1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đã chịu cảnh đeo kính mà lại phải đi lúc trời mưa ko?

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi preludeNo1, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Mũ bảo hiểm đa năng: Một cái kiếng 2 tròng, cộng với một hộp đựng 2 tròng sơ cua nữa ở trên trán. Cứ 5 giây một lần, 2 tròng kiếng phía dưới di chuyển lên trên hộp, còn 2 tròng kính phía trên ở trong hộp di chuyển xuống dưới mắt. Trong hộp có dụng cụ lau kính tự động. Hai mắt kiếng được lau liên tục và thay đổi kịp thời.
    Lắp hệ thống quạt gió thổi trên bề mặt tròng kiếng, làm hạt mưa không bám vào được.
    Biến đổi gen tạo loại lá khoai môn trong suốt, dán nó lên tròng kính ở cả 2 mặt.
    Cái gạt nước xe hơi thu nhỏ trên tròng kính.
    Dụng cụ gạt nước biết nói, có não và tay và ... , đặt ở ghế ngồi phía sau xe máy.
    Đeo kiếng sát tròng.
    Mổ mắt quách cho rồi!
  2. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Lí do duy nhất khiến người đeo kính đi mưa rất khó chịu là nước mưa bám vào mắt kính. Nguyên nhân của vấn đề là nước. Vì vậy, nếu muốn giải quyết vấn đề này thì cần loại bỏ nước. Suy ra nếu mưa không có nước thì không có vấn đề này. vậy phải chế tạo loại mưa không có nước cho người đeo kính đi mưa... he he ...
  3. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cái cảnh này em gặp nhiều rồi ạ,bỏ ra cũng chết mà đeo cũng chết,em thấy mấy bác ở trên có nhiều ý tưởng hay đấy chứ ạ nhưng hình như chả có ý tưởng nào khả thi cả,theo em tốt nhất cứ vứt quách xe ở đấy gọi taxi chở về tận cửa rồi gọi bố mẹ dắt lên tận buồng cho yên tâm
  4. Chili_2003

    Chili_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói đúng ghê,bỏ cũng chết mờ không bỏ cũng chết, nhưng chán chỗ đang đi trên đường thì trời mưa chẳng biết tống khứ cái xe ở đâu đành lòng tháo kính chạy cho dễ hehehe ngặc nỗi nhìn 2 đèn đuôi xe tải cứ tưởng 2 xe máy chạy song song

Chia sẻ trang này