1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đã bao giờ nghĩ đến cái chết không ??????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi acacHau, 30/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Sao lại khuyên con nhà người ta thế! Ác quá thể đáng!
  2. nuhonkieuPhap

    nuhonkieuPhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chết hả, tui nghĩ mãi rồi, nghĩ nát cả óc ra roài. Chết là ngủ không hơn mà
  3. samaria

    samaria Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, vậy khuyên ko nên thử à, thử mới biết nó ntn chứ. Nói vậy chứ, thử tìm và đọc câu chuyện "Ông già và thần chết" đi. Yêu đời ngay ý mà. Còn nếu ko yêu nổi thì ....... cố mà yêu
    Việc khó khăn nhất là "tỏi" đó
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi chết, ngoài bố mẹ và những người ruột thịt, liệu có ai thấy đau lòng không?
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Anh đau lòng lắm,
  6. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bạn đa cảm quá. Măc kệ mọi chuyện xảy ra theo chiều tư nhiên đi, đừng nghĩ nhưng gì to tát quá. Đau đấy, buồn đấy, thất vọng đấy nhưng vẫn phải sống tốt mà.
    Thế nên hãy luôn ở thế chủ động trong mọi việc, kể cả nỗi buồn của mình...
  7. nhimcon87

    nhimcon87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Có từng nghĩ đó chứ. Nhưng thấy sao uổng quá chưa gì mà chết, chưa kịp có chồng
    Nghĩ đến chết rùi nghĩ đến papa và mama thương xót, bé mèo Mập Địch bị bỏ rơi hay còn 1 tá ước mơ chưa thực hiện thì thui, em dẹp sang bên nhanh chóng. Chừng nào già rùi, thấy sống đủ rùi, chật đất rùi thì chui xuống đất mà ngủ thui. Sống mãi chũng chán nhưng sống cho thỏa, hưởng thụ và đi du lịch hay ăn hết mọi đồ ăn ngon rùi chết (thế thành heo mất thui )
  8. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩ ko biết nó hình thù ra sao, có phải trước khi chết sẽ phải gặp cái ông thần chết xấu xí không?
    Nghĩ tới nhưng mà không đủ can đảm để biến mình thành một người đã chết. Để cho số phận định đoạt
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    4-10-2006 , tròn 7 tháng....!
    Blue ! Em đã từng , vô tư và chưa bao giờ nghĩ đến cái chết .Chỉ đến khi ,anh ra đi mãi mãi .Mới xót xa và sững sờ nhận ra rằng cuộc sống quá mỏng manh .Cái chết biến thành 1 khái niệm quá kinh khủng , hoang mang .....Em rất ân hận .Thật sự ân hận .Vì khi anh còn sống chưa làm được gì cho anh vui , thật quá vô tâm . 7 tháng , giá anh còn sống , để thấy em trưởng thành rất nhiều .Sắp 20 !
  10. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0

    [r39)][r39)]

Chia sẻ trang này