1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cùng sở thích như mình không ?? Xếp hình...xếp hình....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BabyBubu, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jigsawpuzzle

    jigsawpuzzle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mấy ngày không gặp mọi người.... nhớ nhà mình quá!
    Hì hì...Nhà mình lại có thêm thành viên mới à! Hoan nghênh!
    Wow, thế này chắc kinh nghiệm ghép tranh và khối lượng tranh ghép của bạn đồ sộ lắm! Ngưỡng mộ thật!
    Giới thiệu một chút đi bạn ơi, làm tớ tò mò quá!
  2. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    19-5 là sinh nhật nhà mình à? Sinh cùng ngày với Bác nhỉ? Hôm đấy nhà mình có kế hoạch gì không?
  3. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới được biết ngày 19/5 là kỷ niệm thành lập Hội yêu thích ghép tranh. Không biết ngày đó cả nhà có dự định gì không nhỉ? Mình đang tự hỏi sẽ làm gì đây ta ? Mọi người ơi cho ý kiến về ngày đó đi.
  4. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Up nhà mình lên cái, tụt xuống tận trang 3 rồi.
    Dạo này mọi người đi đâu hết nhỉ, bỏ bê nhà cửa thế.
  5. atv9mitdac

    atv9mitdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Có đi đâu đâu, tôi vẫn ghé thăm thường xuyên đấy chứ. Vào không thấy ai post bài gì cả. Chán nhỉ ?
  6. materialscience

    materialscience Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Up lên nào.
  7. materialscience

    materialscience Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì hôm nay cũng đã thi xong Sau thời gian trở thành topic cực kì hot, chủ đề xếp hình đã trở nên vẵng vẻ và nhàm trong khoảng 1 tháng gần đây. Đấy là xu thế tất yếu. Nhưng bây giờ bảo đảm là tình trạng đóng băng sẽ biến mất.
    Chơi xếp hình không hiểu sao mat thấy rất thích xếp tranh phong cảnh, thích cả vẽ và chụp nhưng nếu là vẽ thì không phải bức nào cũng thích. Tranh phong cảnh thì có rất nhiều, không thể nào đếm nổi vì từ khi jigsaw puzzle ra đời phong cảnh đã tự khắc trở thành một chủ đề quan trọng. Về nội dung thì đủ cả, cái gì cũng gọi là phong cảnh được, từ nhà ga, bến tàu đến núi non, sông suối, có thể nói là chơi mãi không chán Cuối cùng, tranh phong cảnh ít nhất cũng phải 500 mảnh, không thì chán lắm .
    Sau đây là vài bức giới thiệu :
    [​IMG]
    Brooklyn Bridge, NY. Bức này có ở VN này.
    [​IMG]
    El Capricho, một kiến trúc kì lạ
    [​IMG]
    Grand Canyon, quá nổi tiếng.
    [​IMG]
    Một góc nhỏ của thành phố Lisbon.
    [​IMG]
    Santorini, Hi lạp.
    [​IMG]
    Pêru và 1 nền văn minh cổ xưa.
    Đây là bài đầu tiên trong series phong cảnh. Mọi ý kiến đóng góp xin post tại đây luôn Mà 19 này là sinh nhật, thế thì nhà mình ở HN đi off chứ nhỉ
    [​IMG]
  8. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mát thi xong rùi cơ à. Nhóc thì tuần sau tổng tấn công rồi, Địch nhiều quá mà không biết chiến lược phòng bị thế nào
    Ngoài giới thiệu các mẫu, Mat có thể giới thiệu đôi điều về nguồn gốc bức tranh được không ? Một mảnh đất màu mỡ đấy nhỉ. Có tên tranh rùi, có thể giới thiệu về nơi đó không ?
  9. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Đôi điều về Grand Canyon
    [​IMG]
    Grand Canyon - một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới - quả thực là một tác phẩm vĩ đại của thiên nhiên. Hẻm núi rộng đến 29km (18 dặm) từ bờ núi này đến bờ núi kia và sâu 1600m (1 dặm). Grand Canyon trải qua quá trình hình thành dài đến hàng triệu năm nhờ ảnh hưởng xói mòn của sông Colorado đã tạo nên đường cắt xuyên những lớp đá hàng tỉ năm tuổi. Sự bao la mênh mông và hoang vắng của quang cảnh đã khiến cho những du khách ở đây không thể thốt nên lời !
    Bao giờ mình mới đến được đây nhỉ Đứng trước cảnh hùng vĩ như thế này, con người mới nhỏ bé làm sao.
  10. tranhamy

    tranhamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    dạo này bận thi quá không vao thăm nhà được , thôi nhà minh lên đi nào sao lai chui sâu thế này

Chia sẻ trang này