1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đã đọc <<Sống để viết lại?? của Marquez chưa??

Chủ đề trong 'Văn học' bởi home_nguoikechuyen, 18/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Có ai đã đọc <<Sống để viết lại?? của Marquez chưa??

    Nhắc đến ông, chắc mọi người không thể nào quên &lt;&lt;Trăn năm cô đơn&gt;&gt;, quả là 1 tác phẩm tuyệt vời.Tác phẩm đã giúp ông đạt giải noben năm 1982,và cũng là tác phẩm đạt kỉ lục về sách phát hành, hơn 30 triệu cuốn. Và thật là đau buồn cho nhân loại yêu văn . Năm 1999, ông bị mắc bệnh ung thư hạch.
    Nhưng để đối đấu với căn bệnh đó, ông vẫn viết. Thế mà &lt;&lt;Sống để viết lại&gt;&gt; ra đời. Đó là 1 cuốn tiểu thuyết gần như là hồi kí về cuộc đời của ông.Cuốn sách đã ra mắt với độc giả nhân laọi vào tháng 10-2002.Và nghe nói nó cũng đã đạt kỉ lục vè sách phát hành, trong 1 tháng đã bán héta 1 ttriệu bản.Kinh điển
    Nhưng....Home vẫn chưa đọc tác phảm ấy, tìm mãi vẫn không thấy ở đâu có. Thật là tiếc. Vậy ai có biết thông tin, nơi bán. và 1 chút về tác phẩm ấy được không???
    Home cảm ơn nhiều!!!

    ------------------------------------


    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  2. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    theo em được biết thì cuốn đó chưa được dịch ra tiếng Việt bác ạ, chịu khó chờ vậy!
    trong lúc chờ bác có thể tìm đọc Rừng xưa xanh lá của Bùi Ngọc Tấn, tác giả Chuyện kể năm 2000, những câu chuyện cảm động đôi khi đến xót xa về đời văn, nghề văn và tình người, qua 1 giọng kể hài hước thông minh...tuyệt vời bác ạ!
    nhân đây bác nào có Chuyện kể năm 2000 cho em mượn với, em xin cảm ơn và hậu tạ!
    trên báo Văn nghệ số cách đây ko lâu có 1 bài viết của G.Marquez cũng hay lắm, bác đọc chưa? viết về cái sự vội sống cho cuộc đời...
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  3. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn fri. Mình cũng không biết &lt;&lt;Sống để viết lại &gt;&gt; lại chưa dịch ra tiếng việt. Tiếc thật. Đành chờ đến khi nào dịch ra tiéng việ vạy. CÒn Chuyện kể năm 2000 thì Home đã đọc rùi, đọc trên mạng. Mà sao hôm nay cái mạng đó Home không vào được. nên không cho bạn cái link được.Và có lẽ trong cái link đó cũng có Rừng xưa xanh lá. Vì cái Trang web đó nhiều truyện lắm,hầu như 70% truyện Việt nam và Hải Ngoại, cần tìm đều có.Home toàn đọc truyện trong đó không???
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  4. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Oé quyển sách "ra mắt nhân loại" tháng 10/2002, bây giờ là tháng 1/2003, nếu có ai dịch xong 1 quyển của nhà bác Marquez, lại còn xuất bản xong nữa, trong 3 tháng, thì mỳ ăn liền nhờ
    Mà tháng 10/2003 thì bác Trung Đức mồ đã xanh mấy lần cỏ rồi, ai dịch bác Marquez bây giờ?
    Thôi nhà chú Home chịu khó, đợi cái Sống để... làm gì đấy được dịch ra tiếng Anh/Pháp, xong tình cờ nó lọt vào mắt đen bác nào đấy, vớ vẩn có khi là bác Dương Tường ý, xong bác ý nhẩn nha dịch, may ra 3 năm nữa sẽ có sách. Còn không thì vào amazon mà tìm, có khi có rồi đấy
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường ... (à mà kẻ thù buộc ta ôm cây súng!)
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Tớ tìm thử trên Amazon.com thấy có lẽ là cuốn này
    Vivir Para Contarla, đã có bản tiếng Anh, giá 17,5 USD. Hì, bạn nào thích thì vào đó mà mua.
    http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1400041066/qid=1043083343/sr=2-1/ref=sr_2_1/102-5618040-7663363
    Xin hăy cho mưa qua miền đất rộng
    Để người phiêu lãng quên mình lãng du
  6. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác, dung mờ trình Anh em tệ hại lém, chờ tiếng Việt thui!
    Rưng xưa xanh lá mới xuất bản năm 03, bác nào chịu khó mò ở nhà sách lớn lớn nào dưới Hải Phòng ý, HN chưa có đâu. mà mò thì mò nhanh nhanh chú ko dễ bị tịch thu lém, tại...ke ke...hơi động chạm...chuyện Lê Bầu rồi tù tội đem ra tuốt tuồn tuột mà...dung mờ hay lém, em có 1 quyển nhờ mua được thui, còn trên mạng có lẽ cũng chưa có
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Được rùi,để Home trổ tài nhờ cậy các chiến hữu ở Hải Ngoại vậy!!Chắc các bác ấy cũng cho biết sơ sơ về cuốn sách đó.Chắc ở bên đó, các bác ấy cũng đã đọc bản Tiếng Anh hay Tiếng pháp rùi, Tôi nghĩ chắc nhờ cậy được ý mà.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    thế thì bác trổ tài nhanh nhanh giùm em cái nhá!
    em cảm ơn bác ạ!
    bất tri tam bách dư niên hậu...thiên hạ hà nhân khấp fri13th...
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tin vui, Home nay lên mạng thì sang bên đó, đã có bác trienchieu bảo giúp, bác ấy bác ấy đọc rùi, nhưng Home qua bác ấy chỉ post sơ sơ thôi, Bác ấy bảo hôm nay có thời gian, bác ấy sẽ kể thật chi tiết cho.Home đang chờ bác ấy post lên đây
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Hôm nay Home mới lên mạng. Vui quá! đã nhận được thông tin từ Hải Ngoại.hay quá, post lên đây cho mọi người cùng đọc. Trích hai baì viết của Trienchieu và AlexanderTheGreat
    1)
    Bên Ðức sách có bán với giá 25 Euro/cuốn.
    Tựa sách là Leben, um davon zu erzählen (Sống để kể về cuộc sống).
    Tôi chưa đọc cuốn sách này. Nhưng tôi có thể dịch thoát cho bạn
    nội dung cuôn sách này theo sự quảng cáo online nếu bạn thích.
    Phương châm của cuốn sách:
    "Cuộc sống không phải cái người ta đang sống, mà cuộc sống là cái mà người ta hoài niệm
    2)Tôi cũng chưa đọc quyễn này vì cho tới nay, bản dịch ra Anh Văn vẫn chưa được phát hành.
    Nhưng tài liệu cho biết "Vivir Para Contarla" của Gabriel Garcia Marquez là quyển đầu của một hồi ký gồm 3 phần về cuộc đời ông từ bé cho đến khi ông xuất bản cuốn sách đầu tiên "Leaf Storm" vào năm 1955.
    Quyển thứ nhì sẽ tiêp' tục từ đó cho đến khi ông nhận giải Nobel cho " One Hundred Years of Solitude" năm 1982.
    Và quyển sau cùng sẽ nói về quan hệ giữa ông và các nhà cầm quyền quốc tế và các văn hào khác..
    Quyển "Vivir Para Contarla" không được viết như một đại bi kịch của Shakespeare, cũng không rườm rà và khó hiểu, nó chỉ là lời tường thuật chính xác về cuộc đời của ông. Nhưng bạn sẽ khó mà đặt quyển sách xuống khi bắt đầu đọc nó.
    Điều hấp dẫn nhất của cuốn sách này là bạn sẽ gặp lại hầu như tất cả các nhân vật chánh trong các tiểu thuyết của ông đã viết , nhưng lần này thì họ là người bằng xương bằng thịt. Bạn sẽ tìm hiểu được tại sao ông đã viết cuốn " Love in the time of cholera" và đã viết cho ai. Bạn sẽ tìm ra cái tên "Macondo" là tượng trưng cho cái gì và tại sao "Nigromanta" lại là một nhân vật rất hấp dẫn và lôi cuốn trong quyển "One Hundred Years of Solitude".
    Nếu bạn mong là sẽ được đọc một đại tác phẫm đoat giải Nobel như "One hundred Years of Solitude " thì có thể bạn nên tìm đọc một tác phẫm khác..Nhưng nếu bạn muốn đọc một cuốn chuyện thật nhẹ nhàng nhưng rất hấp dẫn thì các bạn sẽ hoàn toàn haì lòng với "Vivir Para Contarla".
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này