1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã chưa đọc thơ tình chưa nhỉ? nếu đã đọc và thấy thích thì chúng mình háy thành lập club th

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi virut-love, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    có ai đã chưa đọc thơ tình chưa nhỉ? nếu đã đọc và thấy thích thì chúng mình háy thành lập club thơ tình nha.!!,

    Tình yêu không xa lạ đối với mỗi người.Xét cho cùng thì người ta sinh ra để yêu nhau."làm sao sống được mà không yêu?"Không có tình yêu là một thiệt thòi.Người nào ko yêu ai và dĩ nhiên là cũng chẳng được ai yêu là một điều bất hạnh .Dù có thế nào đi nữa tình yêu vẫn là một chất men hướng chúng ta tới cược sống sôi nổi vá người hơn>Dù ở thời nàôhàn cảnh nào>tình yêu vẫn có trăm ngàn vẻ và ở mỗi vẻ đều có anh sáng,nối buồn,hạnh phúc và hương vị riêng.
    Tình yêu là nguồn tình cảm ko thể tiếu ơ mỗi người.Tình yêu là nguồn tình cảm ko thể thiếu ơ mỗi người.Tình yêu cũng là nguờn cảm hứng vô tận và tươi mát cho thơ ca.Nếu như mỗi nhà thơ cacr cuộc đời mình đã sáng tạo được một bông hoahơ,thì thơ tình chính là mật ngọt dâng hiến cho đời.
    Bạn có thể nhâp ơ thơ tình rất nhiều biến thái của tình yêu,nhiều tình huốngphức tạp của"Vũ trụ tình"có chứa chan hi vọng,có da diết say mê,có "vội vàng",giục giã",có trác trơ đơn phương,có giần gũi và xa cách,có bền chạt và dang dở,có tình yêu thời trẻ và tình yêu muộn màng,có tình yêu dữ dội và tình yêu dịu êm....nhưng tất cả dều yêu hết lòng.
    Vì những lý do như vậy mà tôi muốn lập mộtclub thơ tinh để chúng mình được trao đởi về thơ tình
    Và cung để dành cho những ai đã yêu ,đang yêu,chưa từng yêu và nhất là cho tuôi trẻ chúng mình ,có nhiều mơ mộng đắm say.
    Cảm ơn trước
    mong là sẽ thành công



    kid1412-love
  2. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ai cũng đã biêt trong các nhà thơ tình việt nam thì nhà thơ xuân diệu là nôi nhất
    vậy tôi xin khai trương bằng bốn câu thơ của XUÂN DIỆU
    trong bài"Xa cách" mong là cúng ta sé thông wa thơ ca mà rút ngắn được khoảng cánh:
    "Có một bận em ngồi xa anh quá
    anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.
    em xích gần thêm một chút ;anh hờn.
    em ngoan ngoan xích gần thêm chút nữa,
    anh sắp giận,em mỉn cười vội vã
    đến kề anh,vá mơn trớn:"Em đây!"
    anh vui liền :nhưng bỗng lại buồn ngay.
    vì anh nghĩ :thế vấn còn xa lắm."
    mong dược sự ung hộ


    kid1412-love
  3. darky

    darky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Virut ơi, tớ ủng hộ, lập box đi. Nhưng tớ thích thơ vườn nhà cơ.
    Chúc thi tốt nhé, tớ qua cửa lửa ấy rồi.

    Em cựa mình trong chỗ ở mới nguyên sơ,
    hoang hoải đập tay lên nắp hòm bằng gỗ....


  4. unique

    unique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    OK,cho ba anh em tui tham gia mới.Thơ tình hay phết,đặc biệt là ông XD ,ông NGuyễn bính....
    Chúng tui có 3 người HURA,UNIQUE<KARATEKA
    SẼ gửi thơ sau

    Gió hiu hiu thổi,dịch thuỷ lạnh tê
    Tráng sĩ 1 đi không trở về
  5. Puskinlangman

    Puskinlangman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    TÔI CŨNG ĐỒNG Ý
    CHẮC CHẮN CLB SẼ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC
    PUSKIN
  6. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bạn nhiều lắm
    các bạn làm tui súc động quá trời
    vậy chúng ta cũng nên bàn về phươnng án hoạ động của club đi chớ nhỉ?
    các bạn nghĩ sao khi ngoài giao lu về thơ tình chúng ta con giúp cho những người cần tìm thơ tình và chư biết về thơ tình được biết nhiều hơn về thơ tình
    và ngoài ra con nhận gửi thơ tình theo nguyện vọng của người tham gia.
    các bạn nghĩ sao về i kiến này
    nếu đồng ý thì cho một tràng vỗ tay
    còn ko đồng y hay ko thích ơ điêm nào thì các bạn cữ nói thảng ra nha
    tui là người thích thảng thán mà
    xin cảm ơn

    kid1412-love
  7. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hicccccccccccccccccccccccc

    kid1412-love
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    THÀNH LẬP BOX CŨNG HAY ĐÓ NHƯNG VIRUT-LOVE CÓ BIẾT RẰNG RẤT MẤT THỜI GIAN KHÔNG?XIN HỎI VIRUT-LOVE ĐÃ RÕ HẾT CÁC ĐIỀU LỆ CHƯA VẬY?MÀ TẠI SAO VIRUT-LOVE LẠI KHÔNG CÙNG CHÚNG TÔI(NHỮNG NGƯỜI ĐÒNG HƯƠNG XỨ NGHỆ THÀNH LẬP CÂ LẠC BỘ CHO QUÊ NHÀ TRƯỚC ĐÃ)
    KHÔNG THIẾU NHỮNG NGƯỜI CÓ TÀI
    NHƯNG SAO CHẲNG AI CÓ ĐỨC
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3

  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextUm , Mình hoàn toàn tán thành việc này .Nhưng CLB Thơ tình mà ko có thơ ư?
    Xin phép cho mình đi trước nhé:
    Có những nỗi lòng chẳng thể nói cùng ai
    Vì kiêu hãnh trái tim im lặng
    Hạnh phúc chỉ là một sắc trắng
    Mơ hồ , mỏng mảnh , chẳng bình yên.
    Thơ chưa hay, lời còn vụng , mọi người đại xá cho nhé
    Hoacucxanh
    Cụng li chào mừng CLB chu!!!!!!!!!!!
  10. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    THÀNH LẬP BOX CŨNG HAY ĐÓ NHƯNG VIRUT-LOVE CÓ BIẾT RẰNG RẤT MẤT THỜI GIAN KHÔNG?XIN HỎI VIRUT-LOVE ĐÃ RÕ HẾT CÁC ĐIỀU LỆ CHƯA VẬY?MÀ TẠI SAO VIRUT-LOVE LẠI KHÔNG CÙNG CHÚNG TÔI(NHỮNG NGƯỜI ĐÒNG HƯƠNG XỨ NGHỆ THÀNH LẬP CÂ LẠC BỘ CHO QUÊ NHÀ TRƯỚC ĐÃ)
    "KHÔNG THIẾU NHỮNG NGƯỜI CÓ TÀI
    NHƯNG SAO CHẲNG AI CÓ ĐỨC"
    mình cũng rất ủng hộ việc thành lập câu lạc bộ mình xin gửi tặng một bài thơ nhỏ:
    GỬI EM VÔ VÀN LÀ NHỚ
    THƯƠNG NHIỀU CHẲNG NÓI THÀNH TÊN
    EM ĐỪNG TỦI HỜN VÔ CỚ
    LỆ VƯƠNG MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3

Chia sẻ trang này