1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai có thể tư vấn giùm cho tôi kg? Tôi đang rối lắm đây này!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hungkid3, 11/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hungkid3

    Hungkid3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có ai có thể tư vấn giùm cho tôi kg? Tôi đang rối lắm đây này!

    Biết nói thế nào nhỉ? Chuyện là như thế này. Tôi và gf đã quen nhau được 7 năm rùi (Tính đến thời điểm này luôn). Tình cảm của tụi tôi rất là tốt (Tốt đến nhiều người phải ganh tỵ luôn đấy). Cách đây 2 năm, cô ta đã đi du học ở Canada. Qua 2 năm nay tuy đã ở xa nhau vậy nhưng mà tình cảm của tụi tôi vẫn rất tốt. Hàng ngày tôi đều gọi cho gf hơn 1 tiếng đồng hồ vào buổi tối bên đó để được nói chuyện và tâm sự những việc trong ngày với cô ấy. Nhưng mà gf của tôi tuy tính tình rất tốt nhưng mà lại rất hay suy nghĩ nhiều. Sống nội tâm. Cô ta rất coi trọng người khác nhìn mình như thế nào, chuyện gì cũng khiến cho cô ta suy nghĩ hết. Thú thật có những lúc tính đó kg phải là xấu, nhưng mà cũng có lúc làm cho bản thân mình cảm thấy khó chịu lắm.
    Gần đây, có lẽ do cuộc sống bên đó quá căng thẳng (tuy ở nhà của cô ruột nhưng mà có lẽ do kg sống chung từ nhỏ, và do cô của cô ta đã ra nước ngoài từ rất lâu nên cũng ảnh hưởng lối sống ở nước ngoài) cho nên biểu hiện có vẻ kg quan tâm đến gf của tôi lắm. Gf của tôi thì lai thuộc dạng suy nghĩ nhiều, sống về nội tâm, cho nên cảm thấy rất khó chịu. Ở VN thì đã tự lập từ nhỏ, đi làm lại làm cho cty nước ngoài, lương rất cao (trung bình kg 700USD/tháng) bây giờ qua đó vừa học, vừa làm, tiền kg thể dư giả như hồi ở VN, chuyện gì cũng phải nhờ vả vào cô nên cảm thấy rất khó chịu. Bây giờ hầu như buổi tối nào tôi gọi đt qua cũng nghe cô ta nói chuyện cảm thấy rất mệt mỏi. Tuy tôi biết cô ta còn rất yêu thương tôi, nhưng mà vì hoàn cảnh và công việc nên nhiều lúc cuộc nói chuyện kg được như ý. Hầu hết đều làm cho cô ta cảm thấy khó chịu. Tôi cũng đã từng đề nghị giảm thời gian đt xuống để cô ta có tinh thần tốt hơn nhưng mà cô ta lại kg đồng ý. Cô ta nói là "Bây giờ chỉ còn mình anh là đối xử với em tốt thôi, em muốn mỗi tối trước khi đi ngủ được nói chuyện với anh, muốn được nghe giọng nói của anh. Có thể lúc tâm trạng em kg vui thì em bực bội vậy thôi, chứ em kg co gì đâu". Hồi xưa lúc ở Việt Nam cũng vậy thôi. Tôi và cô ta quen nhau 5 năm khi cô ta còn ở VN thì ngày nào tụi tôi cũng đi chung với nhau cả. Một tuần đủ 7 ngày, 1 ngày trừ giờ đi làm và thời gian tối về nhà riêng thôi còn lại tất cả thời gian là đều bên cạnh nhau và tụi tôi cảm thấy rất hạnh phúc (tuy dĩ nhiên cũng kg thể kg có chuyện cãi nhau nhưng mà hầu như là kg bao giờ có chuyện giân nhau qua đêm cả, mọi việc đều êm xuôi trong ngày).
    Bây giờ thì cũng vậy, hầu như có chuyện gì kg vui tụi tôi cũng cố gắng kg để qua đêm. Nhưng mà cái tôi lo sợ là bây giờ đã kg còn ở cạnh nhau nữa, tuy tình cảm thì ok, nhưng mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sợ tình cảm ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. nếu như hầu như ngày nào cũng có chuyện kg vui như vậy. Tôi thì ngoài chuyện gọi đt hàng ngày cho cô ta thi kg thể làm gì hơn được nữa. Tôi cũng cảm thấy rất bất lực, nhìn người mà mình thương yêu như vậy mà kg có cách nào làm gì được cả. Khuyên cô ta đừng suy nghĩ nhiều thì kg được, đó là do bản tính của con người mà, đúng kg các bạn? Khuyên cô ta bỏ hết tất cả để quay về VN thì cô ta kg chịu. Cô ta kg muốn bỏ giữa chừng những gì mình đang làm và còn 1 số lý do cá nhân mà tôi cũng phải chấp nhận. Ở lại thì gặp vô vàng khó khăn, lại bị sự xa cách tình cảm dày vò. Một con người sống tình cảm thì lại kg thể hoà nhập vào lối thực dụng chỉ trọng vật chất của phương Tây. Mọi việc diễn ra hàng ngày đều làm cô ta suy nghĩ và cảm thấy buồn hết.

    Xin nói rõ với các bạn là giữa chúng tôi kg hề có sự hiện diện của người thứ ba. Mặc dù cả tôi và cô ta đều có người để ý. Vì cả 2 đều có những ưu điểm riêng. Cô ấy rất đẹp. giỏi giang và rất có duyên ăn nói. Tôi sợ đến 1 ngày nào đó nếu kg được giải quyết dứt điểm vấn đề này sẽ làm cho tình cảm chúng tôi phai nhạt đi. Mà tôi thì lại rất rất yêu cô ấy. Trước đây kg phải tôi chưa từng có người yêu, tính tôi thì lại rất đào hoa nhưng từ khi quen cô ta đến giờ tôi chưa từng có ý nghĩ là sẽ đám cưới với người con gái nào khác cả, cũng chưa từng nghĩ là sẽ ra ngoài lăng nhăng trong khoảng thời gian gf ở nước ngoài. Và thực sự là trong 2 năm nay tôi đã làm đúng được điều đó. Cô ta cũng vậy. Vấn đề của tụi tôi chỉ là vấn đề tâm lý của cô ta mà thôi. Tôi không biết làm sao để có thể khuyên cô ta bỏ hết những suy nghĩ kg vui như vậy được. Trong 2 năm nay, vì điều kiện riêng nên cô ta kg thể về VN chơi được và cũng lịch học và làm sát nhau quá, không còn thời gian rảnh. Tôi cũng sợ đến một ngày nào đó cô ta chịu đựng không nổi áp lực của cuộc sống bên đó mà ngã quỵ đi mất. Nhưng cô ta lại rất bướng bỉnh, chuyện gì cũng cố gắng đượng đầu hết. Bây giờ hoàn cảnh của tôi thì lại không cho phép làm gì hơn. Ngoài chuyện hàng ngày gọi đt cho cô ta, thỉnh thoảng tôi chỉ có thể mua gởi qua cô ấy những gì cô ấy cần mà thôi. Dĩ nhiên là món đồ ấy không đến nỗi mắc lắm. Như một vài bộ quần áo hay CD phim, ca nhac vậy thôi (vì trong thời gian cô ấy đi thì tôi lại gặp khó khăn trong công việc, không dư dả nhiều như lúc trước nữa). Tóm lại là tự nhiên cả hai đều gặp phải những khó khăn cùng một thời gian nên cũng kg thể giúp đỡ gì cho nhau được.
    Có thể tôi nói dài dòng và diễn tả phức tạp nên các bạn sẽ không hiểu được hết, Hy vong sẽ có 1 bạn gái nào đó có tính tình tương đồng với gf của tôi có thể cho tôi biết cách giải quyết tốt nhất cho trường hợp này ra sao. Thật sự tôi kg muốn mất đi người con gái này. Có lẽ là người tôi đã thực sự yêu thương và gởi hết niềm tin vào đó.
    Một lần nữa cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho tôi.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đã từng sống với bà con nên chop cũng đôi chút hiểu được cảm giác của cô bạn gái của you...You có thể qua đó với cô ấy không?
    Nói túm lại chỉ một câu, cuộc sống quá xì trét...cô bạn gái anh lại là người độc lập...vô tình hay cố ý lại tạo cho cuộc sống của mình càng xì trét hơn...anh có thể làm gì được ngoài chuyện khuyên nhủ , giúp đỡ tinh thần bằng mail hay phone...mà Chop nghĩ chắc là anh đã làm nhiều rùi nhỉ...Nếu có đk thì nên ra ngoài sống...
    Mà cô ấy không có bạn học ở bên đó sao?...Xa nhà đừng nên dựa hết vào bà con vì bà con cũng có nhiều loại...Có bạn gái khi xa nhà rất tốt...Nói chung nếu bạn bè tốt thì giúp đỡ cho mình rất nhiều, đặc biết là có người tâm sự, xả xì trét...Và Chop may mắn là có những người bạn tốt kế bên trong những lúc Chop xì trét nhất...
    Tuy nhiên, bạn thân cố ấy cũng không nên để mọi người quá lo lắng cho mình, nhất là anh..chuyện đâu cũng còn có thể giải quyết được, nếu như mọi người chung lòng....Có những chuyện vẫn có thể từ từ giải quyết muh...Hãy nói chuyện với cô ấy một lần nữa...cuộc sống nặng nề như vậy sẽ làm chị ấy ngày càng chán nản hơn mà thôi..bản thân cuộc sống đã quá nặng nề, thì chị phải càng bình tĩnh, cùng anh tìm ra hướng giải quyết....
    Chị nên tìm đến những người bạn cùng lớp hoặc những người bạn VN ở cùng trường mà chị quen xem có giúp đỡ chị ấy được hay không? hay chị ấy không thích nhờ vả...Đôi khi có người tâm sự giảm xì trét làm cuộc sống mình cũng cheerful và lively lên hơn rất nhiều...
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 11/07/2004
  3. radivianh

    radivianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng là câu chuyện của bạn rối rắm thật. Nói tóm gọn lại là giữa 2 người đang có vấn đề, thoạt nhìn thì không có gì nghiêm trọng nhưng thực sự nếu không giải quyết sớm thì rất dễ dẫn đến rạn nứt tình cảm. Người ta thường nói là xa mặt cách lòng. Tuy 2 bạn hôm nào cũng nói chuyện điện thoại với nhau nhưng dù sao thì khoảng cách vẫn là quá xa và ví dụ khi gf của bạn mệt mỏi, muốn được bạn ôm vào trong lòng thì lại không có bạn ở bên. Điều tệ hơn là gf của bạn lại là người cả nghĩ, hay buồn bực vì những chuyện xảy ra xung quanh. Những người con gái như thế thì thường hay chỉ nghĩ về cảm xúc của mình mà ít nghĩ về cảm xúc của người khác, luôn muốn người khác ở bên cạnh để an ủi. Tôi cũng không biết phải khuyên bạn như thế nào cả vì thực ra nếu là tôi thì tôi cũng chẳng biết làm sao vì 2 người ở quá xa nhau, khó mà có thể nói hết được. Hay là bạn đừng gọi điện cho cô ấy khoảng 2-3 ngày xem. Nếu cô ấy yêu bạn thực sự thì trong 2-3 ngày ấy sẽ không nghĩ ngợi hoặc buồn phiền về bất cứ cái gì ngoài bạn. Đến khi bạn gọi điện cho cô ấy thì hẳn cô ấy sẽ vui mừng lắm và quên hết những chuyện không vui đi thì sao. Có lẽ tôi chỉ khuyên bạn được như thế.
  4. zhaowei1601

    zhaowei1601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    tôi kô tán thành với bác chuyện gọi người yêu là cô ta đâu nhé....ngôn từ VN mình có bao nhiêu từ đẹp để gọi người yêu mà lại dùng cái từ đấy, nghe chẳng tôn trọng tẹo nào cả.
  5. neverkissuagain

    neverkissuagain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cũng khó thật vấn đề là ở chỗ gf của u . Cô ấy đang không biết làm thế nào để vượt qua hết khó khăn này tới khó khăn khác. U thử khuyên cô ấy đến với bác sĩ tâm lý thử xem . Đừng nghĩ là đó là chuyện đùa. Đó là điều nghiêm túc .Lúc này cô ấy cần có một người có kinh nghiệm để giúp vượt qua những khoảng thời gian stress như vậy. Nói thật là mình cũng là nạn nhân của tình cảnh này. Nhưng mà việc chia tay của bọn mình có một phần của người thứ 3. Còn lại phần căn bản là mình đã bó tay không thể giúp cô ấy vượt qua những lúc khó khăn.Tuy cả hai rất yêu nhau nhưng khoảng cách đôi khi thật kinh khủng. Con gái như cô ấy rất cứng với cuộc sống nhưng lại rất mềm với tình cảm. Nếu u có thể hãy đến với cô ấy hoặc yêu cầu cô ấy về nghỉ một vài tuần. Như thế có thể giúp cô ấy đỡ hơn. Nhưng tốt hơn là hãy nghĩ cách thay đổi tình cảnh hiện tại đi . Mình thực sự lo lắng cho tình cảnh của u đó
  6. Hungkid3

    Hungkid3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    Thành thật cảm ơn các bạn đã chân thành đóng góp ý kiến cho tôi. Thật sự tôi cũng đã thử hết tất cả mọi cách mà các bạn đã nêu ra. Đúng là chỉ còn 1 cách duy nhất là làm sao thuyết phục để bạn tôi về lại VN nghỉ ngơi 1 thời gian hy vọng là tinh thần của cô ấy bình tĩnh lại mà thôi. Nhưng mà kẹt cái là she chẳng bao giờ chấp nhận là tinh thần của mình đang có vấn đề cả. Thực sự tinh thần của she bây giờ giống như 1 cái núi lửa vậy đó. Nhìn bề mặt thì chẳng có gì cả, nhưng chỉ cần 1 tác động nhẹ thôi thì tất cả sẽ bùng nổ lên ngay. Nhưng mà cũng được 1 cái là lại mau qua chuyện, để qua ngày mai thi sẽ nguội đi nhiều, nhưng tôi nghĩ vậy cũng căng lắm, đúng kg các bạn?? Mấy hốm nay gia đình tôi cũng đang có chuyện nên kg gọi đt cho cô ấy đều. Trưa qua cô ấy đã chủ động gọi lại cho tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy rất vui. Hy vọng những lời khuyên của các bạn sẽ giúp ích được nhiều cho tình cảm của chúng tôi. Cám ơn các bạn nhiều lắm.
    To bác Zhaowei1601: Hihi. Bác khó khăn quá trong vấn đề từ ngữ của tôi nhỉ. . Đó chỉ là vấn đề về mặt ngôn từ thôi mà. Đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, số ít. Hihi. Miễn sao trong lòng mình nghĩ như thế nào mới quan trọng, đúng kg hở bác???

Chia sẻ trang này