1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai cùng tình cảnh với em thì vào tư vấn giúp em với!!!:(

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vanblueduncan, 25/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    tất cả nhg~ dẫn chứng mà bạn đưa ra đều ko có ở anh ý. Chuyện là thế này, hồi trc khi anh ấy đến nhà xin phép cho mình đi chơi, lần đầu gặp bố mẹ ng yêu thì ai cũng sợ và lúng túng, ăn nói có phần ko đc hay, thế nên từ đấy bố mẹ mình luôn có ác cảm rằng anh ý ko đc giáo dục toàn diện. Nhg ko phải vậy! Có thể bố mẹ và bạn trai mình chưa thực sự hiểu nhau, có lẽ mình sẽ tạo cơ hội cho 2 bên gặp nhau và nói chuyện.
  2. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn congchua_thino đã tư vấn cho bạn rất đầy đủ đấy, bạn cứ thế mà làm theo, còn không làm được thì bạn phải chịu, vì tính cách của bạn là như thế.
    Bạn tôi, nó lấy chồng cả họ nhà nó phải đối, cấm lên cấm xuống dọa nạt đủ kiểu, nó vẫn cứ lấy, hôn lễ tổ chức ở họ nhà trai, đại diện nhà gái mỗi nó và thằng em trai, em trai nó đại diện luôn cho họ nhà gái việc trao dâu luôn.
    Lúc con nó được vài tháng, bố mẹ nó nghĩ lại, qua nhà chồng nó khóc lên khóc xuống xin đón nó về. Nó đưa con về ông bà mừng gần ngất, nó làm Ngân hàng, chồng nó làm nghề sửa điện thoại di động tương đối xấu trai.
    Tôi kể chuyện trên để chia sẻ cùng bạn một điều, hạnh phúc là do bạn tạo nên.
    @ Nhắn lời với bạn trai của bạn. Không phải ai cũng có cơ may được đánh nhau với bố vợ tương lai, vì vậy bạn hãy đánh ông ấy thật mạnh tay vào đừng ngại.
  3. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đấy, thế là có vấn đề ở chỗ vàng vàng đấy.
    Thế hôm đó người yêu cậu nói gì nỡ lời sao? hay đả động đến chuyện gì chạm tới tự ái của ba mẹ?
    Các cụ là tinh lắm đấy. Nếu thật thà rụt rè có khi các cụ còn khen là thật thà, hiền lành. Chắc phải nói gì động chạm tự ái nên các cụ mới cấm.
    Tớ đoán người yêu cậu phải nói gì đó động chạm đến các cụ (dù vô tình) thì mới khiến các cụ ghét thế.
  4. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    He he, nghĩ thấy buồn cười quá.
    Gia đình bạn nêu lý do là bạn trai bạn ko được giáo dục toàn diện mà bố bạn lại đòi đến đánh người ta. Tớ nghĩ là ngược lại í chứ nhỉ?
    Tớ mà là bạn trai cậu mà biết được toàn bộ câu chuyện bạn kể thì ko biết sẽ nghĩ thế nào về gia đình cậu nữa...
  5. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là bạn đang say trong tình yêu nên ko nhận ra được gì đâu.Bố mẹ là người có tuổi nên nhìn người ít khi nhầm lắm,bố mẹ nào chả muốn tốt nhất cho con cái mình.mà con gái khi yêu thì mù quáng hơn con trai rất nhiều,chỉ cần những lời đường mật thì các cô gái sẵn sang bỏ nhà theo người yêu ngay,ko cần biết người yêu là người như thế nào.Bạn nên cân nhắc lại nhé .Chúc điều may mắn nhất sẽ đến với bạn.
  6. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng trong hoàn cản của bạn, bố mẹ mình cấm iu đương quan hệ với ox mình bi giờ, nếu phản đối bố mẹ mình từ mình :((, nói chung là rất quyết liệt, mình và bố mẹ mình cũng đã nhiều lần ngồi nv với nhau thẳng thắn, mình hỏi bố mẹ mình là bạn con có gì làm bố mẹ k vừa lòng
    1. Công việc không ổn định: Lúc đó OX mình mở công ty làm chung với 1 ng bạn, bố mẹ mình bảo kinh doanh thì có lúc này lúc khác, công việc k ổn định nên k đảm bảo cho cs sau này, mình nói, quan trọng nhất là ngta có cố gắng, còn làm đc hay k thì tính sau vì k ai biết trước đc điều gì, thế nếu ngta thành công thì bố mẹ nghĩ sao???
    2. Gia đình 2 bên k cân xứng: nhà mình bố mẹ là công chức 100%, gđ ox là dân buôn bán, kiến thức 2 bên khác nhau: mình nói, suy cho cùng con cái k đc quyền chọn cha mẹ, bố mẹ có làm gì thì vẫn là bố mẹ mình, ngta có buôn bán hay dân kẻ chợ thì cũng là vì cuộc sống hàng ngày thôi.
    3, OX mình ngoại hình k đẹp: mìnhcũngn nói luôn, bản thân mình k đc quyền chọn xấu hay đẹp vì sinh ra ông trời cho ntn, hưởng thế đó, với lại con trai thì chỉ cần có chí thôi, xấu đẹp k quan trọng, trai tài gái sắc là vì thế mà .
    4. ox k nhanh nhẹn, ù lì: tại tính mình xốc nổi và nói nhiều nên cần ng như thế để trung hòa, ....
    nói chung là có rất nhiều lý do bạn à, nhg quan trọng nhất là mình phải biết nói sao để bố mẹ hiểu và chấp nhận ngđó.
    Nhưng suy cho cùng, bố mẹ phản đối đều có lý do bởi họ đã qua cái tuổi của chúng ta rồi, họ có thể hình dung và biết trước đc KQ có tốt hay k, (tất nhiên k phải lúc nào cũng đúng), nhg bậc sinh thành đều có lý do của họ cả đó.
    Còn như mình bi giờ, lấy đc ox rồi thì sao chứ? bố mẹ vẫn yêu thg mình thôi, còn thg hơn lúc chưa đi lấy chồng, nhg mà mình phải gánh chịu phần trách nhiệm với quyết định của chính cuộc đời mình. Lúc yêu, tình yêu nào cũng đẹp, thói xấu của ng yêu cũng bỏ qua, nhg cuộc sống gia đình k như lúc yêu, nói vậy để bạn tham khảo thôi. Chúc bạn HP
  7. hoanghavio

    hoanghavio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách nói của bạn này .. thẳng thắn và đầy ngẫm nghĩ..
    Nhưng tớ cũng nhắn với bạn trai của bạn 1 câu: không có nhiều người đánh nhau với bố vợ tương lai mà sau đó lại được làm con rể. Thế nên đừng có dại đánh nhau với bố vợ.!
    Nói thật bố mẹ bạn bảo anh ấy ko đc giáo dục nhưng bạn nói bố bạn định đến nhà va đánh anh ấy thì tớ nghĩ nên xem lại cách cư xử của bố mẹ bạn đã nhé.
    lựa lời mà can ngăn bố mẹ, tỉ tê thôi..
    Tớ cũng từng bị cấm, nhưng vì lý do khác, chỉ có điều bố mẹ tớ tôn trọng tớ nên ko bao giờ làm 1 điều gì để tớ phải lăn tăn cả..Giờ thì các cụ ok rồi
  8. hanoivw9837

    hanoivw9837 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm thì khó có thể lý giải được, yêu thì cứ lấy thôi
  9. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi ng đã tư vấn cho em. Em đã nói chuyện thẳng thắn với bố mẹ suốt 2 tiếng đồng hồ. Và kết quả là bố mẹ đồng ý cho bọn em yêu nhau ? nhg? với 1 điều kiện: bố mẹ em muốn gặp bố mẹ bạn trai em, chỉ đơn thuần là gặp nhau nói chuyện xã giao thôi. Bố mẹ em muốn có gì đó để đảm bảo ko có chuyện gì xấu xảy ra giữa em và anh ý.
    Vấn đề là bọn em yêu nhau chưa đc 1 năm, bố mẹ anh ý mới chỉ biết anh ý có ng yêu chứ ko biết em là ai cả. Và, hồi bọn em chưa yêu, mới chỉ là bạn, anh ý có nói với em rằng ?ochả có thằng con dai nào mới yêu đc 1 năm đã đưa ng yêu về giới thiệu với gia đình cả?. Em xin hỏi các bác nam, theo kinh nghiệm của các anh thì các anh thấy thế nào ạ? Xin cho em ý kiến thật chân thành ạ!
    Bố mẹ em đã mở lòng và tạo cơ hội như vậy, nếu như em đề cập chuyện này với anh ý mà anh ý ko đồng ý (vì lý do em đã nói ở trên) thì liệu anh ý có xứng đáng với tình cảm và sự nỗ lực của em ko, em có nên tiếp tục mối quan hệ này ko?
    Mong các anh các chị sẽ giúp em. Em xin cảm ơn!
  10. frozen_sea

    frozen_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ vào topic xem qua, nhg đọc tới bài post này của bạn thì tớ lại muốn chia sẻ cùng bạn vài điều.
    Tớ có cảm giác là (tính cách) bạn vẫn còn trẻ con (sorry, tớ nói thật vì đó là cảm nhận của tớ), nhất là tới khi bạn trích dẫn câu nói của bạn trai bạn thì tớ thậm chí còn nghĩ rằng biết đâu bố mẹ bạn phần nào có lý khi chưa thực sự có cảm tình với bạn trai của bạn?!
    Một khi đã xác định yêu nhau nghiêm túc, lâu dài thì việc ra mắt bố mẹ không có gì là khó khăn, lại càng không có lý do gì mà phải đặt ra giới hạn "trong vòng 1 năm thì k ra mắt" cả! Tớ dám chắc với bạn k ít đàn ông con trai đưa bạn gái về nhà giới thiệu với bố mẹ chỉ trong vòng 1 hoặc vài tháng mới yêu, nên những gì bạn trai bạn nói: "chả có thằng con trai nào mới yêu đc 1 năm đã đưa ng yêu về giới thiệu với gia đình cả? chỉ là ngụy biện hoặc vơ đũa cả nắm nghĩ ai cg như mình thôi.
    Bạn cg k nói bạn trai của bạn tốt ra sao, có tầm nhìn, chí hướng thế nào, cung cách cư xử với mọi người nói chung có nhận đc nhiều thiện cảm k? Trong thời gian 1 năm đầu khi yêu tình cảm thường rất mặn nồng, cuồng nhiệt, thế nên bạn k nên vì mình đang quá yêu mà đánh đồng việc bạn trai mình cư xử tuyệt vời với mình thì tức là anh í cg cư xử tuyệt vời với mọi người xung quanh nhé[b/]!
    Quan sát cách đối nhân xử thế của anh í với bạn bè ra sao, các mối quan hệ xã hội trước và trong khi quen/yêu bạn thế nào sẽ giúp bạn có cái nhìn khách quan hơn về con người anh í.
    Còn nếu anh bạn của bạn thực sự là người tốt, và hội tụ đủ những điều như bạn nói, thì chẳng có bố mẹ nào ngăn cản con gái yêu một người "chín chắn, suy nghĩ sâu sắc và biết nhìn xa" cả, vấn đề chỉ là thời gian và liệu anh í có thể hiện/chứng minh đc điều đó cho bố mẹ bạn, người thân của bạn thấy hay k thôi.

Chia sẻ trang này