyện abc xyz.
    Nhưng đã qua rồi thì làm sao lấy lại đc, tớ bảo đấy là bài học cho bạn í tỉnh. Lớn rồi chứ bé gì!!!
  4. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    mình cám ơn bạn đã cho mình lời khuyên thế này nhé,mình luôn tự nhận mình là người lý trí trong 8 năm với người iu cũ nhưng thật ko biết sao lại mất đi 1 cách ko thể nào tưởng tượng đc với người iu mới lúc này...
  5. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    mình cảm ơn bạn nhìu lắm nhé,mình thật tệ đúng ko, vịn vào lời khuyên của bạn và lại tin rằng mình sẽ có 1 cơ hội mới...mình cám ơn bạn nhìu nhìu lắm
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tâm trạng tốt trình thông củm của mình tăng cao gớm
    There is a will, there is a way
    Thế cho nên chủ top giờ điều chỉnh hành vi, tự tin sau này tuyệt đối ko dở thói đỏng đảnh ích kỉ ra nữa thì tiếp tục trường kì kháng chiến thôi. Nhưng nhớ là oánh du kích nhá. Ko nên mai phục thường xuyên địch oải rồi chạy đấy. Cứ chốt lại là em yêu anh, em biết em sai lè, hãy cho em thời gian còn ko chúng mình hãy là bạn. Đối với em anh luôn là người quan trọng nhất blah blah.
    Sau đó ko làm phiền hắn nữa, thi thoảng xuất hiện trước mặt hắn có mục đích, để hắn từ từ nguôi ngoai cái chuyện cũ sau đó lại thấy gợi lại cái sự rung động . Còn xuất hiện thế nào thì chương này hơi bị dài, chả biết post sao.
    Tuy nhiên nếu thấy hẵn thực sự xứng đáng thì hẵng tiến hành nhá. Mà được rồi lại dở bệnh là lần 2 ko có cách cứu đâu đấy.
    P/S: nói thực chỉ thấy thương thằng cu người yêu ở nhà. Lôi cái lý do du học mới ko sao hiểu được để phủ nhận 1 tình cảm 8 năm sâu sắc thì thật là bạc. Âu cũng là cái liễn. Chẳng qua sang đó học cái thú tính nó cũng mạnh mẽ theo cấp số nhân thôi
    Mấy bác đạo đức giả bỏ bu, an ủi với chúc tụng. Thử hỏi nếu bác rơi vào trường hợp anh người yêu ở nhà thì nghĩ sao? Ở đời nhiều người thường đến lúc có nguy cơ mất thì lại cho rằng nó tuyệt vời, vĩ đại. Trong TH anh mới ko đá cho 1 cái thì ko sớm lại muộn cô này cũng sẽ đá anh ta với tính cách như vậy. Chỉ biết cho mà ko biết nhận.
    Thôi âu lại cũng là bài học. Biết sai mà sửa còn hơn chán vạn các TH khác (hy vọng ko phải là lại bốc đồng hoặc hiếu thắng nhất thời)
  7. meomeotom7

    meomeotom7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Dóc
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    À quên. Phải nói thêm 1 câu là mấy bài post theo phong cách lá cải của VNExpress hơi bị rõ (cách sắp sếp câu, xưng hô nọ kia).
    Tuy nhiên cứ tư vấn tư véo thôi. Biết đâu chủ top lại đọc quá nhiều lá cải và xem quá "nhìu" hàn xẻng
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thích gây sự hả? Ko bầu cho con mèo nữa giờ
  10. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    mình cảm ơn bạn đã tư vấn cho mình nhé,mình đã làm nhìu chuyện để ko còn cách cứu vãn nữa rồi,giờ chỉ còn cách quên đi thôi
    mình cũng công nhận là mình thật bạc với anh người iu ở nhà ,nhưng mình nghĩ là mình ko hối tiếc và anh ấy cũng ko nên như vậy vì mình ko xứng đáng và mình có thể quên nhanh chóng như vậy chứng tỏ tình yêu của mình ko ko đủ,nếu ngày trc vẩn ở Vn mà lấy nhau thì có thể đã là nghịch cảnh của nhau mà thôi.
    nói về chuyện thú tính như bạn nói, mình thật sự đánh giá cao những lời tư vấn của bạn vì mình có thể nhận ra đc sự quan tâm của bạn trong lời khuyên nhưng chuyện thú tính như bạn nói, thật sự bạn đã đặt bạn vào tình trạng của người trong cuộc để mà phán xét như vậy hay ko?
    lời văn mình viết mình cũng ko biết sao, nhưng cách viết của mình xưa nay đã như thế, mình sẽ xem lại,cám ơn sự góp ý của bạn nhìu nhé!
    Mình thật lòng cám ơn bạn,bạn nhé

Chia sẻ trang này