1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cùng sở thích như mình không ?? Xếp hình...xếp hình....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BabyBubu, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    có ai bít chỗ nào ở HN bán tranh tàu mà giá chỉ khoảng 30k hông. Con nhà nghèo, tính keo từ nhỏ mọi ngừi thun cảm tí
  2. jigsawpuzzle

    jigsawpuzzle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới vào được nhà mình! Thấy mọi người chăm chỉ Post bài quá! Nhất là bé Nhóc, đáng biểu dương!
    Mà anh Mít đã hỏi Nhóc chuyện bản quyền chưa mà vẫn chưa thấy đăng tải.... nhỉ? Mãi đến khi anh Mít tiết lộ chị mới biết hoá ra bé Nhóc nhà mình còn có khiếu.... Nhóc ơi, đồng ý bán bản quyền cho anh Mít đi để nhà mình còn có cơ hội thưởng thức... !
    @kbh: Tự giới thiệu đôi chút về mình đi chứ? Ngân nhắc thế rồi mà kín tiếng quá!
    Được jigsawpuzzle sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 23/02/2006
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0

    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 23/02/2006
    Bạn này hỏi thật hay có ý trêu trọc nhà mình thế ... nếu muốn biết thật thì khai họ tên lý lịch ra rồi tui chỉ cho ...tất cả các thể loại lun ...
    Được vn83 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 23/02/2006
  4. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chị Toét ơi, nhóc "chuyển nhượng quyền đại diện" ( but not sale ) rồi ạ . Mấy hôm nay server busy, chắc là anh Mít chưa post lên được chị ạ.
  5. jigsawpuzzle

    jigsawpuzzle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngân đổi giọng nhanh thật! Vừa ngọt ngào thế mà đã chuyển sang đe doạ rồi! Nói vậy bạn ấy sợ T chưa đóng kịp đóng cửa bạn ấy đã chạy mất rồi cũng nên!
  6. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    híc tha cho tớ đi, tớ chỉ mún có bộ tranh ghép đỡ bùn thui, mọi ngừi hông giúp đành chịu zậy [​IMG]
  7. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Dạo này log vào ttvn sao khó quá . Hôm nay đi công tác về đau đầu quá , bù lại rất may mắn là log được vào ttvn và thấy thật là vui khi quay trở về Hội Puzzle .
    Hôm vừa rồi online nói chuyện với Nhóc và Toét vui vẻ và thoải mái. Ngày ngày đến cơ quan đầu tiên bao giờ cũng dành chút thời gian vào topic Hội những người yêu thích tranh ghép để được gặp, đọc những bài viết của mọi người. Nhiều khi muốn nói thật nhiều, thật nhiều về tất cả những gì mình biết về tranh ghép và nhiều khi cũng không biết nói gì nữa. Chỉ đọc, cảm nhận những bài viết của mọi người và thấy yêu tranh ghép nhiều thêm. Và cũng tình cờ khi đọc những cảm nhận của Nhóc về Hà Nội, thấy rất hay và cũng khiến tôi thấy Hà Nội đẹp hơn bao giờ hết, yêu Hà Nội thêm nhiều hơn. Vì vậy tôi quyết định mạn phép Nhóc xin được post lên đây dù biết đi lạc so với topic này. Mong các bạn thông cảm.
    Thân .
  8. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    (Đôi dòng cảm xúc về Hà Nội của nhocbonmat)
    Tình yêu Hà Nội
    [​IMG]
    Cũng chẳng hiểu sao tôi yêu Hà Nội nữa. Bởi có lẽ, yêu là không có lý do. Tình yêu đôi khi hơi ích kỷ một cách khó hiểu, phải không nhỉ?
    Có người yêu Hà Nội vì Hà Nội có hương hoa sữa. Có người yêu Hà Nội vì Hà Nội có những quán cóc nhớ nhớ, hay vì họ nhớ những cơn gió heo may se lạnh của Hà thành. Còn tôi, chưa bao giờ được nâng niu cành hoa sữa, chưa bao giờ biết đến cái lạnh cắt da của Tết Hà Nội. Tất cả chỉ qua lời mẹ kể:"Hà Nội giờ này chắc đang mưa phùn, con ạ". Hoặc rồi một hôm nào đó của ngày xưa, tôi nghe mẹ tôi hát nhớ nhớ "Hà Nội mùa nay vắng những cơn mưa..."Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để cảm nhận được những hạt mưa phùn Hà Nội, làm sao biết được cái rét tê tái của gió mùa Đông bắc, biết làm sao được hương hoa sữa thơm nồng. Tôi chỉ biết những cơn mưa tầm tã như trút nước của Sài Gòn, cũng như cái nóng chói chang quay cuồng như thiêu đốt những buổi trưa hè.
    Hà Nội với tôi chỉ là một bức tranh với những nét phác thảo của mẹ. Mà lúc ấy, đối với một nhóc tỳ như tôi, bức tranh ấy cứ ngày càng mờ dần theo thời gian. Lớn lên giữa thành phố của những cơn mưa, của những ngày nắng, Hà Nội trong tôi là Hà Nội cổ kính uy nghi trong kí ức của mẹ.
    Có lẽ vì thế nên trong tôi luôn có một phần của Hà Nội. Tôi yêu Hà Nội dã diết, Hà Nội cổ kính ngày xưa của mẹ. Có lẽ kỉ niệm luôn đẹp hơn trong kí ức, được nhuốm một mầu vàng huyền hoặc của thời gian. Hà Nội luôn đẹp trong lòng của mẹ. Hà Nội luôn đẹp trong tôi. Dù chỉ vài lần thăm Hà Nội, tôi đã yêu những hình ảnh mẹ muốn tìm lại năm xưa.
    Và rồi từ đó, tôi có một Hà Nội giữa Sài Gòn. Tôi nhớ những con đường dài rợp bóng cây xanh mỗi lần đi giữa hai hàng cây cao vút ở Sài Gòn. Tôi nhớ những hàng liễu rủ yểu điệu bên bờ Hồ khi hòa trong dòng người bụi bặm. Tôi nhớ hồ Tây mỗi khi say nắng giữa Sài Gòn.
    Hương hoa sữa như thế nào mà làm lòng người ngẩn ngơ ? Gió heo may như thế nào mà làm lòng người te tái?
    Tôi nhớ những còn đường nho nho như ngõ hẻm, tôi nhớ những quán nước, nhớ những gánh hàng rong, nhớ những cụ già ngồi bên bờ Hồ say sưa với bạn cờ, nhớ màu nắng nhè nhẹ của sáng sớm, nhớ bầu trời đầy mây trắng Hà Nội. Tôi nhớ những sáng ngồi co ro ăn bát tào phớ bà ngoại mua cho. Tôi nhớ những chiều ngồi nghe ông ngoại say sưa kể chuyện ngày xưa với những người bạn già... Hà Nội của Tôi .... chỉ thế thôi ....
    Giờ đây, ngồi một mình nhìn tuyết rơi lặng lẽ, Tôi lại nhớ về Hà Nội mùa rét. Trời đã trở lạnh rồi, ra đường nhớ mặc áo ấm, nhớ đội mũ, và quàng khăn nữa nhé, Hà Nội nhé!


    Vạn lý độc hành
    Được atv9mitdac sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 25/02/2006
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy thì khác nào xem mọi người hẹp hòi không giống với tinh thần của nhà mình lắm .. Còn nếu thích tranh ghép tàu .. that''s ok ... phố đi bộ cũng có thể loại 500 pices khoảng 35k còn trên tràng tiền cũng có loại 1000 pices khoảng 45-49k ...
    mà này toét đừng có mà nó vn thế chứ ... tại vì toét làm vn chột dạ chứ bộ ... mà sao bạn này vẫn chưa nói gì về mình thế nhỉ .. làm mình hỏi đến khản cả cổ ... không hỏi nữa ...
    Àh ..hôm rùi mới lục lại trong database của mình thấy có một loại các mô hình ô tô ghép bằng giấy đó ...có thể in ra để ghép ...sướng ngất trời lun ...khi nào tui ghép xong sẽ post cho mọi người co nhé
    mà nghe bài cảm nhận của nhoc về Hà Nội mà thấy hay ghê ... mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội mà đôi lúc cũng không thể có được những cảm xúc như thế ... có thể vì chưa có cơ hội đi thật xa để có thể kiểm nghiệm cảm xúc của mình ... nhưng quả thật là từ trong đáy lòng mình Hà Nội giống như máu chảy trong người vậy.. một cái gì đó khó miêu tả thành lời nhưng sẽ không bao giờ có thể chia xa được ....
    Hà Nội my love ............
  10. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nhóc thấy nhà mình đã sang trang 35, 36 rùi. Sao hôm nay vào lại thì nhà mình lại nhảy về trang 32 nhỉ
    Nhóc đang được nghỉ project week, sẽ chăm chỉ post bài cho nhà mình . Có ai có quà thưởng cho nhóc không ạ ? ( bánh kẹo, chocolate, hay puzzle gì ạ )

Chia sẻ trang này