1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cùng sở thích như mình không ?? Xếp hình...xếp hình....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BabyBubu, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Hic tớ cũng thích xếp jigsaw này lắm mỗi tội nhà chật ko biết để đâu, có cái bộ cung ngày sinh 1000 miếng bạn tớ vác từ TQ về cho mà 2 năm rồi chưa xong, ko biết hình thù nó như nào đành ngắm hình mẫu vậy
  2. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ối ối, đưa coc_xanh xếp họ cho. Chuyên gia xếp hình hộ đây. Thi thoảng xếp họ bọn bạn (bọn lười - thích mà không chịu xếp) thai nghén mấy hôm xếp xong, lúc đem trả ruột đau như "mang con đi trả lại mẹ đẻ chúng nó"
  3. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tranh Nhật thì thường cái hộp nó có mấy chữ nhật loằng ngoằng, và hộp thì bóng đẹp hơn nhiều. Hình của TQ trông ngu ngu, vỏ hộp xỉn xỉn, thường có mấy chữ TQ in to đạm nét. Phân biệt chữ NHật và chữ TQ nhé. Thường tranh TQ có chỉ dẫn A, B, C đằng sau, còn tranh Nhật không có. Lí do: tranh Nhật ko cần chỉ người ta cũng xếp đc vì nó chuẩn và khớp. Tranh TQ không đánh dấu thì chịu, vì nó làm miếng nào cũng giống miếng nào, có miếng rõ ràng là ở đấy rồi mà ấn mãi ko vào, có miếng thì vừa với mọi chỗ. Bó tay. sao bọn nó làm ẩu thế ko ibiết. ĐÚng là đồ Tàu. Tranh của Nhật trông có những miếng giống nhau như đúc nhưng vẫn có sai số rất nhỏ. Thế mới thích chứ. Khuyên mọi người tránh xa tranh TQ, ko lại ôm hận như tui.
  4. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cho hỏi hình mấy cung hoàng đạo chỉ có hàng TQ thôi hả?
    Hàng Nhật không có sao?
  5. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Hức, tớ cũng chỉ thấy có hàng TQ thôi,mà xếp xong rôì nhìn ko có đẹp. Cái ảnh cung của mình trong máy nó long lanh thế mà đến khi xếp thật ở ngòai, nhìn chán quá, chẳng muốn treo nữa. Bác nào biết có hình cung hòang đạo mà của Nhật chỉ cho bà con với.
  6. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Oài, tớ cũng thích xếp tranh cực, được cũng gần chục bức rùi. Cứ có xiền là tí tởn chạy ra hàng sách. Có lúc ra Tết, mua hẳn 2-3 bức. Nhiều quá, đôi khi không treo hết, xách tặng bạn, nó cứ tròn mắt mà nhìn.
    Lên ĐH, chẳng có thời gian mà xếp nữa, hơi buồn.
    Tớ sợ nhất xếp tranh vẽ, vì những mảng màu nhìn đôi khi khá giống nhau, nên không thể phân chia tranh thành khu vực hay màu mà xếp được-->rất lâu.
    Nỗi sợ chung của dân ghiền xếp tranh : xếp gần xong, thấy thiều >1 miếng. Gần ngoài bìa thì ổn, chứ Monalisa mà thiếu 1 miếng ngay con mắt thì....
    Rubic nói chung xếp thường <3''. Gần đây lượn ngoài nhà sách, thấy có bán khối rubic hình trụ (như hộp sữa bò vậy), không biết xếp có khó không ?
    Cậu nào đang ở Tp có cùng sở thích ghép tranh và chơi rubic không ?
  7. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ sợ nhất xếp tranh vẽ Trung Quốc (chắc trong cái topic này mình anti-Trung Quốc nhất. ) .
    Còn bức Monalisa là 1 kỉ niệm ko quên, lần đầu tiên trong cuộc đờ xếp tranh, bức Monalisa tranh Nhật hẳn hoi mà nó cho thừa 3 miếng ghép, làm mình nhọc công xếp bao nhiêu lâu. Từ đó rút ra kinh nghiệm: Thiiếu đã sợ, thừa còn sợ hơn, vì nó dẫn đến những sai lầm khủng khiếp khi bạn phải ngồi đếm lại xem có thật là nó thừa không? Tại sao lại ko có chỗ nào để cho mấy cái miếng kì quái đấy vào?
    Ho` ho`, bao giờ bác chụp mấy cái tranh lên đây, anh em xem hàng cái. hehe.
  8. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Các bác dừng chân 1 chút, "tôi kể người nghe" chuyện 1 bức tranh ghép long đong lận đận nhất của đời em.
    Không phải là cái bức Mona Lisa bị thừa mảnh ghép đâu ạ. Túm lại là tại cái thằng Trung Wuo mà ra chuyện. . Nhân dịp sinh nhật cái tình yêu của em, bọn em đi mua tranh về ghép (hehe, năm nèo cũng thía) . Lục tung mấy hàng tranh ghép chả được cai'' nào độc độc, đẹp đẹp. Vào chỗ VKO Ngọc Khánh ý, thấy 1 cái tranh 2 đứa trẻ đang mút chung 1 chai coca, gam màu vàng cỏ úa, toàn bộ ý, như kiểu cái tranh mỏng mỏng bằng vải của TQ mà một dạo hay mua tặng nhau ý. Đấy hình như cũng là 2 đứa hay chụp ảnh quảnh cáo í. Trông rất đẹp và thơ mộng. Nghĩ bụng chứ : "Quả này đem về mà ***g 1 cái khung cũng màu vàng vàng, cho nền màu nâu nhạt thì đẹp phải biết". À, cái tranh ấy còn phát sáng nữa chứ. thích wá. Đấy, chủ tâm là thế, ai dè về mở ra ghép thì chết vật ra. 1000 miếng mà bọn TQ ấy nó cắt như dở hơi. Miếng nào miếng ấy cục thù lù, tù tù như nhau chứ ko sắc lẹm, miếng tròn miếng nhọn như Nhật đâu. Thế là sau 1 thời gian xếp với tất cả tài năng và lòng nhiệt tình, hai cháu lọ mọ lật cái mặt cái tranh xuống, xếp theo kiểu các cháu mẫu giáo, ghép chữ ạ. Lúc đầu em cực lực phản đối: Ai lại làm như thế? Nhưng sau thấy tiến độ bên kia bon bon, em đành buông xuôi làm theo . Tưởng thế là ngon, ai dè, người iu em bị tai nạn xe máy vì mải tránh 1 bà trẻ qua đường. hichic. CHo nghỉ 2 tháng an dưỡng. Tranh vì thế xếp vào góc nhà. Ai tháng sau, anh chị lành lặn đem ra xếp lại, à xếp tiếp. Xếp xong, thì theo lẽ thường úp cái kính xuống, ép cái tranh lại, lật lại, úp vào khung (đấy em hay làm thế, chắc lắm, ko bao giờ bị tụt đâu). Cái tranh này xui xẻo, trong giây phút bọn em ôm kính lật tranh để cho vào khung thì nó lả tả rơi ra, do không hề có 1 chút kết dính với nhau (Trung Của mà lị). Bọn em nước mắt nước mũi ròng ròng, ngồi xếp lại. Sau đó, ***g khung an toàn . Sau đó, em ôm cái khung to vật ngồi sau xe máy chở về nhà em để trưng bày. Chả hiểu đi đường thú nhún kiểu j mà về nhà quay mẹt cái tranh ra thì thấy thủng lỗ chỗ. Hoá ra nó lỏng lên khhi bị xóc nó rụng ạ. Huhu , thế là lại mở ra xếp lại. Lúc nâng cái kính mỏng manh lên để úp lại vào khung thì tách . Kính 3 li đã vỡ làm đôi, đi theo cả cái tranh rơi ra thành 500 mảnh (1000 thì hơi điêu). Tranh thân yêu được cho ra bàn học để cô chú đi mua kính, lần này tăng thêm 5 li nhá. Cho chắc cho chặt. Mất vài hôm nữa, tranh an toàn lên khung, nhưng vỡ lẽ ra khoan chưa có để khoan tường. tranh được dựng vào góc nhà, sợ vỡ. Đến khhi lôi nó ra để treo thì, ôi thôi, lại lỗ chỗ như mặt giạc Con giời lại lọ mọ gỡ ra để dính keo vào mặt sau của tranh, giải pháp cuối cùng khi kính 5 li cũng không giữ được nó nữa. Em bôi keo vào cái nền tranh, định úp ngược vào mặt tranh, ai dè, em tuột tay ạ. Cả cái bìa nặng trịch ấy lao thẳng xuống cái tranh theo góc 90o. Nên lại tan nát lần n.. Lại một buối sáng chủ nhật ngồi xếp lại, vừa xếp vừa lẩm bảm: lannày mà còn hỏng ông cho 2 đứa mày ra bã. Phu`. cuối cùng sau bao tốn kém sức lực tiièn bạc, nó đã được trưng bày. bao giờ em chụp cái ảnh 2 đứa ấy lên cho các bác xem.
  9. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Công trình của cóc xanh có vẻ công phu, tốn kém quá nhỉ?
    Ghép đi ghép lại mấy lần thế cũng ngán!
    Chắc cóc xanh phải là người kiên nhẫn lắm! Mà phải kiên nhẫn thì mới theo được cái nghiệp này!
    Lần trước Toét mua về 2 bức 2000 mảnh, mà đến giờ tất cả vẫn trong hộp!
    Cũng đem ra ghép rồi đấy chứ, nhưng chưa xong, nhét vào gầm giường, đến lúc lấy ra thì ôi thôi.... lanh tanh bành hết cả!!!
    Có giở ra ghép lại nhưng mới được cái đường viền, chán quá!
    Mà hỏi mọi người: tại sao cái bức "Vạn Lý trường thành" của Nhật hẳn hoi mà ghép nó cứ lỏng lỏng?
  10. coc_xanh

    coc_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bác Toét thử xem lại xem có phải của Nhật ko? Bọn TQ nó là chúa loằng ngoằng, pác xem lại mã vạch xem. Nếu mã vạch đầu là 69.. thì đích thị của thằng Trung của. Của đáng tội, tui nghe cái tên "VẠn lý trường thành" đã thấy mùi Trung Quốc rồi mà. hêhê

Chia sẻ trang này