1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÓ AI CÓ THỂ SÁNG TẠO RA CÁCH GÌ ĐỂ HAN CHẾ NẠN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VN KO,NHẤT LÀ DO KHÓI XE GẮN MÁ

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi emyeunuocvn, 01/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emyeunuocvn

    emyeunuocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI CÓ THỂ SÁNG TẠO RA CÁCH GÌ ĐỂ HAN CHẾ NẠN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VN KO,NHẤT LÀ DO KHÓI XE GẮN MÁY

    ,suốt 27 năm qua,vn vẫn là 1 nước đang phát triển,nhân tài thì bỏ xứ đi,tham nhũng hối lộ thì tràn lan,quân sự ,kinh tế yếu kém,còn người ngồi đây thì chỉ thích nói chuyện tầm xàm,chẳng có ai có ý thức trách nhiệm với tổ quốc hết,ko ai tự đánh thức lòng yêu nước hết,thay vi bàn luận chuyện này thì nên bàn chuyên nào khác để giúp đất nước tiến lên,hãy nói về nhiều khía cạnh bức xúc trong xã hội để những nhà lãnh đạo quan tâm và sửa đổi nhiều hơn.Bây giờ mình muốn thực tế hơn ,nói với các bạn về vấn đề đầu tiên là nạn ô nhiễm môi trường ở vn,khói xe quá nhiều,tại sao bao nhiêu nhân tài kĩ thuật nước mình ko sáng tạo ra cái gì đó để hạn chế khói xe,có quá nhiều bệnh ung thư phổi ở vn,...mình còn muốn nói nhiều điều lắm,có ai đồng ý với mình là thành lập hội những người trẻ yêu nước tại vn thì gửi mail cho mình tramy0101@yahoo.com,than chao.












    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 16/12/2002 ngày 02:09
  2. dimplesguy2002

    dimplesguy2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn là ô nhiểm môi trường ở VN, đặc biệt ở các thành phố lớn như Saigon, Hanoi quá nặng. Lấy ví dụ ở thành phố chúng ta, đường không được quy hoạch đúng mức, trong khi xe lưu thông trong phạm vi tp thì mỗi ngày mỗi nhiều. Ý thức người dân về luật lệ giao thông, vệ sinh công cộng còn quá kém. Cũng khó trách, mọi người ăn chưa no thì nghĩ chưa tới đó thôi. Vấn đề then chốt để giải quyết tình trạng ô nhiểm này là kinh phí. Dỉ nhiên ai cũng biết có tiền thì sẽ giải quyết được nhiều chuyện nhưng ý tôi thật sự muốn nói là đồng tiền phải được dùng nghiêm túc. Kinh phí ở trên rót xuống nhỏ giọt khi đến các ban nghành trong thành phố thì lại bị cắt xén bớt, ngoài ra còn bị nhà thầu xây dựng ăn chặn thêm, thử hỏi bạn một công trình xây dựng bị qua nhiều ải như vậy làm sao đạt được hiệu quả ???
    Việt Nam mình không thiếu nhân tài, điều đó đúng, nhưng nhân tài xem ra không được tận dụng đúng mức. Thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc trước kia nạn ô nhiểm lên đến báo động, bây giờ thì mức ô nhiểm đã giảm đi rất nhiều. Theo tôi được biết, Bắc Kinh dành ngân sách 20 tỉ USD để làm sạch đẹp thành phố, đón mừng Olympic 2008.
    Tóm lại, vấn đề mấu chốt là ở trên. Nói ít mong bạn hiểu nhiều.
    thân mến

    DimplesGuy
  3. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Vn thừa nhân tài nhưng 0 có chính sách trọng dụng nhân tài nên nhân tài bỏ đi hết.Còn về nạn ô nhiễm, tôi thấy Hà Lan có chính sách khuyến khích đi xe đạp.Họ có cho đặt các biển ở khắp nơi ,có gắn xe đạp,ai thichf đi thì đi,dùng xong thì trả về chỗ cũ.
    thanh tra
  4. VN_lover

    VN_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cái topic mà emyeunuocvn nêu ra khá thú vị. Theo tớ biết thì có nhiều giải pháp cho việc giảm ô nhiễm môi trường do khói xe. Tuỳ theo điều kiện của từng nước mà chính quyền áp dụng các biện pháp khác nhau. Có nước khuyến khích sử dụng xe đạp, có nước hạn chế việc sử dụng xe máy tại đô thị... tựu trung lại có thể chia ra làm các nhóm giải pháp:
    1) Sử dụng các phương tiện thay thế ít gây ô nhiễm không khí: phát triển hệ thống giao thông công cộng tại các đô thị (chẳng hạn xe buýt, metro...) sẽ giúp giảm lượng xe lưu thông trên đường, giảm kẹt xe... (tất nhiên đi kèm đó là chính sách khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng đó). Khuyến khích sử dụng xe đạp cũng là một biện pháp có nhiều ưu điểm. Ở nhiều nước, hệ thống metro và xe buýt rất phát triển, tỷ lệ người dân đô thị sử dụng phương tiện công cộng cao hơn ở VN nhiều.
    2) Nâng cao chất lượng và công suất của hệ thống đường giao thông trong đô thị (mở rộng và nâng cao chất lượng đường sá, mở thêm những đường vành đai, xây cầu vượt...). Nếu giao thông đô thị được dễ dàng, thanh toán được nạn tắc đường thì ô nhiễm do khói xe sẽ giảm đi đáng kể.
    3) Khuyến khích sử dụng các phương tiện ít gây ô nhiễm, hạn chế sử dụng các phương tiện quá cũ tại đô thị. Đưa tiêu chuẩn tỷ lệ tiêu hao nhiên liệu, tiêu chuẩn về khí thải vào trong số các tiêu chuẩn kiểm định đối với các phương tiện giao thông phổ biến nhất và có biện pháp hiệu quả để kiểm soát việc chấp hành. Những phương tiện quá cũ, tiêu hao nhiều nhiên liệu, tạo ra nhiều bụi, khí thải sẽ không được phép lưu thông tại đô thị hoặc sẽ phải chịu những chi phí rất cao.
    4) Sử dụng các loại nhiên liệu thay thế, chẳng hạn một số nước dùng xăng không pha chì thay cho xăng pha chì... (mặc dù cái loại xăng không pha chì ấy khi cháy cũng sinh ra khối thứ khí thải khác độc ra phết)
    ...
    Nói thế chứ vấn đề môi trường ở VN cũng đâu đã đến nỗi, thường thì các nước đang phát triển phải chấp nhận hy sinh ít nhiều trong việc bảo vệ môi trường để đạt được những mục tiêu khác về kinh tế và xã hội. Vấn đề là ở chỗ cái giá phải trả là thế nào và thu được những gì.
    Còn cái đầu đề mà bạn viết là "sáng tạo ra cách gì để hạn chế nạn ô nhiễm môi trường ở VN" thì tớ nghe nó có điều gì đó không ổn, có thể nếu sửa đi 1 chút thì sẽ tốt hơn chăng ?
    aphilong@
  5. emyeunuocvn

    emyeunuocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến,chúng ta phải làm gì đây,ko biết chúng ta nói vậy thì các nhà lãnh đạo vn có biết ko,các bạn có cách nào để liên lạc được với các nhà lãnh đạo vn ko vậy nè,như ông Nong duc manh,thu tuong phan van khai...than chao
  6. manhan

    manhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    TRAO ĐỔI VỚI EMYEUNUOCVN
    Đó là gì, đó là những người Yêu nước Việt nam này quan tâm, đó là những bức xúc của xã hội đương thời, và chúng ta ngồi đây, khơi lên một vấn đề là của bạn Emyeunuocvn để nói về những nỗi bức xúc đó, để mong muốn tìm ra một hướng giải quết, và nếu có không giải quết được vấn đề gì thì cũng là điều đáng mừng, đã có người nói, và đã có nhiều người quan tâm - chứ không phải nói để mà nói.
    Thế nhưng có lẽ chúng ta đã có một sự đòi hỏi, mong muốn tươi đẹp cho đất nước như những bức xúc, day dứt lắm???mà rồi quên mất nhiều thứ quá, quên quá khứ, quên hiện tại chúng ta đang như thế nào. Để rồi chúng ta chỉ biết có một sự đòi hỏi, muốn một sự đổi thay nhảy vọt mà quên đi nhiều điều khó khăn trước mắt, rồi chúng ta tưởng như mình sống ở một nước giàu có lắm???
    Nào, hãy nói về nhân tài. Vậy tôi muốn hỏi: thế nào là nhân tài: tôi cần một sự định nghĩa chính xác: đó có phải là những người học hết đại học - thế thì nhiều quá; đó có phải là những người học hết các bằng cấp trên đại học trở thành những thạc sỹ, tiến sỹ???thế thì họ vẫn có rất nhiều, vẫn đóng góp sức mình cho đất nước. Hay đó là một số người có bằng cấp nhưng thất nghiệp, cho mình là giỏi, ngồi chờ người ta đến rước đi làm với lương hậu hĩnh ? Hay đó là những tri thức xã hội cũ đã quá hoảng hốt sợ liên luỵ trước đoàn quân giải phóng Miền Nam đã ra đi ? Và khi tôi không hiểu được thế nào là nhân tài theo cách nói của bạn thì tôi không thể tham gia bàn luận tiếp được về vấn đề này.
    Nào, hãy nói về tệ nạn tham nhũng, hối lộ???Vâng, tôi có công nhận điều đó đang diễn ra, nhưng đó không phải là chủ trương đường lối, mà chỉ là những tệ nạn của một bộ phận con người. Trước hết xin nói: tại sao có tham nhũng ? là vì có những người đi hối lộ, tại sao lại hối lộ, là vì mong được chiếu cố, cầu cạnh một việc gì đó. Nếu mỗi người dân không hối lộ thì đâu có tham nhũng. Nếu bạn đã đi làm (còn nếu chưa, xin bạn hãy hỏi những người đã đi làm, hay đơn giản nhất là cha mẹ bạn) xem tại sao cứ tết đến lại phải đến nhà xếp, không đi thì có sao đâu, mình vẫn cứ làm đúng trách nhiệm của mình, chẳng sợ ai bắt bẻ mình cả. Thế nhưng người ta vẫn cứ quà cáp, biếu xén để sinh ra tham nhũng. Tất nhiên trách nhiệm cũng thuộc những người nhận hối lộ, những người có tham nhũng, nhưng thật may là tất cả đều không như vậy, và những con sâu thì làm dầu cho nồi canh chung, do đó cũng không nên nói tất cả đều như vậy. Tôi nhớ trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên với đồng chí bí thư Nông Đức Mạnh (xin viết hoa tên một con người, cho dù là chủ tịch, bí thư hay là một người dân thường) trong một lần giải lao của kỳ họp Quốc hộ mới đây đã đề cập đến vấn đề làm trong sạch đội ngũ Đảng viên, trong đó có đoạn nói ??o???cần phải có các cuộc xem xét tư cách Đảng viên mà nhân dân là người đóng góp ý kiến???sẽ thực hiện việc xem xét về tài sản của mọi Đảng viên, vẫn biết việc này gặp nhiều khó khăn, nhưng kiên quyết phải làm, phải gạt bỏ các ung nhọt để làm trong sạch đội ngũ..??? điều đó đã chứng tỏ quan điểm của các đồng chí lãnh đạo cao cấp, thế nhưng ở các cấp dưới hơn, có thực hiện được điều đó hay không thì hàng vạn các nghành ngang dọc, các cấp UBND cần phải có chính tư tưởng thực hiện đúng điều đó, nhưng một số cá nhân đã không thực hiện được, dẫn đến tệ nạn ở các cấp dưới hơn còn được bao dung. Trên thì trăm công nghàn việc từ đối nội, đối ngoại???đến cả những việc nhỏ nhặt như giải quyết tranh chấp, kiện cáo???cũng cứ phải mang đơn đến ************* mới chịu. do đó không thể kiểm soát được những con sâu đó. Thế nên tất cả phụ thuộc vào chính mỗi con người, mỗi cá nhân, đặc biệt là những người giữ trọng trách trong xã hội.
    Rồi, ta nói đến mội trường, vậy xin hỏi bạn hiện nay đang đi xe gắn máy hay xe đạp: nếu bạn đi xe đạp thì đúng là bạn có tinh thần bảo vệ môi trường, nhưng bạn cũng nên thuyết phục cha mẹ và những người thân mình cùng đi xe đạp để bảo vệ môi trường và hơn nữa, cần thuyết phục những người bạn, hàng xóm xung quanh nữa. Còn nếu bạn đi xe gắn máy thì cần bán nó đi, mua một chiếc xe đạp để bắt đầu công việc như trên đã nói. Đó là điều thiết thực biểu hiện bằng hành động chứ không phải nói tầm xàm không có ý nghĩa trước khi chờ các nhân tài nghĩ ra một cách hạn chế ô nhiễm của khói động cơ. Và khi chờ nhân tài của chúng ta thì cũng nên thông báo cho các nhân tài của nước đang sản xuất ra xe hơi, xe máy cùng hợp tác với mình.
    Và tôi cũng không thể hiểu được câu nói của bạn ??o,suốt 27 năm qua,vn vẫn là 1 nước đang phát triển,nhân tài thì bỏ xứ đi,tham nhũng hối lộ thì tràn lan,quân sự ,kinh tế yếu kém,còn người ngồi đây thì chỉ thích nói chuyện tầm xàm,chẳng có ai có ý thức trách nhiệm với tổ quốc hết??? có nghĩa thế nào, nhưng khi bạn đã công nhận chúng ta là một nước đang phát triển, cũng thừa nhận kinh tế còn yếu kém là một điều thực tế, thế nhưng lại đòi hỏi cái kinh tế yếu kém đó phải cõng trên mình mọi điều: không có khói xe, nhà cao cửa đẹp, xã hội văn minh như người nước ngoài, đường sá to đẹp, người dân tự nguyện dỡ nhà mặt phố làm ăn tốt để làm đường thì nó trở thành quá tải. Không phải người ta không chú ý đến môi trường, nhưng bởi vì nghèo quá nên mắc eo, không thể đạp bỏ một nhà máy điện Phả Lại đang nhả khói than đen vào khí quyển để chúng ta không có sự ổn định về điện năng khi hoà mạng Nam-Bắc, rồi bỏ cái cứu cánh ấy khi Hoà Bình hết nước. Nhiều vấn đề lắm, nhưng chúng ta cũng đang cố xây dựng, hoàn thiện tổ quốc mình lên, tăng trưởng kinh tế để có thể làm cho tất cả tươi đẹp.
    Và, tôi có nhiều điều muốnnói lắm, cũng muốn tham gia vào hội những người Việt nam yêu nước, yêu nước một cách thực thụ lắm. Nhưng chợt thấy rằng, cái hội đó làm được gì cho đất nước ? Chỉ ngồi bàn luận với nhau và kêu than ư, mong đến tai được các nhà lãnh đạo ư ? Thế thì không phải mục tiêu thành lập rồi ! Làm tươi đẹp tổ quốc thực sự bằng công sức tiền bạc của mình ư ? Tiếc rằng tôi không có quá nhiều tiền bạc ! Hay là xin tài trợ từ nước ngoài hay những Việt kiều yêu nước ? Thế thì không cần chúng ta tổ chức ra xin thì những người yêu nước vẫn làm được nếu bản thân họ có tấm lòng đó thực sự, còn xin tài trợ thì chúng ta lại không có quyền để thoả mãn một số yêu sách của họ. Vậy nên tôi không dám gửi thư cho bạn.

    Thế nhưng tôi không phải là người không yêu nước, mà ngược lại, tôi yêu nước Việt nam, và tôi đóng góp những gì tôi có, những gì trong khả năng của tôi, đó chẳng phải ghê gớm gì, chỉ là những điều hết sức bình thường: tôi tham gia vào việc sản xuất của cải cho tôi, là cho chính xã hội, tôi xây một ngôi nhà đẹp, đó là làm đẹp cho xã hội - đất nước, và tôi viết bài này, là mong không có các tư tưởng nhận xét sai lầm, dẫn đến mọi người có lòng tin hơn với đất nước, và một người tin thì cũng có thể làm mười người tin tưởng và cùng góp sức xây dựng tổ quốc bằng những điều tưởng như nhỏ nhặt nhất, và đó cũng là điều thiết thực giúp ích đất nước.
    Được sửa chữa bởi - manhan vào 10/02/2002 00:31
  7. emyeunuocvn

    emyeunuocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cám ơn sự đóng góp chân thànnh của bạn manhan,nhưng xin cho mình được giải thích về hội vn yêu nước mà mình đang tìm hướng đi để thành lập,vn mình tuy có nhiều nhân tài trong và ngoài nước,có rất nhiều nhân tài đã và đang có nhiều ý tưởng nghiên cứu ,sáng tạo nhưng mà ko thực hiện được bởi có thể là ko có kinh phí,hoặc có thể có kinh phí nhưng mà cho dù có chế tạo sản phẩm đó ra đuợc thì cũng ko đuợc sử dụng,bởi tệ nạn quan liêu hach dịch,đàn áp của người có chức có quyền...và vai trò của hội vn yêu nước sẽ hoạt động vào thứ 7 hàng tuần ko phải là chỉ lên đây thảo luận bình thường mà là tuyên truyền vận động tích cực,tìm kiếm những nhân tài trong và ngoài nước(ý mình muốn nói là kể cả các sv du học),tạo điều kiện cho họ về kinh phí(nếu ko có đủ kinh phí thì kiến nghị lên lãnh đạo vn làm sao cho đủ kinh phí)để họ nghiên cứu các thành tựu KHKT,và vai trò quan trọng hơn nữa là chống nạn tham nhũng,vạch mặt chỉ tội những thằng tham nhũng,làm mai mọt ngân sách,vì theo mình nghĩ đất nước có phát triển được là nhờ vào KHKT và còn nhiều vai trò khác....v .. mình đang cố gắng hết mình cho sự thành lập hội đó,than chao
  8. Halszka

    Halszka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì tất cả là từ hành động của cá nhân mà ra. Khi một sự kiện nào đã vào "ý thức dân tộc" rồi thì khó có thể sửa được, nhưng không có nghĩa là không làm được. Nếu bạn sống có nguyên tắc, mọi người sẽ kính nể bạn và có thể noi gương bạn. Từ đó mà các bạn sẽ lập ra một nhóm và sẽ thu hút những người khác. Quan trọng nhất là bạn có sống-chết với lý tưởng của bạn không? Có tin là mình nói là làm được không?
    Tôi dịch tạm bài thơ này, bạn đọc nhé:
    "... Nếu như đó là luật không công bằng mà ngươi muốn lật đổ,
    Thì tự tay của ngươi viết lên trên trán;
    Ngươi không thể xóa bỏ bằng cách đốt sổ bộ luật;
    Cũng không thể rửa trán các luật sư của ngươi,
    Ngay cả khi ngươi đổ cả biển lên đầu họ.
    Nếu như đó là kẻ chuyên quyền mà ngươi muốn đẩy khỏi ngai,
    Hãy coi trước, xem ngai đó có ngự trong đầu ngươi không,
    Bởi vì sao bạo chúa có thể cai quản những người tự do và tự hào,
    Nếu như không qua chế độ bạo quân cắm trong lòng tự do của họ và sự xấu hổ ri`nh trong niềm tự hào?..."
    Khalil Gibran
    Năm nay tôi thi vào ngành bảo vệ môi trường. Mong rẳng sau này sẽ giúp được mọi người.:)
  9. emyeunuocvn

    emyeunuocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    bạn haszka,bạn nói hay lắm,mình thì lúc nào cũng trung thành với lý tưởng của mình nhưng mình biết "1 con chim én ko làm mùa xuân",mình cần sự giúp đỡ phối hợp của nhiều bạn trong và ngoài nuoc
    còn bạn thì thi vào ngành bao ve moi truong,nhưng cho phép mình được nói thẳng,bạn có chắc là bạn sẽ giúp được cho đất nuoc ko,bạn có chắc là bạn sẽ ko ăn bớt tiền bạc để bảo vệ mt ko,nhiều đề án bảo vệ mt được đưa ra nhưng mà mỗi thằng ăn bớt 1 tí,thằng lớn ăn lớn ,thằng nhỏ ăn nhỏ cuối cùng chẳng còn kinh phí đễ làm đuoc gì cả,rồi biết đâu dù bạn ko muốn nhưng mà vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của tham nhũng làm hại đất nuoc,với ý nghĩ "ko ăn là ko đuợc" hay là"họ ăn thì mình cũng ăn",và hội vn yêu nuoc sẽ giúp bạn có lập trường vững vàng với phương trâm là lòng yeu nuoc hơn yêu bản thân mình và vạch mặt bọn tham nhũng...mong bạn mail cho mình ,than chao
  10. RFNgoc

    RFNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Toi ngi cac ban nen dua ra nhung y tuong!Nhung y tuong khong bao gio la khong the ca!Chi la no duoc thuc hien som hay muon ma thoi!
    Rieng toi toi chi uoc ao MOI NGUOI DAN VIET NAM DEU BIET THE NAO LA MOI TRUONG
    RFNgoc

Chia sẻ trang này