1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co ai cung canh vao cung chia se!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longbiencompany, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của mình:
    Vợ chồng bạn và gia đình bố mẹ chồng là 2 gia đình riêng trong 1 gia đình lớn. Việc nhà ai, nhà nấy quyết, cái gì đúng thì mình làm. Ý kiến của ông bà chỉ có mang tính tham khảo, và chỉ can thiệp nếu mình làm sai quá. Theo mình bạn cũng nên đả thông tư tưởng với chồng bạn đi. Mình cũng lưu ý luôn là làm như vậy không có nghĩa là mình bất hiếu đâu nhé. Và 2 bên nội ngoại đều phải được coi trọng như nhau cả.
    Mà nếu được, bạn nên ra ở riêng, vừa chủ động vừa đỡ căng thẳng, ức chế (mặc dù điều này hơi khó).
  2. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của mình:
    Vợ chồng bạn và gia đình bố mẹ chồng là 2 gia đình riêng trong 1 gia đình lớn. Việc nhà ai, nhà nấy quyết, cái gì đúng thì mình làm. Ý kiến của ông bà chỉ có mang tính tham khảo, và chỉ can thiệp nếu mình làm sai quá. Theo mình bạn cũng nên đả thông tư tưởng với chồng bạn đi. Mình cũng lưu ý luôn là làm như vậy không có nghĩa là mình bất hiếu đâu nhé. Và 2 bên nội ngoại đều phải được coi trọng như nhau cả.
    Mà nếu được, bạn nên ra ở riêng, vừa chủ động vừa đỡ căng thẳng, ức chế (mặc dù điều này hơi khó).
  3. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chán đến thế là cùng !
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng thì phải theo chồng.Tập theo cách sốgn của nhà chồng đi không được phàn nàn nhiều.Đó mới là nghệ thuậtcủa tình yêu đấy.
  5. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Dạ vâng, thưa bác, lấy chồng thì phải theo chồng ạ, Nhưng chuyện vô lý thế thì nuốt ko trôi đâu bác ạ .
    Có quý, có thương con thì các cụ 2 nhà mới cho cưới ạ, nhưng mà nhà chồng đến nhà mẹ đẻ cách nhau có 7 phút mà ko cho con cái nhà ng ta về thăm, em thấy cụ ông chắc có vấn đề j đó chưa nói rõ ra ( không bằng lòng j j đó về nhà mẹ đẻ nên cụ ông mới ko cho đi lại thường xuyên ) cái này, anh nhà chị xuống thưa với cụ ông, có khi sẽ hiểu được ngô khoai . Có bít được cụ ko ưa cái j mà chỉnh thì sẽ hiệu quả hơn .
    Em nói thật, cho con gái đi làm dâu, thì nhà thêm con rể chứ ko phải, con gái yêu đi lấy chồng là mất tích con .
    Cha mẹ chồng muốn con dâu ăn ở hiếu thuận thì chí ít cũng tạo điều kiện để con trai làm tròn bổn phận con rể , chứ chưa nói đến chuyện, các cụ khuyên bảo con trai . Em thấy, ko ổn tí nào .
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    KHổ thân em. Bố mẹ chồng em thuộc loại Bạch Cốt tinh rồi. Ai lại mày tao với con cái cơ chứ. Chả bù cho bố mẹ anh, chiều con dâu hơn con đẻ, nhiều lúc anh trai anh còn bực vì bố mẹ toàn bênh vợ. Bạn gái (bạn bình thường ấy) của anh đến nhà cũng đc chiều cứ như chiều vong ấy.
  7. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, có lẽ bây giờ các cụ già rùi nên trái tính trái nết như vậy đấy. Hơn nữa, chắc bé nhà chị lại là cục cưng của ông bà nên ông bà ko muốn xa cháu chút nào (cho dù điều đó là hơi ích kỷ). Em nghĩ: mình là phận dâu con, nên chiều ý bố mẹ chồng 1 chút cũng chẳng sao. Chị cứ xin phép và hẹn rõ mấy giờ sẽ cho cháu về. Nếu các cụ mà vẫn cứ khó tính như vậy chắc chị phải nhờ đến lá chắn là chồng chị thôi. Tuy nhiên vẫn phải tế nhị, nếu ko chị sẽ lại mang thêm tiếng là xui chồng hỗn với bố mẹ chồng. Hic... cứ nghĩ đến chuyện lấy chồng mà có bố mẹ chồng như chị em thấy sợ rồi đấy
  8. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    chị này hình như " dọa " mấy người chưa có chồng hay sao ấy nhỉ ? hihi em đùa chút thôi. Em đã đọc câu chuyện của chị và hiểu hoàn cảnh của chị , là phận dâu thì đành phải cam chịu thôi nhưng cái gì cũng có chừng mực cả ( theo em )
    Tức nước thì vỡ bờ
    Bờ có chắc đến đâu thì cũng phải vỡ
  9. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    " Lấy chồng thì phải theo chồng.Tập theo cách sốgn của nhà chồng đi không được phàn nàn nhiều.Đó mới là nghệ thuậtcủa tình yêu đấy." trích lời bác changchaithonque.
    Bác này chắc chưa lập gia đình????
    với tư tưởng này tôi nghĩ bác hợp với cuộc sống của những năm 50-60
    Được longbiencompany sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 24/07/2007
    Được longbiencompany sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 24/07/2007
    Được longbiencompany sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 24/07/2007
  10. soapberry1

    soapberry1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chia sẻ với chị. Nhưng chị ah! chị còn hạnh phúc hơn gia đình em nhiều. Vì chị còn có 7 phút đi bộ nhưng nhà em thì là sát vách. Gia đình ông bà nội ngoại nhà em sát vách nhau chị ah! Chính vì vậy mà cuộc sống của bố mẹ em còn địa ngục hơn của chị nhiều. Tuổi thơ của em chứng kiến không biết bao lần mẹ em gạt nước mắt tủi thân. Nhà em sống cùng ông bà nội. Nhưng ông bà em thì.... thôi rồi luôn. Mẹ em mệt mà bố em rửa bát giúp hay giặt đồ giúp thì kiểu gì cũng nghe chửi. mà ông bà em thì chửi thâm lắm. Nhà ông bà nội và ngoại em chung 1 đường ống nước sạch. Nước chảy qua nhà nội rồi sang nhà ngoại em. ngày đấy nước chảy yếu. chị biết không bên nhà nội nút ống nước lại để bên nhà ngoại em không có nước dùng. 2 nhà cãi nhau chị ah. bố mẹ em chỉ còn biết khóc thôi. vậy là đêm nào cũng vậy 2 bố mẹ thay nhau. cứ nửa đêm dạy mở nút nước ra để nước chảy rồi gần sáng lại dạy nút trả vào. Mà đâu chỉ thế không đâu chị. ông bà nội cấm bố em không được bước chân sang cửa nhà ngoại. nếu cãi là ông bà chửi không ra 1 cái gì. Chị biết không, ông bà nội em kinh tế rất khá nhà rộng lắm nhưng chỉ cho nhà em 1 căn phòng 9m để ở thôi. ngày mẹ em sinh em bé em và bố phải xuống đất ngủ. được 1 thời gian thì em không chịu được nên sốt. mẹ phải quỳ xuống xin ông bà cho con kê thêm 1 chiếc giường cho chồng con ngủ. thực sự cái hình ảnh ấy vẫn còn trong tâm trí em. khủng khiếp. Được đúng vài tháng rồi bố em đi công tác em vào ngủ với mẹ. Cái giường mới kê thành nơi chứa đồ. Khi bố về em vác chăn màn sang bà ngoại ngủ nhờ. Còn nhiều, nhiều lắm chị ah, những bát cơm chan nước mắt, những đêm 30 tết mẹ khóc con khóc. thực sự khủng khiếp. may mà rồi bố mẹ em chắt chiu tằn tiện cũng mua được nhà riêng. căn nhà nhỏ xíu 20m * 2,5 tầng đúng là thiên đường của gia đình em. Đó là 1 tổ ấm thực sự. 10 năm rồi từ khi chuyển nhà, ông bà nội cũng phải đối xử tốt với nhà em hơn. cũng không đè nén nhà em được nữa. vì từ xưa tới nay nhà em chưa xin cái gì, bây giờ ra ngoài ở nữa nên mỗi khi về ông bà lại rất đon đả. mà không phải em nói láo chứ không đon đả là em chả về nữa. Ngày em bé em chẵng biết gì, chỉ biết ai quý em thì em quý lại. tình cảm thì phải dần dần mới có nhưng 15 năm em ở cùng ông bà thì em lại chẳng quên được.
    em cũng không biết phải chia xẻ với chị như thế nào nữa. nhưng thực sự nếu chị có khả năng thì mua nhà ở riêng chị ah. Nếu không có thì thuê nhà ở. Nếu anh là con 1 thì thue hay mua gần thôi chị ah để tiện chăm sóc 2 bên nội ngoại. Như nhà em đây này, cả bố cả mẹ chẳng ai là con 1 nhưng anh em 2 bên toàn ngưòi ỉ lại , bố mẹ lại không nỡ nên mua cách nhà ông bà có 100m thôi. gần vậy thôi cũng thấy giải thoát lắm rồi chị ah.
    chị nên tìm lối thoát sớm cho mình chi nhe''. chị em mình bây giờ chắc cũng không quá khó khăn như gia đình em ngày xưa . Đừng để mình phải chịu khổ lâu như nhà em.

Chia sẻ trang này