1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai có thể khuyên tôi thoát ra như thế nào ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi durian0306, 28/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của tớ cũng gần giống của bạn chủ thớt, chỉ hơi khác là:
    1) tớ là zai
    2) bạn gái tớ hơn tớ 3 tuổi
    3) bạn gái tớ cũng bỏ người yêu cũ để đến với tớ sau 2 tuần quen biết
    4) tài chính của tớ mạnh hơn bạn gái rất nhiều
    5) tớ đã định cư còn cô ấy đi du học
    6) 6) cô ấy không phải người Việt
    Tuần vừa rồi cô ấy ra tối hậu thư là muốn cưới và tớ có 2 lựa trọn:
    1) Cưới trong tháng tới
    2) Đợi 6 tháng nữa rồi tính
    Cô ấy biết tớ rất yêu cô ấy nên mới làm vậy, tớ thật sự khó chịu lắm nhưng cũng không muốn làm cô ấy buồn, liệu cô ấy có phải vì muốn ở lại mà muốn cưới sớm bằng được như thế, nếu yêu thật liệu người ta có ép tớ đến mực'' vậy không. Cô ấy tâm sự là trước đã yêu một người nhưng bị gia đình ngăn cản và cậu kia không đủ dũng cảm để cưới cô ây, cô ấy muốn tớ phải cưới ngay vì lý do này, liệu có đáng tin không. Mọi người cho tớ lời khuyên với
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì lời cảm ơn của bạn mà mình lại phải kóp ngóp quay lại
    Thế này bạn nhé, chuyện xxx thì rất là bình thường cân đường hộp sữa thôi. Mình ko hề cho nó là xấu. Khi mình nói "thú tính: ở đây là nói đến việc ban quên phắt 8 năm yêu thương ở nhà nhất quyết ko có anh kia xơ múi tí nào mà sang đây mới một time đã quên phắt mà dâng cho 1 người bạn "ko hề nghĩ rằng là sẽ yêu, nào là lại nghĩ họ thua kém những người khác về mọi mặt".
    Tất cả những hành động và biểu hiện của bạn vào lúc đó ko phải tình yêu mà bạn sẵn sàng abc với họ, dâng cái mà bạn kêu là cố công gìn giữ và sử dụng nó như là một vũ khí => cái này mình gọi là thú tính
    Còn ví dụ bạn yêu, cảm giác dâng trào, muốn gần gũi với người mình yêu là hoàn toàn bình thường thôi. Nói thêm là mình cũng xa nhà, cũng ăn chay tương đối đấy nên hiểu lắm . Cái nhu cầu bình thường của con người thì ko gọi là thú tính, mà cái hành động theo bẳn năng ích kỉ của bản thân kìa.
    Cũng nói thêm về anh người yêu ở nhà, giờ chuyện thế này thì bạn nói thế. Thử hỏi nếu bạn ko có cơ hội đi du học, ở nhà, tiếp tục cái tình yêu sâu sắc đó thì chắc gì bạn đã nói thế này phỏng. Yêu nhau được đến 8 năm mà mới nhận ra là ko hợp nhờ vào việc đi xa thì đúng là cũng hơi muộn. Dù sao thì mình cũng đồng ý là việc 2 người chia tay là tốt, ít nhất tốt cho anh cũ (cũng chưa biết chừng giờ lại đang vật vã hận đời, làm đau khổ người con gái nào khác thì sao? )
    Nếu bạn đã nói là bạn đã làm quá nhiều chuyện, ko còn cách cứu vãn, chỉ có cách quên đi thì bạn cứ cho nó hẳn một thời gian cho nguôi ngoai đi. Sau đó quay lại như 2 người mới, ví dụ cả 2 vẫn phòng không thì biết đâu lại có cơ hội bắt đầu lại từ đầu phỏng
  3. mimoza123

    mimoza123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu, mình quan tâm đến những bài viết của bạn này vì thích suy nghĩ của bạn ấy. Đặc biệt khi đọc topic trên box Hỏi gì đáp nấy thì càng phục hơn.
    Bạn này nói chuẩn rồi chủ top ạ. Cách duy nhất để níu kéo một người đàn ông, là biết tự trân trọng bản thân mình, biết kiêu hãnh ngẩng đầu mà bước sau khi chia tay.
    Đừng bao giờ đau khổ, khóc lóc trước một người đàn ông khi người ta không còn yêu mình.
    Hãy xác định là quên, là hết thì đôi khi mọi việc lại tốt đẹp hơn. Chúc bạn bình tâm!
  4. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    mình lại vào cám ơn bạn đây
    nói lại về chuyện thú tính, mình chưa từng sử dụng chuyện xxx như 1 vũ khí vì khi đến với nhau bạn trai mình bên này vẩn ko nghĩ là mình còn...,mình chỉ nghĩ đó chỉ là biểu hiện của 1 tình iu dâng trào và bên này thì chúng mình có cơ hội để làm điều đó hơn ở Vn vốn luôn sống chung với gia đình
    trc khi mình đc đi du học, cũng nhìu người rất khuyên mình là ko nên đi ví sợ sẽ mất người iu nhưng mình nghĩ là nếu mình đi và tình iu vẩn còn thì người đó thật đáng để mình kết hôn, còn ko thì cũng thật đáng để mất đi,xem như chuyến đi này là thử thách cho tình iu của 2 đứa...
    còn chuyện tình cảm với người hiện tại,3 tháng nay mình ko thể thôi ko nghĩ vì lúc nào cũng nghĩ đến cơ hội quay lại,nên mổi ngày như càng đau hơn, có ai cho mình lời khuyên lúc này làm gì để có thể quên đi ý nghĩ đó, làm gì để có thể quên đi anh ấy hay ko?
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ cũng có ấn tượng tốt với bạn sole_husband.. Nhưng mà bạn chủ topic này tớ không có ấn tượng tốt, không thông cảm được nên không thích tư vấn.
    Nhưng tớ đã nói chuyện và nhờ người tư vấn rồi. Người này, tớ tin sẽ giúp bạn được điều gì đó.
    Lí trí 8 năm, rồi mất vì điều gì chẳng biết. Buồn nhỉ.
  6. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã nhờ người giúp mình nhé
    chuyện của mình cũng chả mấy ai thông cảm đc đâu
    cảm ơn bạn nhiều
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thấy bạn hơi đổ lỗi cho hoàn cảnh, ko biết nói gì...
    Dẫu gì bạn vẫn thiệt nhất thôi, bạn nắm giữ đc ai đâu? Cái bền vững thì bạn đánh mất rồi. Giờ dù có là tình yêu 8 năm, to lớn đến vậy cũng ko níu giữ đc đâu.
    @Cái quan điểm thử thách tình yêu: Tớ cũng thích cái quan điểm này, nhưng, trên đời này, tình yêu với mỗi con người chỉ có 1, đem thử nếu ko hỏng, cũng có chút gì rạn vỡ, thật tiếc...
    Nên, nếu không thử, thì tốt hơn cả...
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Khổ thân cu cậu ở nhà. 8 năm chung tình trôi theo làn mây khói. Chả nhẽ ngoài nằm nhà chờ đợi, hắn ta ko có một động tác nào để duy trì tình cảm với chủ thớt sao ? Để một thằng oắt con kém bạn gái mình 4 tuổi hớt tay trên. Giả sử chú người yêu cũ cứ đều đều 1,2 tháng bay sang chơi với người yêu, chắc chẳng ra nông nỗi này.
  9. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, sao mà thê thảm thế này, còn đi học hay đã đi làm rồi?
    Nếu mà đi làm rồi, có đủ tiền để tiêu rồi thì ngồi tìm cách tiêu tiền đi, tiêu khoản 2-3 tháng thôi cho qua cơn buồn là được.
    Tiêu tiền bằng cách đi học yoga này, học đàn này, học nhảy này, học bơi này, học đánh golf, chơi tennis, học cưỡi ngựa, đi shopping, đi spar, học make-up, học nấu ăn, sưu tầm đĩa phim, sưu tầm sách.
    Còn làm việc mà không tập trung được thì đổi việc, làm việc gì khó khó thì chuyển sang mà làm, học thêm bồi dưỡng chuyên môn.
    Chuyện bạn trai thì chị chia sẻ với em, been there done that và vẫn sống nhăn răn thôi. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, đến một lúc nào đó có bạn trai mới tìm được người phù hợp với mình em sẽ nghĩ lại rằng "may quá, ngày xưa mình không lấy anh ta."
  10. noi_la_lam

    noi_la_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là đẹp thật đấy nhưng nó chỉ đến đc tới đây,ko thể bước thêm 1 bước cao hơn như mong chờ đc.thôi thì coi như kỷ niệm đẹp của 2 người,chuyện yêu nhau có thể vượt qua đc nghịch cảnh và quên đi tất cả hiện thực là chuện tình cảm chỉ có trên phim thôi bạn ạ,rời bỏ ảo tưởng và với thực tại đi,còn nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu nhiều lắm bạn ạ,quan tâm đến bạn bè và những người xung quanh bạn đi,mở lòng và thương lấy bản thân mình đi bạn.

Chia sẻ trang này