1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đã buồn nhưng chả biết lí do gì chưa?????????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi archmoonlight84, 14/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã buồn nhưng chả biết lí do gì chưa?????????????

    Hơ hơ... vào mục tâm sự này với hi vọng sẽ share được 1 điều gì đó để đỡ buồn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhưng thực sự là mình chả biết tại sao lại buồn nữa chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!Buồn quá!!!!!!!!!!!!!!
    Hay buồn là một căn bệnh thâm căn cố đế trong mình nhỉ?????
    Hay là một thói quen của một trạng thái tâm lý bị lặp đi lặp lại nhiều lần?Hic
    Nhiều lúc đi chơi với bạn bè ,,,,,dù rằng là rất vui ....nhưng vẫn thấy buồn và chán!!!!!!!!!!!!!!!
    Mâu thuẫn quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Trời ơi!!!!!!!!Hãy cho tôi 1 lý do để buồn đi chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chợt vu vơ nhớ hai câu thơ của ai đó :
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn !

  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lý do để buồn? đến vào mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà
  4. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    [-UNIDO viết lúc 08:23 ngày 15/03/2006-]
    Lý do để buồn? đến vào mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà
    [-Hết UNIDO viết-]

    Tớ ko nghĩ thế, nỗi buồn đến ngay sau khi bật dạy khỏi giường .

  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi buồn buồn mà chẳng hiểu sao buồn như thế ... một cảm giác thật bình thuờng thôi
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    đã có được thông tin đầy đủ !
    CHIỀU
    (tác giả : Xuân Diệu)
    Hôm nay trời nhẹ lên cao,
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
    Lá hồng rơi lặng ngỏ thuôn
    Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
    Phất phơ hồn của bông hường,
    Trong hơi phiêu bạt còn vương má hồng.
    Nghe chừng gió ý qua sông,
    E bên lau lách thuyền không vắng bờ
    Không gian như có dây tơ
    Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu
    Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều
    Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn
  7. archmoonlight84

    archmoonlight84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Buồn khi là một sinh vật có cảm giác!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này