1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cùng sở thích như mình không ?? Xếp hình...xếp hình....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BabyBubu, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Xê ra thấy Nhóc nhà ta hiền lại cứ bắt nạt thế nhỉ?
    Theo ý kiến của một số thành viên, các chủ đề sẽ được hoãn lại một thời gian, dành thời gian để mọi người nghỉ ngơi, chuẩn bị bài cho topic mới.
    Thời gian này, mọi người cùng nhau share tranh ghép và kinh nghiệm ghép tranh... hay bất cứ thứ gì mọi người muốn trao đổi...
    Mọi người đang thắc mắc dạo này Vn và Lang_le đi đâu mà không thấy nhỉ?
  2. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Lúc chụp bạn gỡ tranh ghép xuống, tháo khung kính ra rùi hãy chụp. Gà thường chụp từ góc độ từ trên xuống! Chụp thế thì còn xem rõ được 80%
  3. jigsawpuzzle

    jigsawpuzzle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Khi chụp thì tắt đèn flash là ổn! Xê ra bật cả cái đèn tuýt sáng trưng vậy bảo làm sao chẳng bị bóng!
  4. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Up nhà mình lên cái đã.
    Hôm nào off Hà Nội đi
  5. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế .... Nhớ Hà Nội và mùa hoa loa kèn
  6. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0

    Nhóc đã từng cho những mảnh xếp hình những tính cách. Những miếng màu đen tuyền đôi khi thật bí ẩn, hơi kiêu kì một chút. Chúng như những cô nàng quý tộc, luôn tỏ vẻ khó hiểu, khó tiếp cận, và đôi khi làm nhóc thấy hơi đáng ghét vì cái sự khó khăn ấy. Những miếng nhiều họa tiết và có màu sáng thì dễ chịu hơn, nhiệt tình và sôi nổi nhưng cũng không kém phần phức tạp, hệt như những cô nàng tuổi teen. Những miếng màu nhạt bao giờ cũng dịu dàng nữ tính. Những miếng rìa lúc nào cũng vững chãi và kiên nghị.
    Những miếng ghép đôi khi nhao nhao lên như một đám đông sôi nổi, cũng có khi im lìm như một thành phố ngủ quên, tùy vào tâm trạng của bản thân. Có những lúc trong lòng dâng lên sự thôi thúc, một tiếng reo khẽ vì niềm vui nhỏ nhỏ, vì những miếng ghép thật dễ chịu, chúng đến gần nhau thật tự nhiên, tình cờ. Có những miếng nhóc cứ cầm lên và đặt xuống không biết bao nhiêu lần. Sao mi khó khăn thế ? Sao mi bí ẩn thế ? Mi ở góc nào của bức tranh mà sao ta tìm mãi không thấy ? Nhưng mi có buồn không khi mãi bị bỏ lại và chưa được ghép lại với những miếng khác ? Mỗi miếng ghép là một phần của nhau, thiếu miếng này thì những miếng khác không thể trở nên trọn vẹn được. Rồi chúng cũng tìm được nhau, trong trăm ngàn mảnh khác nhau ấy.
    Một câu chuyện hơi khó hiểu thì phải
  7. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở HN mau họp off đi! Sẽ vui lắm đấy! Hix,... để Gà ở SG có chút khí thế đi tìm các bác mê tranh ghép mà off!
    Trong buổi off cùng nhau ghép 1 bức tranh dưới 500 mảnh rùi đóng khung làm kỷ niệm luôn!
  8. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    băn khoăn wá, giờ bỏ xìn ra mua một bộ tranh ghép 2000k thì hết xìn làm việc khác, mà hông mua thì cứ........Đã thế nói cho thằng bạn thì nó chửi mình mày tiêu hoang vừa thui bùn không cơ chứ
  9. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    thì học với thi chứ sao nữa ... đã nói với cả nhà rồi mà ...bận này đang lo vụ tốt nghiệp nên cơ mà chẳng làm được gì ... hic hic mọi thứ cứ như lụt lội ấy . chán ghê cơ lâu lâu rồi không có được cái thú ghép tranh gì nữa hic hic thèm quá ,,,,
  10. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng học thi. Chán thật.
    Cả nhà ở HN nhiều thì phải. Off đi cho vui, sẵn rồi post ảnh mọi người lên cho rôm rả. Mới biết Mít thôi, còn những người khác không biết thế nào ?
    @ nhóc: học nhiều quá lẩm cẩm rồi à ?

Chia sẻ trang này