1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đã bao giờ nghĩ đến cái chết không ??????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acacHau, 30/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acacHau

    acacHau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã bao giờ nghĩ đến cái chết không ??????

    Hờ hờ,sao lúc này nghĩ đến nó nhiều thế!
  2. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến thì cũng chả hại gì, chỉ có điều muốn chết thì lại là chuyện khác. Thật kém cỏi khi ko thể giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống mà phải tìm đến cái chết, còn nếu tự nhiên vẩn vơ chả có chuyện để làm, để nghĩ mà muốn chết thì đúng là ....thần kinh .
  3. sudoku177

    sudoku177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    đời còn dài mà,chết sớm thì uổng lém
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Đừng chết vội... hãy nghĩ tớ người thân trong gia đình... ai sẽ đau khổ khi mình chết đi... hãy làm gì đó cho người thân xung quanh đã
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Chết là thiệt thân. Chả tội gì
  6. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Trong csống, ai chẳng có lúc bị vấp ngã, ai chẳng phải chịu những nối đau tưởng chừng khó vượt qua được và lúc đó họ thường nghĩ tới cái chết. Như tớ lúc này đây, ước giá như mình biến mất khỏi cõi đời này, kô phải chịu những rằn vặt ........ Nhưng vẫn phải sống chứ, biết thế, sống với những niềm đau .......... Mà hình như tớ cũng đã quen, chưa muốn nói là chai sạn cảm xúc bởi nếu thế đâu còn cảm giác đau nhói trong tim như lúc này ............ Nhưng rõ ràng, đang có 1nỗi đau quá lớn, giọt nước cũng chỉ đủ làm cốc nước đầy thêm mà thôi .......... Nếu tràn ly .......... Mình kô chấc là có thể ngồi đây để viết ............
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    (Suy) nghĩ là điều bất khả kháng. (Cái) chết là điều bất khả thi.
    Tớ toàn nghĩ thế
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    co'' hầu như mỗi khi trống rỗng đầu óc. Sợ cái chết đến đem theo hết mọi thứ. Nhưng cũng có khi lại nghĩ đến cái chết như 1 sự giải thoát những gì găp phải trong cuộc sống
  9. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Chắc vì mình đây mà
  10. samaria

    samaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thử đi để lần sau rút kinh nghiệm

Chia sẻ trang này