1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cùng sở thích như mình không ?? Xếp hình...xếp hình....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BabyBubu, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có ai cùng sở thích như mình không ?? Xếp hình...xếp hình....

    Không biết ở đây có ai cùng sở thích như mình không???Mình rất thích chơi xếp hình,từ 1000 miếng trở lên và chỉ thích những hình tranh vẽ thôi,không thích mấy dạng tranh chụp....Nếu có bạn nào cùng sở thích như mình thì có dịp trao đổi và học hỏi nhé !!!!
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 6-7 năm mình đã bắt đầu nghiền trò này khi một lần đến thăm thằng em họ và được nó cho mượn một bộ 300 mảnh. 1 năm sau thì mọi việc trỏ nên dễ dàng, bắt đầu có kinh nghiệm, trở thành thằng đi ghép tranh thuê cho chúng nó. Cho đến nay thì ở nhà mình mới chỉ có 2 tranh : Napoleon Crossing The Alps, và Monna Lisa 1000 mảnh . Cái Monna Lisa thì mới xếp đầu tết năm nay nhân dịp năm mới, ngồi hì hục xếp..toàn màu đen...lòi cả mắt.... Còn cái Napoleon hình như bây giờ không còn bán, 3-4 năm rồi.
    Còn hiện tại thi đang có một bộ xếp 1000 mảnh của Đức, bọn Đức làm không hay bằng kiểu của Nhật, rời rạc lắm, không khít, nên chán, cóc xếp nữa. Bác có rảnh thì qua giúp em một tay.
    Bây giờ có cái loại tranh xếp của Tàu, rẻ hơn, chỉ có 50K hình cũng được nhưng lại có cái bản chỉ dẫn ở phía sau, hic mất hết giá trị.
    Ở VN hình như chỉ có 2000 mảnh là to nhất, em chủa bao giờ thủ hoàn thành loại này, mới tham gia thôi.
    Bây giờ vì nhiều lý do mà không mua về tiếp xếp nữa, mặc dù ra ngoài nhìn nhiều cái đẹp ghê......tiếc
    Công nhận xếp tranh vẽ, đặc biệt là tranh nghẹ thuật thì sướng hơn tranh chụp.
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 6-7 năm mình đã bắt đầu nghiền trò này khi một lần đến thăm thằng em họ và được nó cho mượn một bộ 300 mảnh. 1 năm sau thì mọi việc trỏ nên dễ dàng, bắt đầu có kinh nghiệm, trở thành thằng đi ghép tranh thuê cho chúng nó. Cho đến nay thì ở nhà mình mới chỉ có 2 tranh : Napoleon Crossing The Alps, và Monna Lisa 1000 mảnh . Cái Monna Lisa thì mới xếp đầu tết năm nay nhân dịp năm mới, ngồi hì hục xếp..toàn màu đen...lòi cả mắt.... Còn cái Napoleon hình như bây giờ không còn bán, 3-4 năm rồi.
    Còn hiện tại thi đang có một bộ xếp 1000 mảnh của Đức, bọn Đức làm không hay bằng kiểu của Nhật, rời rạc lắm, không khít, nên chán, cóc xếp nữa. Bác có rảnh thì qua giúp em một tay.
    Bây giờ có cái loại tranh xếp của Tàu, rẻ hơn, chỉ có 50K hình cũng được nhưng lại có cái bản chỉ dẫn ở phía sau, hic mất hết giá trị.
    Ở VN hình như chỉ có 2000 mảnh là to nhất, em chủa bao giờ thủ hoàn thành loại này, mới tham gia thôi.
    Bây giờ vì nhiều lý do mà không mua về tiếp xếp nữa, mặc dù ra ngoài nhìn nhiều cái đẹp ghê......tiếc
    Công nhận xếp tranh vẽ, đặc biệt là tranh nghẹ thuật thì sướng hơn tranh chụp.
  4. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cái Napoleon tui xếp xong rồi,nó còn bán nhưng hiếm lắm!! Tui còn bản Nữ thần tình yêu nữa,hiện tại tui cũng rãnh rỗi nên có thể giúp bạn...Ở thành phố bản 2000 miếng là to nhất nhưng chỉ có 2 kiểu mà thôi,hình 2 chú cọp con đó,nhìn không đẹp mấy!!!Bản 1000 miếng mà nhiều hình đẹp thì tui biết 1 chỗ bánh,của Nhật luôn,giá cả cũng không đắt khoảng 90k...Tui xếp bản 1000 miếng thì khoảng ngày là xong.
  5. BabyBubu

    BabyBubu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cái Napoleon tui xếp xong rồi,nó còn bán nhưng hiếm lắm!! Tui còn bản Nữ thần tình yêu nữa,hiện tại tui cũng rãnh rỗi nên có thể giúp bạn...Ở thành phố bản 2000 miếng là to nhất nhưng chỉ có 2 kiểu mà thôi,hình 2 chú cọp con đó,nhìn không đẹp mấy!!!Bản 1000 miếng mà nhiều hình đẹp thì tui biết 1 chỗ bánh,của Nhật luôn,giá cả cũng không đắt khoảng 90k...Tui xếp bản 1000 miếng thì khoảng ngày là xong.
  6. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bác ởo đâu vây? Sao mua 1000 mảnh mà lên đến 90K cơ ah? Binh thương chỉ có 70K thôi mà. 2000 cũng không hiếm đâu, nhiều, nếu bác thích em bác đi vài vòng Hanội, mấy chỗ bán 2000 mảnh, nhưng xếp 2000 mảnh một mình buồn lắm. Kinh 1000 mảnh mà bác hi hục xếp trong 1 ngày thì em sợ thật. Em xếp 1000 mảnh bấm giờ liên tục là 10 tiếng nhưng kéo dài đến 3 tháng, hic, ngồi cả ngày xếp thì em chịu.
    Bác có thể giúp em xếp hình hử, có gì em với bác liên lạc di. YIM của em là : quang_tuan83
  7. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Bác ởo đâu vây? Sao mua 1000 mảnh mà lên đến 90K cơ ah? Binh thương chỉ có 70K thôi mà. 2000 cũng không hiếm đâu, nhiều, nếu bác thích em bác đi vài vòng Hanội, mấy chỗ bán 2000 mảnh, nhưng xếp 2000 mảnh một mình buồn lắm. Kinh 1000 mảnh mà bác hi hục xếp trong 1 ngày thì em sợ thật. Em xếp 1000 mảnh bấm giờ liên tục là 10 tiếng nhưng kéo dài đến 3 tháng, hic, ngồi cả ngày xếp thì em chịu.
    Bác có thể giúp em xếp hình hử, có gì em với bác liên lạc di. YIM của em là : quang_tuan83
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    xời , vào đây lại gặp lại bác robbger thân xiêu .. à nhầm , thân yêu !
    hổng có ngờ bác lại thích xếp hình ... giống em !
    hờ hờ, lần đầu tiên xếp 1000 mảnh chả nhớ là lúc học lớp mấy nữa ! chỉ nhớ là hồi đó bỏ cả tuần ra xếp trong lần đầu tiên, bỏ 2 ngày ra xếp trong lần thứ 2, bỏ 1 ngày xếp trong lần thứ 3 !
    Tớ khoái nhất là xếp hình thiên nhiên và cảnh con người hoà bình yên vui ! vừa tạo cảm giác thanh thản lại vừa khó ---> thế nó mới hay !
    bao giờ đi mua thêm bộ nào đấy về xếp nhở ! dù sao cũng mới lĩnh học bổng mờ ! mà mua bộ 1000 mảnh 70k ở chỗ nào thế ? đi = bus thì có đến được không ? mới cả mua khung ảnh ở chỗ Nguyễn Thái học để cho tác phẩm của mình vào đấy thì có được không ? bao K nhỉ ?
  9. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    xời , vào đây lại gặp lại bác robbger thân xiêu .. à nhầm , thân yêu !
    hổng có ngờ bác lại thích xếp hình ... giống em !
    hờ hờ, lần đầu tiên xếp 1000 mảnh chả nhớ là lúc học lớp mấy nữa ! chỉ nhớ là hồi đó bỏ cả tuần ra xếp trong lần đầu tiên, bỏ 2 ngày ra xếp trong lần thứ 2, bỏ 1 ngày xếp trong lần thứ 3 !
    Tớ khoái nhất là xếp hình thiên nhiên và cảnh con người hoà bình yên vui ! vừa tạo cảm giác thanh thản lại vừa khó ---> thế nó mới hay !
    bao giờ đi mua thêm bộ nào đấy về xếp nhở ! dù sao cũng mới lĩnh học bổng mờ ! mà mua bộ 1000 mảnh 70k ở chỗ nào thế ? đi = bus thì có đến được không ? mới cả mua khung ảnh ở chỗ Nguyễn Thái học để cho tác phẩm của mình vào đấy thì có được không ? bao K nhỉ ?
  10. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Đi, em với bác hẹn nhau 1 chuyến đi, em đưa bác đi (bằng bus )tìm mấy cái tranh ghép, 70K bán đầy mà, thích bác mua 50K cũng đẹp. Mà mua xong muốn muakhung đẻ treo em giới thiệu cho một chỗ nữa rẻ hèo, 60K thôi, chứ lên Nguyễn Thái Học đắt lắm.Em add nick bác rồi đấy.

Chia sẻ trang này