1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai còn thức ko???? 7love ....an ủi với:((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bebymilo, 29/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    có ai còn thức ko???? 7love ....an ủi với:((

    mọi chuyện giờ mình vẫn ko dám tin là sự thật ...như 1 cơn ác mộng dài ...........................................
    có ai rảnh ngồi an ủi mình tí ko???? bị phản bội ...buồn
  2. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  3. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đồng cảm , lấy nhạc vàng ra tạm nghe qua cái đêm đau khổ này đã .
    Mọi chuyện rồi sẽ qua . Trong cuộc sống lên coi những chuyện như thế là thường , là nhỏ . Phấn đấu kiếm được người mới hơn người cũ .
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn thức nài
    Tốt nhất cứ nghĩ là : "Đơn giản, đó là cuộc sống"
    chạp, 7love mà gặp trời mưa thì ....
    uầy....
  5. ngoclamthoi

    ngoclamthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đã từng là người bị phản bội. Đặt tay lên vai chủ 2pic thật nhẹ nhàng "Ngày mai rời lại sáng"....
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    PM cho anh. Mình có 1 khởi đầu mới hic hic
  7. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Giờ chắc cũng chẳng còn thức mà nghe an ủi nữa rồi. Ngủ ngon đi, rồi mai tiếp tục buồn nhé. Bị phản bội khi vẫn còn yêu thương sâu sắc thì chắc đau lắm. Ăn trộm 1 câu ở đâu đó: "Trong tình yêu, dù bạn có bị đau tưởng đến chết, nhưng rồi cũng không chết được đâu, chỉ giống người hấp hối thôi". Rồi lại sống khỏe mạnh, lại yêu, bạn à.
  8. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Thật ra người nên đau khổ là người con trai kia . Vì anh ta đã mất đi 1 người yêu anh ta . Còn chị có thể nhận ra bản chất của 1 kẻ giả dối .
    Chúc chị sớm quên đi chuyện này
  9. tuandt46

    tuandt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vừa breaking up xong, chia sẻ với cô em, nếu rảnh PM anh đi làm vài chai nhé...quên hết cái thằng phụ bạc ấy đi em ah, đời còn nhiều thằng tử tế lắm, như a chẳng hạn
  10. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Uh, thế này mới gọi là chuẩn này
    2 người cùng bị bồ đá, cùng lên mạng than thở, loay hoay thế nào lại cụng phải đầu nhau - âu cũng là số trời nhỉ
    Pm cho nhau đi nhé, có gì báo cho anh em biết diễn biến cái.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này