1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã chưa đọc thơ tình chưa nhỉ? nếu đã đọc và thấy thích thì chúng mình háy thành lập club th

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi virut-love, 05/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    mai mốt mà Thi ca chia ra làm nhiều góc nhỏ thì chắc chắn sẽ có chỗ dành cho thơ tình. bây giờ các bác lập ra cái CLB ấy chắc chắn sẽ bị trùng lặp với box Thi ca.
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  2. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    nói sai rồi đó starry_river ơi!!
    trong thơ ca bao ioòm rất nhiều lĩnh vực
    à
    ma` cũng có thể đúng
    nhưnh ơ đây chúng ta đi vào một cánh sâu hơn rõ hơn nhiều
    vầ có thê trao đổi được với nhau về thơ tình
    nếu co thê chung ta cũng co thêm dịch vụ tư vấn thơ tình cho mọi người
    để mọi người đươc doc nhiều thơ và biết nhiều hơn về thơ tình
    còn nếu muốn chúng ta co thê tâm sự với nhau về những mối tình bất hủ cửa mình hay minh đã được chứng kiến
    được ko nào
    còn vê vấn đề lập bot thơ tình
    thì MUABUÔN ơiiiii!!!
    háy thông cảm cho mình nhan
    mình xin được từ chối hay ko tham gia được ko ?
    vì năm nay mình thi
    mà kì thi sắp đế rồi
    còn nếu có ý định lập thì đợi sau khi thi đại học song được ko?bài thơ tặng cả nhà:
    "VÌ SAO" của XUÂN DIỆU
    Bữa trước,riêng hai dưới nắng đào,
    nhìn tôi cô muốn hởi "ví sao"
    khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
    một thoáng cười yêu thoả khất khao.
    Ví sao giáp mặt buổi đâu tiên
    tôi đã đày thân giữa xứ phiền
    không thê vô tình qua trươc cửa,
    biết ràng gặp gỡ đã vô duyên?
    ai đem phân chất một mùi hương
    hay bản cầm ca!tôi chi thương
    chỉ lạng chuồi theo dòng cảm xúc
    như thuyền ngu phủ lạc trong sương
    làm sao cắt nghĩa được tình yêu
    có nghĩa gì đâu một buổi chiều
    nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    bằng mây nhè nhẹ,gió hiu hiu...
    cô hãy là nơi mấy khom dừa
    dầm chan trong nước đứng say xưa
    đê tôi là kẻ qua sa mạc
    tạm lánh hè gay:-thế cũng vừa
    rồi một ngày mai tôi sẽ đi
    vì sao ai nỡ hỏi làm chi
    tôi khờ khạo qúa ngu ngơ quá
    chi biết yêu thôi chảng hiểu gì"


    Môt lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu
  3. LAWN

    LAWN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chói mắt quá chẳng đọc được gì
    Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không ???
    Lawn
  4. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    thông cảm đi mà
    hãy bôi đen là đọc được thôi mà


    Môt lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc, xin được hỏi em virut-love cái, dich vụ tư vấn thơ tình cho mọi người là cái sáng kiến phát minh gì thế?
    Đường phèn ngọt khé cổ!
  6. greentea82

    greentea82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ lập club thơ tình đấy. Tình yêu là đề tài không bao giờ cạn của các nhà thơ, đã nhắc đến thơ thì không thể bỏ qua thơ tình. Mà nhắc đến thơ tình thì có lẽ không gì hay bằng thơ thất tình, những cảm xúc trong thơ thất tình thật dễ đồng cảm, những tình cảm từ một trái tim đau...

    Sau đây là một bài của Puskin
    Biết lỡ rồi nhưng tôi vẫn yêu em
    Biết lỡ rồi nhưng tôi vẫn yêu em
    Bóp chặt trái tim tôi mỉm cười chúc em hạnh phúc
    Tôi chúc mà lòng đau nhói buốt
    Đó là điều em không thể biết được đâu
    Tôi nhận về tôi tất cả nỗi đau
    Để em được yêu trong tình yêu cháy bỏng
    Vì quá yêu mà không thể muốn
    Em phải bận lòng vì tôi quá yêu em
    Thời gian dần qua tôi tự nhủ hãy quên
    Nhưng không quên được, tình yêu thành ngọn lửa
    Bao nhọc nhằn khó khăn gian khổ
    Không xoá được em trong sâu thẳm lòng tôi
    "Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em"
    Câu thơ cũ này thành điều mong ước
    Nhưng tôi hiểu không bao giờ có được
    Một người nào như tôi đã yêu em
    Nên biết lỡ rồi sao tôi cứ yêu em

    ...Và tất cả đổi thay bây giờ đã khác
    Hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa...

  7. Goo

    Goo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ thích vẽ chuyện để chia năm xẻ bảy box này ra.Thơ tình cũng chỉ la 1 trong các chủ đề của thi ca,tại sao lai ko thể post lên box này luôn?Thật ko thể hiểu nổi các bác,dù rằng tôi cũng là người rất thích thơ tình!

    Digital
  8. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    [red]Sweet_fa ơiiiii!!!
    đó là sáng kiến suyên thế kỷ đó nha
    cả nhà ơi!!
    có ai đã nghe thơ tình của bọn chuyên toán chua nào
    vậy tôi xin được trích một bài thơ trong sô thay của thàng bạn chuyên toán của tui cho cả nhà nghe chơi nha[/red[brown]]TINH YÊU TOAN HỌC[/size=5[/brown]]"Đời tổng hợp từ muôn vàn mặt phẳng
    Mà tình yêu là quỹ thích không gian
    Kiếp nhân sinh là hàm số tuần hoàn
    Chỉ quanh quẩn trong vòng tròng lượng giác
    Anh không muốn đơi chỉ toan sin và có
    Sống góp phần vào công tác cộng trừ
    Giá thật pitago lúc thì thực thì hư
    Mà hạnh púc chính là đường họ chéo
    Sống tình yêu trên cuội đời tịnh tiến
    Đâu phải là nghiệm số của phương trình
    Lòng em đau phải là tam thức bậc II
    Để có thể ngồi bên,mà xét dấu
    Đừng bao giờ định hường đi hai chiều
    Vì tình ái nó muôn vàn hệ trục
    Hiểu làm sao để phai mang thắng lợi
    Đó là điều phải chứng minh"


    Môt lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu
  9. jfucik

    jfucik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khi mất một người bạn ta cũng đau khổ chẳng kém gì mất người yêu. Và trong giây phut tôi đã hichic.... vắt kiệt mọi tinh hoa của đời tôi để viết nên kiệt tác này.
    Ai mang mẩu xà phòng
    Bịt chặt vào miệng tổ
    Và những con kiến nhỏ
    Đi tìm mồi mải mê
    Lang thang mất lối về
    Chuyện của hai đứa mình
    Giống như là tổ kiến
    Ai vô tình bịt mất
    Lối về của kiến con
    Chúng mình đôi kiến nhỏ
    Lang thang mất lối về...
    fucik
  10. virut-love

    virut-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    mùa thi sắp kết thúc rồi
    với những ai thi khối A thì hãy chờ đợi nha
    còn với ai thi khối C thì chúc thành công trong nha
    chào thân ái
    tương lai của bạn đang ở trong vòng thay của ban ,vấn đề là bạn co biết nắm bắt thời cơ hay ko


    Môt lần yêu em trăm lần đau khổ vạn lần sầu

Chia sẻ trang này