1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đã đọc <<Sống để viết lại?? của Marquez chưa??

Chủ đề trong 'Văn học' bởi home_nguoikechuyen, 18/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tóm tắt nội dung của "Sống để kể về cuộc sống"
    của Gabriel García Maquéz (theo tạp chí Ðức ZDF Heute)

    --------------------------------------------------------------------------------

    Rốt cuộc quyển đầu tiên của tập hồi ký được mong đợi từ lâu trên nước Ðức của Márquez cũng được phát hành. Người columbia lãng giải Nobel lật lại gia sử và kể về 27 năm đầu đời của mình hết sức lôi cuốn. Người đàn ông 75 tuổi đã hoài niệm về thời thơ ấu ở Aracata trong từng giai đoạn trộn lẫn thi vị. Ở vùng tỉnh nhỏ Aracata này, mẹ ông, bà Luisa Marquez đã quen ông Egilio García, người nhân viên điện báo. Hai người đã cưới nhau bất chấp sự bất đồng cay cú của gia đình giàu có đôi bên.
    Gabriel García là đứa con đầu lòng trong gia đình 11 anh chị em, ra đời năm 1927. Gabriel sinh sống tại ngôi nhà huyền bí của ông bà của Gabriel García.
    Bạn bè thân vẫn gọi tác giả, Gabriel Garcia, bằng tên Garbo. Garbo mô tả trong truyện từng rất nhiều hình ảnh của những người bạn và thầy cô của mình trong thời gian học tại trường Dòng Zipaguirá. Trong lối kể chuyện giản dị, Garbo đã viết về khoảng đời bão tố, những năm thiếu thốn, thèm khát ở những tiệm Cafe, lầu xanh tại Bogota và sự thành công bất chợt lúc ông làm phóng viên nhà báo.
    Garbiel Márquez đã làm việc với tập hồi ký này từ năm 1989, dự định rằng sau quyển thứ nhất "Sống để kể về cuộc sống" sẽ phát hành quyển thứ hai.
    TC
    PS: thêm chi tiết từ trang khác - NDR-Info:
    Marquez kể lại hồi tưởng cuộc sống bắt đầu từ lần viếng thăm mẹ của ông, khi bà bảo Marquéz, người thanh niên 23 tuổi lúc đó, tháp tùng với bà để trở về mảnh đất làng quê hương ở Aracata. Ngôi nhà của ông bà của ông phải đem bán đi để giảm bớt được sự thiếu thốn vật chất của một gia đình 13 miệng ăn. Garbriel, dứa con đầu lòng, đã cãi lời cha mẹ và thôi học đại học luật. Ông chuyển hướng say mê vào ngành báo chí và trở thành nhà báo với đồng lương thấp kém, thực hiện ước mơ từ lâu của ông là được trở thành một đại văn hào nổi tiếng.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  2. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì, bản dịch Anh văn phát hành rồi. Trên Amazon.com ấy, trong cái link mà tớ ghi ở trên ấy. Giá bản tiếng Anh cũng chỉ 17.5 USD thôi, tất nhiên là chưa tính tiền vận chuyện, nếu mua ở châu Á thì chắc phải 5-6 USD nữa, và tất nhiên là phải có Cre*** card. Trên Amazon cũng có comments của E***orial và của một số người đọc.
    It may be rainin', but there's a rainbow above you

Chia sẻ trang này