1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cùng sở thích như mình không ?? Xếp hình...xếp hình....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BabyBubu, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Co ai biet cho nao ban may bo trong 12 cung hoang dao khong chi gium tui voi,nhung phai la do nhat.Do tau toi thay roi , chat luong cung kha tot phai cai bia hop thi in co da quang ma tranh lai khong co.
  2. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hcx, cứ như cái tranh xếp của BDuyen thì chắc tớ phải huy động cả nhà ra xếp cùng quá. Tớ hiện có 2 tấm > 1000 miếng, 1 là cảnh toà nhà to thật to, đằng trước có thảm cỏ, trên trời có đám mây xanh; 1 tấm là cảnh đàn cá bơi lội tung tăng... Chẹp chẹp, nước xanh, trời xanh, cây cỏ hoa lá lẫn lộn màu... Hum nào có hứng xếp hình là tớ cứ phải dọn riêng r một góc, ghép khi nào chán thì đi làm việc khác, rùi cứ lượn qua lượn lại... cũng khoảng 2 ngày thì xong.
    Rồi cũng từ mấy cái vụ khoái xếp hình này mà có một dạo cứ phải nhăn nhó vì một ku cứ à ơi đòi sang xếp hình cùng, hcx, làm mình cứ phải huy động bạn bè sang chơi loạn hết cả lên.
    Lâu nay vẫn bị mẹ mắng là toàn chơi những trò mất thời gian, hum nay vui quá, lại gặp cả một hội giống mình. Kekek. Mà tớ toàn chơi đồ xếp của bọn Đức thui, chưa thử của Nhật bao giờ, hay hơn hử mọi người?
  3. lacdatruilong

    lacdatruilong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hcx, cứ như cái tranh xếp của BDuyen thì chắc tớ phải huy động cả nhà ra xếp cùng quá. Tớ hiện có 2 tấm > 1000 miếng, 1 là cảnh toà nhà to thật to, đằng trước có thảm cỏ, trên trời có đám mây xanh; 1 tấm là cảnh đàn cá bơi lội tung tăng... Chẹp chẹp, nước xanh, trời xanh, cây cỏ hoa lá lẫn lộn màu... Hum nào có hứng xếp hình là tớ cứ phải dọn riêng r một góc, ghép khi nào chán thì đi làm việc khác, rùi cứ lượn qua lượn lại... cũng khoảng 2 ngày thì xong.
    Rồi cũng từ mấy cái vụ khoái xếp hình này mà có một dạo cứ phải nhăn nhó vì một ku cứ à ơi đòi sang xếp hình cùng, hcx, làm mình cứ phải huy động bạn bè sang chơi loạn hết cả lên.
    Lâu nay vẫn bị mẹ mắng là toàn chơi những trò mất thời gian, hum nay vui quá, lại gặp cả một hội giống mình. Kekek. Mà tớ toàn chơi đồ xếp của bọn Đức thui, chưa thử của Nhật bao giờ, hay hơn hử mọi người?
  4. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Úi, Duyên không huy động mọi người đâu, chỉ để một mình mình xếp thôi, hi hi, nghe có vẻ keo kiệt hén, nhưng mà một mình xếp nó cũng có thú vui của nó, mình cứ cầm đi cầm lại mấy cái mảnh ghép đó riết rồi muốn thuộc luôn vậy đó, hi hi, và khi xếp xong rồi thì tự mình phục mình luôn, hi hi, một mình mình làm à nha!!!
    Nhưng mà xếp chung cũng có cái thú vị của nó, thứ nhất là ít bị chán, vì có thể cùng vừa nhiều chuyện vừa xếp, hi hi, và tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng mà Duyên cứ thích để từ từ, để lâu lâu đặng mỗi khi đi học về có cái mà chơi, mà xả stress, hi hi, chứ xếp nhanh quá mắc công tốn tiền đi mua hình khác lắm, ai biết được, khi mà đã lên cơn ghiền rồi thì bao nhiêu tiền cũng đâu có quan trọng nữa, nhiều khi bị cháy túi cũng vì cái bịnh đó. Hình như là bộ xếp hình của Nhật rẻ hơn của Đức nhiều và cũng chắc hơn nữa, trong hộp cũng thường được cho một hộp keo, đúng là kiểu Nhật luôn, luôn luôn kỹ càng!!!, mà hình như ở Việt Nam mình chỉ có mỗi hãng Tia Sáng kinh doanh loại này hay sao mà lúc nào đi mua cũng thấy có logo của Tia Sáng.
    Lúc trước Duyên mược được một bộ xếp hình của Thuỵ Sỹ làm, xếp đã lắm, cắt thành nhiều mảnh có hình rất ngộ, và xếp vô thì chắc chắc vô cùng, xếp xong có thể xách cả bức tranh lên luôn mà không cần dán gì hết, hay thiệt !!!!
  5. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Úi, Duyên không huy động mọi người đâu, chỉ để một mình mình xếp thôi, hi hi, nghe có vẻ keo kiệt hén, nhưng mà một mình xếp nó cũng có thú vui của nó, mình cứ cầm đi cầm lại mấy cái mảnh ghép đó riết rồi muốn thuộc luôn vậy đó, hi hi, và khi xếp xong rồi thì tự mình phục mình luôn, hi hi, một mình mình làm à nha!!!
    Nhưng mà xếp chung cũng có cái thú vị của nó, thứ nhất là ít bị chán, vì có thể cùng vừa nhiều chuyện vừa xếp, hi hi, và tốc độ cũng nhanh hơn, nhưng mà Duyên cứ thích để từ từ, để lâu lâu đặng mỗi khi đi học về có cái mà chơi, mà xả stress, hi hi, chứ xếp nhanh quá mắc công tốn tiền đi mua hình khác lắm, ai biết được, khi mà đã lên cơn ghiền rồi thì bao nhiêu tiền cũng đâu có quan trọng nữa, nhiều khi bị cháy túi cũng vì cái bịnh đó. Hình như là bộ xếp hình của Nhật rẻ hơn của Đức nhiều và cũng chắc hơn nữa, trong hộp cũng thường được cho một hộp keo, đúng là kiểu Nhật luôn, luôn luôn kỹ càng!!!, mà hình như ở Việt Nam mình chỉ có mỗi hãng Tia Sáng kinh doanh loại này hay sao mà lúc nào đi mua cũng thấy có logo của Tia Sáng.
    Lúc trước Duyên mược được một bộ xếp hình của Thuỵ Sỹ làm, xếp đã lắm, cắt thành nhiều mảnh có hình rất ngộ, và xếp vô thì chắc chắc vô cùng, xếp xong có thể xách cả bức tranh lên luôn mà không cần dán gì hết, hay thiệt !!!!
  6. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, cho mình hỏi chút xíu nhé. Có bạn nào biết chỗ mua tranh ghép mà buổi tối nó có phản quang không? Tớ nghe bạn tớ nói là nó dày hơn các loại thông thường và các miếng ghép của nó khít với nhau và chắc nữa, khó long lắm. Ai biết thì nói cho mình địa chỉ với. Có gì PM cho mình nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều!!!!!
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hic, trước đây có thời gian mê xếp hình lắm đấy, ngày nào cũng mò mẫm toét cả mắt.
    Nhân tiện hỏi mọi ng ở đây (ở HN này) có ai có bộ xếp hình hoa hướng dương nào hòanh tráng tí ko?(càng to càng tốt í), hay là biết chỗ nào bán chỉ cho tớ với. Tks!
  8. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang thế nào lại vào box sở thích này , gặp ngay hội thích xếp hình. Sướng wá. Thú thật bình thường ở nhà tẩn mẩn xếp 1 mình mọi người cứ bảo rỗi hơi, chẳng ai xếp cùng. Ngồi xếp liền 1 lúc thì ko tài nào xếp đc nhưng cứ bày ra đấy, đi ra đi vào ngó 1 cái, tự nhiên lại nhìn ra, cảm giác sung sướng cực.
    Tớ ko có nhiều thời gian xếp, ở nhà hiện giờ tớ có 1 tranh 300 miếng, 1 tranh 500 và đang xếp dở 1000. Nhưng tớ ghét vì nó là đồ Tàu, xếp đúng rồi mà chẳng thấy khớp gì cả, đã thế lại còn có những miếng liền nhau luôn.
    Hình như của Nhật xịn lắm hả? Có đắt ko các cậu?Tớ chưa nhìn thấy tranh 2000 bao giờ, 5000 thì chắc càng vĩ đại lắm nhỉ, tớ sẽ phải cố kiếm 1 bộ xếp cho đã.
    Ai có bộ nào lâu ko xếp thì cho tớ mượn, tớ xếp với. Tớ sẽ vô cùng cảm tạ đấy.
  9. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình cũng mới hoàn thành xong bức "hoa hướng dương" của Van Gogh, sướng!
    Đã dán vào rồi, đang kiếm lấy cái khung để treo. Nhưng tiếc nỗi không cẩn thận làm rớt đâu mất một mảnh. Tức thật!
    Rất vui vì biết được nhiều người có cùng sở thích vậy.
    Nhưng tính mình hay sốt ruột, không làm cái gì được lâu, nên nhiều lúc nhìn mãi không ra là vứt luôn. Toét hết cả mắt!
    Bạn nào có kinh nghiệm gì để tập cái tính kiên nhẫn thì dạy mình với nhé!
    Nhất là bạn Babybubu, có thể ngày một ngày xếp xong bản 100 mảnh thì quả khâm phục! (lúc nào rảnh cho xin ít khinh nghiệm nhé!)
  10. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích chơi xếp hình lắm. Đã xếp rất nhiều loại, nhưng cạch tranh xếp hình TQ thề không bao giờ dây vào đồ xếp hình TQ nũa. Tranh j mà hở huếch hở hoác, 2 miếng rõ ràng là đi với nhau mà ấn mãi mới vào, thi thoảng xếp mặc dù ko muốn vẫn phải lật cái đít nó lên xem khớp chưa. Thế mới đau. Sau khi kinh qua 2 cái tranh 1000 miếng của TQ, sợ đến già. Tranh của Nhật thì hết chê, nhưng ít mẫu quá. Toàn tranh hoạt hình trẻ con, Tôi thích tranh hoa cơ. có 3 bức đang ***g khung treo đảm bảo ko bị đụng hàng. hehe. Bác nào biết chỗ nào bán tranh xếp hình Nhật (đắt cũng được) chỉ em với , nhiều tranh về thiên nhiên cây cỏ ý. Chứ tranh vẽ thì hay đụng hàng lắm. Napoleon với Mona Lisa, hay HOa Hướng Dương, v.v. thì quá quen thuộc rùi. Xếp mấy cái đấy hoa hết cả mắt, đen sì sì. Bác nào biết chỉ em với. Em hay mua tranh ở Nhà sách Tiền Phong, dạo này họ ít tranh quá. Hic!!!

Chia sẻ trang này