1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã thức cả đêm như tôi chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haiauxanh187, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    có ai đã thức cả đêm như tôi chưa?

    có bao giờ vì người mình yêu mà bạn thức suốt cả đêm mà ko ngủ chưa? cảm giác của các bạn khi đó như thế nào?

    TINHYEUMAUXANH
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    oạch, tưởng cái gì, có mỗi chuyện đó mà cũng khoe hả? hic hic, tốn đất. Seo lại phải thức cả đêm cho mệt chứ? Để tôi nói bạn nghe nè, thức đêm có hại lắm á. Mau già nè, giảm tuổi thọ nè. Zới lại nếu người đó cũng thao thức như bạn thì còn thông cảm được nhưng nếu như người đó đang ngủ khò và mơ tới một người nào đó, không phải bạn, hic hic, thế có phải là bất công không nào. Mờ tôi thấy cái bài này cho vào mục tâm sự chắc có lí hơn á.
  3. thientuy

    thientuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng ngủ tội gì thức một mình.
    Mà bác thức để làm gì thế? Nếu hai đứa ở bên nhau thì dại gì mà ngủ.
    Women are meant to be loved, not to be understood.
  4. vngdung

    vngdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Trời ui tôi thức cả đêm rùi, nhưng không phải thức vì tình mà là thức để học. mệt thật đó nhưng cũng có kết quả chứ. Còn về thức cả đêm vì tình a`, hihihi có buồn thật đó nhưng mà họ có xứng đáng để mình phải thức cả đêm không?. Nếu họ xứng đáng thì mình thức kể không uổng. Hãy xem lại nhé. chúc bạn sẽ tốt hơn.
    khong co gi quy hon doc lap tu do
  5. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là thức 10đêm rùi mà vẫn còn sống , hoá ra có mỗi 1 đêm mà đã to mồm
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Cũng vài lần rồi...cả hai ngồi chat với nhau he he
    Có một người vẫn yêu một ngưòi, vẫn đợi chờ dẫu cho ngưòi ấy không về.
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    tớ thức đầy lần mà chẳng phải để chat với NY. Hihihi NY mà thấy tớ thức khuya có mà mắng cho một trận ấy chứ! Nhưng mà tớ thức đêm hoài à, như cơm bữa ^_^
    I remember youFeels like it was yesterdayI remember you
  8. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mau già lắm em ạ
     All out of love
  9. lovestory_no9

    lovestory_no9 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    Lỡ vào chẳng lẽ dek viết.Thức trắng 2 đêm chơi điện tử.Đến ngày thứ 3 thì mắt đỏ như con tôm luộc.Còn thức đêm chat chit thì đầy,để học thì không nhớ từ thời xa xưa nào,thời còn chăm chỉ chắc lớp 12 gì đấy.
    Thức vì sung suớng cũng có.Đêm 30 Tết lên gác đốt pháo rồi đánh tá lả,thức vì uống cà fê đêm.
    Thức vì yêu thì chưa đủ ngu.Hại sức khoẻ lắm
     

    Nước chảy re re con cá he nó xoè đuôi phụng
    Anh xa em rồi trong bụng mừng rơn
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đấy là anh bảo thế chứ muôn đời, bằng này tuổi đầu rồi mà đi đâu cũng bị bảo là trẻ con! Ơ lạ nhỉ... ^_^
    I remember youFeels like it was yesterdayI remember you

Chia sẻ trang này