1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cùng sở thích như mình không ?? Xếp hình...xếp hình....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BabyBubu, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    hic, hồi đầu mới có topic này trả ma nào thèm ngó ngàng, có lúc tưởng nó chết yểu ở đâu rồi, suốt mấy tháng hông có bài nào mới. Ấy thế mà nó hông chết , zui thiệt, lại còn fát ngày một fát triển nữa chứ
  2. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Chị thì không được may mắn như Nhóc. Lúc nào cũng đơn độc: có 1 người đang xem chủ đề này, trong đó có 1 thành viên!!!
    Chào buổi sáng cả nhà!
  3. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    giải lao môt tí. Mọi ngừi thử nhớ xem cảm giác lần đầu tiên khi ghép tranh như thế nào. Mình chơi tranh ghép từ hồi cấp 1. Hồi đó đâu óc ngây thơ, mỗi lần mình ghép tranh hay chơi xếp hình cũng vậy, như được thả hồn trong thế giới tưởng tưởng đầy màu sắc vậy vui lém. Càng lớn thế giới đó hình như càng ít màu hơn, (hông bít nữa, có lẽ chỉ còn lại 2 màu đen trằng)
    Viết thế nài chị hoa anh hay gà, cũng như mọi người đều dễ tham gia hơn, lâu hông thấy 2 người post bài là nhớ rồi đấy
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hi hi lâu lâu mới về nhà mình lôi nó lên ... ý kiến này thật hay đấy. Thật ra tớ cũng nói một lần rùi nhưng hình như ít người nhớ đến quá ...
    Lần đầu tiên khi ngồi xếp hình àh ...đó là cảm giác tò mò và rất thích thú cứ muốn ghép cho xong cái bức 1000 đó luôn mới kinh chứ ... Đúng là trẻ con thích hiếu động cứ muốn gì là phải được ngay cơ ,.... ai ngờ phải mất mấy tuần mới xong cũng may là đó mùa hè nên mới có thời gian. Mà lần đầu tiên tớ ghép một mình nhé không cho ai sờ vào sợ người ta tranh mất ... hehe đến là ích kỷ cơ ... giờ nhớ lại bức tranh đó thật là tuyệt nhưng lại treo ở nhà thằng em họ vì nó thích quá cứ đòi mình ... Thế là đành nhường ...
    Thật ra cũng rất cảm phục mấy bạn trên topic đã share những thông tin về ghép hình làm mình càng thấy thêm thích thú và muốn tìm hiểu cũng như có được một thứ mình thật sự yêu thích .... và ghép hình không còn chỉ là một trò trơi con trẻ có hiểu biết và đầu tư hẳn hoi. Cũng như mấy con ô tô ở nhà mình vậy ... mình có từ cách đây vài năm nhưng giờ mới thực hiện nó từ khi tham gia vào hội ghép hình này đó
    Cũng như thế giới của trẻ con vậy ...đôi khi nó nhiều màu sắc vì vốn dĩ nó đã là hữu xạ tự nhiên rồi còn khi lớn lên chỉ cảm thấy hai màu trắng đen là khi trong tâm hồn đã có nhiều sự lựa chọn và trải nghiệm ......
    Còn mọi người lần đầu tiên ghép hình cảm giác thế nào ?????
  5. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái cảm giác ghép hình đầu tiên của tôi thì lại mang tính cạnh tranh, đấu đá nhau thì nhìu. Vì lần đầu tiên ghép tranh là tôi ghép cùng 2 em gái, lúc đó ai cũng thích lên mạnh ai người lấy ghép không ai chịu nhường ai. Anh cũng không chịu nhường em mà em cũng ứ cần biết ông anh thí nào cả, cứ thế tranh nhau ghép chỗ này, ghép chỗ kia. Đâm ra ghép đc thì ít mà cãi nhau thì nhìu . Còn cho đến bây giờ thì vô tư roài, có ai ghép cùng đâu, cứ ngồi cô đơn ghép một mình cũng thấy khoái .
    Mọi người ơi, hôm nào đấy rảnh rảnh cả nhà đi uống nước đê?
  6. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên xếp hình thì tớ cũng nhớ là khi nào... Chắc là khi còn chưa đi học. Chỉ nhớ hồi nhỏ mỗi miếng ghép là 1 khối lập phương, như vậy là có thể xếp được 6 hình khác nhau...Toàn là hình chuyện cổ tích. Giờ lớn rồi, thấy cái gì đẹp đẹp cũng thích chứ không mê. Tớ cũng thích xếp hình nhưng không mê đến mức như các bạn. Tớ chỉ xếp duy nhất 1 bức 1000 mảnh giùm nhỏ bạn...Nó nhìn thấy 1000 miếng ghép nó phê, không xếp nổi. Thế là cuối cùng nó bảo mình xếp luôn cho nó...hết 10 ngày. Xếp xong lại thiếu mất 1 mảnh, kô biết rơi ở đâu nữa. Xếp xong cảm giác đúng là hơi tự hào...cuối cùng cũng xong!
  7. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Dạo này vào Topic thấy vắng quá, mọi người bận hết cả rồi hay sao mà không thấy post bài nhể? Vắng vẻ và đìu hiu quá. Thôi thì chưa có bài cũng up phát lên cho đỡ tủi vậy .
    Chúc vui vẻ, chúc vui vẻ mọi người
  8. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Hi, cả nhà!
    Tranh thủ về thăm mọi người mà chẳng thấy ai ra đón cả? Tủi thân quá đi mất!
    Nói ra thì xấu hổ: thích tranh ghép nhưng chưa đủ kiên nhẫn để ngồi ghép tranh một mình bao giờ (nên lần nào Toét cũng phải rủ người thân ngồi ghép cùng!!! ) Lần trước Vn đã nhắc rồi nhưng cũng vì chẳng biết biện minh gì cho cái thói thiếu kiên trì của mình nên...
    Chủ đề lần sau: MYSTERY JIGSAW PUZZLE.
    Mọi người có thể tự nêu chủ đề để cả nhà cũng bàn (nhưng các chủ đề khái quát thôi nhé! Không chơi lấn sân mà ).
  9. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà, dạo này nhóc đang vắt chân lên cổ để chuẩn bị thi nên không vào hóng hớt cùng mọi người được Nhưng mà lúc nào nhóc cũng xin bon chen tham gia ủng hộ cả nhà
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Anh chị hàng xóm của tớ, chụp ảnh cưới rồi make thành tranh ghép hình, vừa to vừa đẹp, eo ôi, 2 anh chị kì cục ngồi ghép vào, đẹp mĩ mãn! Nhất định sau này tớ sẽ làm 1 fát như thế! Hehe! Có bạn nào cùng thik thế không? Chúng ta đồng... kết hợp!

Chia sẻ trang này