1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã thức cả đêm như tôi chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haiauxanh187, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bubble_lovely

    bubble_lovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã từng thức suốt đêm, trằn trọc ko sao ngủ được, vì ngày mai được đi chơi, ngày mai thi v.v... , tôi là người thích sống về đêm. Đêm yên tĩnh, vắng lặng đem lại cho con người ta cảm giác bình an , suy nghĩ những gì mình làm trong ngày hôm đó, suy nghĩ về ngày mai, suy nghĩ về cuộc sống ...Dường như ban đêm con người mới có dịp nhìn lại mình, trở lại con người thật của mình sau 1 ngày bận rộn tất bật với cuộc sống đời thường .
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi thức đêm là chuyện quá bình thường,nhưng mà thức đêm nhiều mới biết là '' đêm dài lắm mộng'' hic mệt lắm nhiều khi chả muốn thức làm gì đâu nhưng chưa xong việc thì chưa ngủ dc nhưng hồi trước có cái đặc điểm rất hay là mình chưa bao giờ thức đêm để mà.......học cả,chỉ thức đêm xem bóng đá,hoặc đi lang thang và bị..........cơ động đuổi mấy lần,nhưng thức đêm để đi chơi đêm hay phết
  3. Kaleidoscopeman

    Kaleidoscopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi, iu đương linh tinh ! nếu cứ iu là phải thức đêm thì ngày đi học sao nổi đây ? Nhưng thức cũng có lợi lắm, cả đống bài tập cô giao về nhà làm mà không thức thì sao làm hết , may cho anh chàng nào đang iu nhỉ , điểm tổng kết có khi lại tăng vọt
  4. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy yêu vào tốt cho học tập vô cùng. tôi chân thành khuyên các bà con nào chưa yêu hãy yêu đi và...................................................thức đêm nhiều nữa. hãy cố tận dụng tối đa năng lực của bạn. thức đêm có lợi cho sức khoẻ đấy.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng có 1 đêm thức như vậy thì rất tốt
    Tôi thì ít lắm, trước khi đi ngủ lần nào cũng nghĩ về anh nhưng chắc chỉ đc 15'' là kho````````````````, co'' duy nhất 1 lần tôi đã thức trắng đêm
    Theo tớ nghĩ nếu mà thức cả đêm để nghĩ về người yêu mình thì............chắc là sắp chia tay or, mới xa nhau { đi du học chẳng hạn}..v.v..v.v.v
  6. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có lần thức cả đêm vì uống rượu say nhưng đau đầu quá không ngủ được.
    Có lần thức cả đêm vì có một quyết định quan trọng cần phải suy nghĩ.
    Được tear_in_heaven sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 28/09/2004
  7. hoatrang150302

    hoatrang150302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    1 đêm thôi ư? thế thì vẫn tầm thường quá.
  8. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    một đêm là quá lắm rồi. hai đêm là cực kì quá. đêm thứ ba quá bình thường. và sau đó ko cần tính nữa bởi vì lúc đó ốm rồi or chết rồi .
    ==============> đấy ..........ôi tình yêu.
    ko nói đưọc gì . ai nói đươc thì nói đi
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn thức đêm để mà nhớ ng yêu à...he he ...em chả bao giờ thức đc trắng đêm..hôm nào trằn trọc ko ngủ đc thì cóc fải là nhớ anh, mà là có khục khặc rồi đây....
    Thức đến 4h sáng, ko ngủ đc, vì cứ suy nghĩ lung tung, rằng là ...ko biết giải quyết ra sao cái vấn đề như là trong mớ bòng bong thế nầy ....ặc ặc....chia tay or not chia tay...hi hi...nhiều khi nghĩ nhiều quá đâm ra dở hơi...
    Tốt nhất, ngủ sớm, ko nghĩ ngợi nhiều, mông lung nhiều quá sẽ dẫn đến những quyết định thiếu tinh tế....
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... thức cả đêm mà ko ngủ vì người mình yêu hả??? Chắc có

Chia sẻ trang này