1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đã dự lễ hội này không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi caybapcai, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Thi? vụ chặt đâ?u ơ? ĐH Thương Mại đó ... đêm 13-02 ...
  2. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi ghê quá! Không thích thế đâu. Dẹp lễ hội này đi
  3. tranthe336

    tranthe336 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    sao cai vu chat dau do khong ai thong tin cho dong ba`o xem the nhei ma cong nhan le hoi nay gom that,nhin cu ma toi nghiep con heo,biet chet ma van con phai la o''
  4. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói bùn cười nhỉ tục lệ là tục lệ thôi mà, đừng nói là nó dã man. Các bác bình thường vẫn ăn thịt đấy chứ ? Trong lò mổ họ giết còn khíp hơn cả về số lượng và cách thức.
    Bác nào kêu thế này là dã man hôm nào rảnh em dẫn ra lò mổ thăm quan đảm bảo về nhà khỏi ăn thịt luôn
  5. r7_6581

    r7_6581 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    http://www19.dantri.com.vn/chuyenla/2006/11/154718.vip
    thế còn cái lễ hội này thì sao các bác[​IMG]
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    đây là lễ hội ở nhật không phải việt nam, nếu việt nam có cũng lễ hội này cũng hay
    có lễ hội tôn vinh ********* sao lại không có lễ hội tôn vinh âm vật nhỉ
  7. iamthewalrus

    iamthewalrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    VN cũng có, mà không chỉ rước thôi đâu, hehe. Ở làng Giã La thì phải. Xem tạm thông tin ở đây http://www.vnn.vn/chuyenmuc/nhamngo/thc/thc_file_hoicomaccaiyemxanh.html
    Trích:
    Tục truyền rằng ở làng La (Hà Đông), vào ngày ra đám, dân làng tổ chức một ngày rước rất long trọng rồi đến một giờ nhất định tắt đèn đi để cho ông già bà cả và thanh niên, thiếu nữ thả cửa sờ soạn nhau. Hồi gần đây, những làng như Khúc Lạc (Phú Thọ) và Di Hậu (Hưng Hóa) giữ tục ?orước cái nõn nường? trong những ngày Tết cũng là nằm trong tinh thần khuyến khích đoàn kết, cầu nguyện cho sinh sản tăng gia, phồn thịnh. Theo mấy cố lão ở Phú Thọ còn sống hiện nay, thì vào một ngày tốt lành đầu năm - không nhất định vào ngày nào - các bậc đàn anh trong làng tổ chức một cuộc lễ nõn nường hết sức long trọng. Nõn là bộ phận sinh dục đàn ông, nường là bộ phận sinh dục của đàn bà. Trong cuộc lễ, dân làng để nõn và nường làm bằng gỗ lên kiệu rước, có nam đồng quan và nữ đồng quan đi giật lùi trước kiệu vừa đi vừa hát ?oBa mươi sáu cái nõn nường, cái để đầu giường cái để đầu tay?. Cuối cùng, các vị chủ tế tung nõn nường lên trên trời, trai gái đổ xô ra cướp, gái mà được cái nõn, trai mà được cái nường thì may mắn vô cùng và nếu có sự trục trặc hay không tổ chức được buổi rước vì nguyên nhân gì đó thì cả làng lo sợ vì có nhiều phần chắc chắn là năm ấy không may mắn.

Chia sẻ trang này