1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co ai cung canh vao cung chia se!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi longbiencompany, 25/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhaxinh

    thuhaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu bố chồng chị ngày trước có phải là ống Bá Kiến ngày xưa không nữa, thời đại này mà còn có ông bố chồng mà tính như đàn bà thế nữa. không biết vợ chồng chị có bị phụ thuộc kinh tế vào ông bà ý không, nếu có chắc còn khổ hơn.chị phải rõ quan điểm là ccon chị không phải chỉ có mỗi ông bà nội mà ông bà ngoại thì cũng yêu cháu như thế, thậm chí còn hơn nữa ý chứ. Chúc chị may mắn.
  2. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Huuuuuuu, em sắp lấy chồng, với lại ở cùng bố mẹ chồng....đọc xong hoàn cảnh của chị ....em sợ, bố mẹ chồng chị đáng sợ thật đấy
  3. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao mà thảm dữ vậy, cái gì cũng có giới hạn của nó chứ.
    Đã vậy chồng ngồi đó mà không nói gì nữa chứ. Số chị đúng là khổ, chị lấy nhầm người rồi chăng?
    Sao chị không tìm hiểu kĩ anh ấy và gia đình anh ấy trước khi lấy nhau, bây giờ gạo đã nấu thành cơm còn làm được gì!
    Mình nghĩ bây giờ là thời đại nào rồi mà còn đối xử với con dâu theo cách đó chứ, thật là bức xúc! Nếu là mình, mình không kìm chế được đâu, tới đâu thì tới
  4. ka_wa_sa_ki_R150

    ka_wa_sa_ki_R150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt thoai Viết đơn ngay di bà chị
    Thời đại nào mà còn có những loại Sinh vật cổ lỗ sĩ như khủng long thời tiền sử thế nhỉ .Gọi viện bảo tàng đến mang về ướp xác có khi được ối tiền đấy
    Đùa thoai , dứt điểm đi ,rõ ràng đi .Các ông bà là cái quái giề mà cứ làm trò . Cho thằng con của ông bà nằm không suốt mấy tháng bây giờ .Tưởng báu lắm đấy -> Sợ ngay thôi he he
    Đối với loại người gia trưởng không biết điều này thì đừng nói , đừng xin mà phải làm cho họ sợ . Họ sợ một lần thì lần sau mới không dám làm tiếp . Mang thằng Cu đi khỏi cần xin xỏ , phép tắc gì cả xem họ dám làm gì . Lúc về cũng chẳng cần phải hỏi xin gì cả .Thích làm gì thì làm . Vài lần như thế là chột ngay . Kiểu người dựa vào quan hệ trên dưới trong gia đình để doạ nạt là thường là người yếu tim không phải quan tấm đến lời nói của họ đâu .Vài lần là thấm đòn ngay thoai
    Bà chị cứ thử đê Kinh nghiệm xương máu do chiến đấu với ông già mười mấy năm mà ra đó

    Nhưng bà chị này lại băn khoăn về cảm xúc tình yêu thì có lẽ chị chưa nói hết được tình cảm của mình với chồng hiện nay chăng khó tư vấn lắm .Hay là lại thấy chồng không yêu , che chở như hồi xưa , để mặc ông bà già " vợt " vợ yêu mình te tua thế này
    Bà chị định hỏi về hâm nóng cảm xúc yêu đương hả . Gãi đúng tổ kiến rồi nhá .Chuẩn bị tinh thần nha

  5. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    bức xúc lắm nên cần được giải toả, chứ không có ý doạ mấy em chưa lấy chồng đâu . Nhưng phải nói thật là sống với gia đình chồng khó tránh khỏi những va chạm . Bản thân tôi cũng xác định được điều đó từ trước khi lấy chồng nhưng không nghĩ là mình lại rơi vào trường hợp đặc biệt!
  6. Tinhphai

    Tinhphai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ chồng ăn nói ít văn hoá thế?
  7. hatmuabay

    hatmuabay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em không nhiều tuổi bằng chị, nhưng em đã có một em dâu. Hai vợ chồng có một baby và đang sống chung với ba mẹ em còn em đi làm trên thành phố, thỉnh thoảng về thăm vài ngày.
    Thời gian đầu, cô dâu rất hay về nhà ba mẹ đẻ vì cách đó chưa đầy 1km. Bà mẹ cũng rất thương con nên hay rủ con gái về,khi thì làm bánh, khi thì trông nhà cho mẹ có việc... Ba mẹ em dễ nên không nói gì, chỉ cần chào ba mẹ là đi. Nhưng dần dà thấy cô dâu hay đi hơn, nhất là nhà buôn bán, đúng lúc đang mùa trái cây nhà cần phải bán...ba mẹ đi thì phải có người trông tiệm, em trai em đi vắng. Em lâu lâu về không biết bán buôn thế nào nên chỉ ngó mà thôi! Thế mà bác xuôi gia lại ra rủ cô em về nhà ăn gỏi vịt! Và cô ấy cũng đi!
    Ba mẹ em hiền không nói gì, nhưng em tức lắm, vì nhà mình đâu phải khó khăn gì, nhưng phải coi trước coi sau. Nếu cô ấy nghĩ gia đình bên này là gia đình của cô ấy thì chắc cũng hiểu nhà đang bề bộn mà từ chối khéo. Nhà gần thì gần, nhưng đã về nhà chồng thì việc đi lại cần ý tứ và tránh để cho gia đình chồng nghĩ mình sống vô trách nhiệm với gia đình hiện tại của mình. Em trai em về, em gọi vào nói chuyện. Bảo nó cần phải phân tích cho vợ hiểu và ý tứ chút. Cha mẹ không nói nhưng không có nghĩa là không nghĩ. Huống chi bây giờ,nhà có mỗi cha mẹ và 2 đứa mà 2 ông bà già đi bán trái cây, con dâu bỏ về nhà mẹ đẻ chơi thì coi có được không? May mắn thay, cô dâu về sau không như thế nữa, và thường mỗi lần về là chồng lấy xe đưa về. Bây giờ có cháu rồi cũng vậy, tuần về mấy lần cho bà ngoại bế cháu, khi bà nhớ thì ghé lại nhà em thăm.
    Vài hàng gởi chị để chị thấy tâm sự của người phía bên nhà chồng nhìn về cô con dâu là thế nào. Chị còn có chồng, sao không nhờ anh ấy can thiệp hộ và nhờ anh chở về cho! Khi đi lựa lúc bố mẹ chồng vui vui hẵng đi. Hy vọng đó chỉ là những cục cằn nóng tính tạm thời của bố mẹ chồng thì chắc không đến nỗi
    Còn nếu thật sự những lời nói của ba mẹ chồng là nghiêm túc thì có lẽ chị và ông xã nên ra riêng. Em thì em thấy, thà ở xa xa mà mình tới thăm thường còn được thương yêu và cho là có hiếu. Ở chung nhà làm quá trời làm, đỡ đần trăm công ngàn việc cũng bị cho là thế này thế khác, thậm chí còn bị chê bai,bêu xấu. (Em thương em dâu em lắm, bởi cô ấy thật thà và tốt bụng. Cũng nhờ cô ấy mà mấy chị em em có thể yên tâm đi làm mà ko lo chuyện gia đình, bố mẹ...). Nói chung, chị cần khéo léo tác động đến chồng, nếu không gia đình chồng càng có ác cảm với chị thêm nữa thì khổ. Giá ai cũng hiểu, muốn giữ con trai thì cần phải tốt với con dâu nhỉ!
  8. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    mẹ em có dạy một câu, Khi trao nhẫn (làm đám cưới)là đeo cái NHẪN NHỤC vào tay mình rồi. Vì anh, vì chị và vì con, cứ chịu phụ huynh đi cho êm cửa êm nhà.

Chia sẻ trang này