1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cùng sở thích như mình không ?? Xếp hình...xếp hình....

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi BabyBubu, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jigsawpuzzle

    jigsawpuzzle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngại quá, em vừa thi xong chưa được nghỉ ngơi ngày nào chị đã gọi em về thế này...
    Vốn liếng tranh phong cảnh của chị chẳng có gì ngoài một bức "Vạn lý trường thành" (hình như đã Post lên đây rồi) nên chẳng giúp gì cho em được... Cố lên nhé!
  2. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Mat giới thiệu thêm về tranh phong cảnh đi
  3. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Vào Hội ta vẫn thấy ấm như xưa!
    Ngày 19.5 các bạn trong Hội ở HN cố gắng họp offline đi - ngày kỷ niệm mừ! Gà ủng hộ hết mình! Tiếc rằng Gà ko đến HN ngày đó được!
  4. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy ai ý kiến gì cả. Lần này mà off thì nhất định mình phải đi được. Mít, Toét, Xê ra... đâu hết cả rồi?
  5. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bài học từ trò chơi xếp hình
    - Đừng cố quá mức. Nếu những thứ gì là hợp với nhau, chúng sẽ khớp với nhau 1 cách tự nhiên.
    - Khi mọi thứ rối tung và không như ý muốn, hãy nghỉ ngơi 1 chút. Mọi điều sẽ rất khác khi bạn quay trở lại và tập trung hơn.
    - Hãy luôn nhìn vào bức tranh toàn cảnh. Chỉ chú ý đến những mảnh nhỏ sẽ làm bạn lúng túng và không làm được gì.
    - Sự kiên nhẫn luôn có ích. Mỗi bức ghép hình bao giờ cũng được hình thành từ những mảnh nhỏ một, và cần có thời gian.
    - Sự đa dạng chính là gia vị cuộc sống. Chính những màu sắc và hình thù khác nhau làm cho bức ghép hình trở nên thú vị, cũng như những người có tính cách khác nhau làm cho cuộc sống trở nên đáng yêu.
    - Đừng ngại thử những sự kết hợp khác nhau. Đôi khi, có hai miếng ghép hình tưởng như không thể đứng cạnh nhau lại khớp 1 cách kỳ lạ.
    - Hãy dành thời gian để tận hưởng niềm vui của cả những thành công bé nhỏ, như khi bạn treo bức ghép hình lên tường và ngắm nó.
    - Mọi điều đáng làm đều cần thời gian và sự nỗ lực. Một bức ghép hình đẹp không thể vội vàng mà xong được.
  6. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Hay wá! Như Gà vẫn lảm nhảm: "Cuộc đời như tranh ghép..." Nhóc ko chỉ đơn giản nói về tranh ghép đâu nhỉ! Cám ơn Nhóc!
  7. searat

    searat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    hic chả còn nick nào vote cho nhóc nữa rùi
  8. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người khi thích bài viết ấy của nhóc ^^
    Không biết cảm nhận của mọi người thế nào ? Mọi người có thể nói cảm xúc hoặc chia xẻ gì đó với cả nhà được chứ ?
  9. meomeomeo1989

    meomeomeo1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    có ai bít chỗ nào bán xếp hình 5000 mảnh 0 ? em thích chơi xếp hình lắm , hôm nào các bác đi ofc ái cho zui nhẩy ?
  10. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ở SG thì có thể đến nhà sách Xuân Thu, đường Đồng Khởi, Q.1 để mua! Nhưng tranh ghép ở nhà sách này bán là của Ý! Bộ lớn nhất là 6.000 mảnh (Giá hơn 500.000đ, dưới 600.000đ)! Còn 4.000 mảnh thì ko để ý giá!
    Còn nếu bạn muốn mua tranh ghép 4.000 mảnh của Nhật thì Gà ko bít có bán ở đâu cả!

Chia sẻ trang này