1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã thức cả đêm như tôi chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haiauxanh187, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng thức suốt đêm vì nhớ người yêu nhưng khổ nỗi nhớ thì nhớ vậy nhưng khi ngủ thì chẳng mơ thấy người đó gi cả ...
    HASHALYS
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cái bác haiauxanh viết được có mỗi một câu xong chay đâu mất tích rùi nhở? Chán wá, chỉ được cái to mồm thôi à.
  3. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    [
    Quả thật tui nghĩ bác này nghĩ sao mè đem khoe với mọi người rằng chỉ thức có một đêm he ! tui thức cả ...nhiều...đây còn chưa ..dám ..kể lể ..gì với mấy bác nữa kìa
    Mè bác thức để làm gì vậy... ...
    Su xì khói
  4. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm, thức nhiều lắm chứ nhỉ.
    Học hành, cũng có nhưng chẳng nhiều, thức nhiều quá lại bị
    mắng là sáng hôm sau làm sao học bài vào trên lớp.
    Thức đêm vì mất ngủ nữa, không sao có thể nhắm mắt vào ngủ nổi mà cũng chẳng rõ lý do tại sao, đúng là thấy bí bách tức cả người nữa, tuổi mình có gì lo nghĩ đâu mà tự dưng dạo đó bị mất ngủ triền miên, hôm sau đi học chẳng đâu vào đâu cả nhưng cũng vẫn không thấy buồn ngủ, tình trạng kéo dài mấy ngày, mai là đã qua rồi.
    Thức đêm chat, đầy rẫy nhưng điều kiện ko cho phép thành ra cũng chẳng thức được bao lâu. Có thể nói là nếu ngồi chat và có người hợp cũng thức nói chuyện chắc thức đến sáng mất, tiếc là con người ta ai cũng vẫn phải ngủ và nghĩ cho ngày mai.
    Thức vì chat ví người yêu á, hì, chưa được và vì thế cũng chưa biết , nhưng chỉ biết cái cảm giác ngồi chat đêm với người mình quý mến cũng đủ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi không hiểu đến khi yêu rồi thì sao mà đúng là người yêu dù có muốn chat cũng vẫn bắt phải đi ngủ sớm, hì.
    Còn thức đêm vì nghĩ đến một ai đó, có có, có nhiều là khác, , vì muốn quan tâm đến nhiều người và cũng được nhiều người quan tâm, nhiều khi là những lời nói của họ cũng khiến mình cảm thấy trăn trở và suy nghĩ => thành ra thức đêm.
    Kể ra mình thức nhiều đấy nhỉ, chưa đầy 19 năm thui mà, thức vậy cũng chẳng đáng là bao đâu mi à.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  5. mercuryhn

    mercuryhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, mãi mới thấy trong cái mạng TTVN này mới có người ở Hà giang, mình khá nhiều kỷ niệm Hà giang và mấy tỉnh miền núi đấy , chắc bạn này ở thị xã chứ ở huyện thì làm gì có net, hic, các huyện ở HG mình đi hết rồi, cả mấy xã nữa, có khi bạn này mà ở TX thì chắc mình nhìn thấy rồi ý chứ, HG bé như mắt muỗi mà mình lên nhiều, có lúc ở lâu ...hic....à mà quên chủ đề của topic, mà mất ngủ vì tình cảm có gì là lạ, hic, mình nhớ một tý là mất ngủ liên tục.
  6. congadien

    congadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    tôi là 1 thằng đa tình hết sức nè,vì người tôi y mà đã nhiều đêm mất ngủ ,thức vì người mình y ko chỉ vì mình nhớ nhười ta mà còn vì những chuyện khác,mà ta fải suy nghĩ nhiều khi bật khóc nữa,bây giờ tôi đã chia tay nhưng vẫn thao thức.buồn ghê.!!!!!!!!!!!!!!
    đời tui là một cái gì đó mà chẳng ai chịu hiểu cả chán ghê
  7. crystalheart189

    crystalheart189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Híc, thức cả đêm thì làm gì mà không có. Nhưng phải coi là có đáng để mình thức không. Bản thân tui thì có 2 lần thôi, một lần là để học bài lúc sắp thi tú tài. Một lần là lúc tui thất tình, không hiểu sao tui không thể ngủ được, nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mình sao khùng quá, chuyện đó chẳng đáng để tui làm vậy chút nào.
  8. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    có thức đêm nhưng vì không ngủ được tội quái gì phải thức
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  9. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ông cũng thich đánh diện tử thâu đêm ah`? nhưng mà cách ông bình luận về bài của hải âu này là ko đúng đâu nha. nên thay đổi lập luận đi.

    bởi vì hải âu nói là phải đúng hiểu chưa ha?
    chữ chưa đủ ngu là có ý gì?
    TINHYEUMAUXANH
  10. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thế đấy ôi bận rộn quá đi. người yêu ơi anh khổ

Chia sẻ trang này