1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã thức cả đêm như tôi chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haiauxanh187, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KogoroMori

    KogoroMori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Uh` mình thì đã thức đên nhiều đến nối có giai đoạn mình chỉ làm việc vào ban đêm... học. Nhiều đên liên tiếp 4,5 hôm gì đó thức... ngày thì ngủ một chút không nhiều đâu. Đến nối ngày hôm sau đi xe máy mà sợ kinh khủng , phanh liên tục, và rất dễ bực mình. Từ đó sợ, nhưng vấn hay thiức lẻ tẻ từng tối một. Chỉ có điều đáng tiếc là chửa môt lầm được thức vì nghĩ về môtj cô gái nào đấy.!!!!
    Cô gái đó giờ ở đâu??? Bao giờ tôi được gập????
  2. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    vì ai ma tôi phải buồn? ===> vì em
    vì ai mà hôm nay trời mưa===> vì em
    vì ai ma đêm đêm thao thức==>vì em
    ........................ ========> vậy là em nợ tôi nhiều lắm rồi nghen
  3. hoatay123

    hoatay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Chan choi dem ngủ ngày chư sao?????????????????????????????????????
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    khóc đến nỗi đau cả đầu, ướt cả gối, đến nỗi kiêt sức để rồi ngủ quên đến tận ság hôm sau nên chưa boa giờ mất ngủ.........
  5. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Đừng có dại mà thức đêm...ảnh hưởng đến sắc đẹp...
    Có điều tớ chỉ thức đến 2 hay 3h sáng thôi, vì hôm đó đặc biệt , 1 là vui quá 2 là buồn quá
  6. leading_the_way

    leading_the_way Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thức trắng đêm hả? Tớ vừa phải thức trắng thêm một đêm nữa đấy. Hihi, chính xác hơn là thức đến 4AM thì... lăn quay ra sàn nhà ngủ khò khò vì ngủ lúc nào chẳng biết. Mà cái lý do để thức đêm thì... củ chuối vô cùng.
    Tớ có một cậu bạn đang iu đương tha thiết. Trời, poor cho cậu ta, yêu phải một cô văn thơ lai láng mà cậu ta thì vốn mít đặc về chuyện đó. Mà chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà vào một buổi tối đẹp trời, cậu ta nổi hứng hứa viết tặng cô nàng một bài thơ mới chết chứ. Hic hic! Báo hại cho cậu ta, về nhà ngồi cắn nát cả một đống bút trong gần một tuần mà vẫn chưa được một chữ nào. Thời hạn thứ Bảy thì gần đến rùi. Thế là cậu ta quay sang năn nỉ bọn tớ. Mà tớ dại dột, nghe lời cậu ta hứa khao 3 cốc coffee thì ham nên nhận lời. Hihi, đâm lao thì phải theo lao. Cuối cùng thì một bài thơ ngào ngạt hương chuối chín cũng ra đời. Tớ chưa kịp mãn nguyện để thưởng thức hết hương vị của mấy ly coffee đó thì cậu bạn tớ mang cái vẻ mặt đau khổ đến cùng cái bài thơ phúc đáp kiểu "khoai tây chiên" của cô người yêu kèm một lời thủ thỉ: "Em mong nhận được bài thơ trả lời của anh để bài thơ của em có đôi nhé!" Trời! Báo hại cho tớ, thế là đâm lao phải theo lao. Lại một đêm thức gần trắng nữa để sản xuất một bài theo kiểu củ cải nữa cho tên bạn đáng ghét. Lần này thì thôi nhé. Tớ chẳng dại mà dính vào chuyện của bọn chúng nữa. Thức đêm mệt lắm. Hihi.
  7. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    http://www5.tintucvietnam.com/Thegioi/2004/10/72874.ttvn
    Tì?m thẮy thi thĂ? bì cf́t rơ?i trong tù? lành



    HĂm qua, mẶt ngươ?i 'à?n Ăng 41 tuĂ?i 'àf bì bf́t giưf tài Berlin sau khi ngươ?i ta tì?m thẮy thi thĂ? bì cf́t rơ?i cù?a mẶt ngươ?i 'à?n Ăng khàc trong tù? lành nhà? anh ta. Bào chì Đức 'àf so sành vù viẶc nà?y giẮng với vù xèt xư? fn thìt ngươ?i kinh hoà?ng hĂ?i 'Ă?u nfm nay.

    'ọc nĂ xong thi?t lĂ mất ngủ mấy bĂc ha!!!
  8. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    1 lần tui bị bồ đá: đau lòng
  9. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thức liền vài ngày đêm là việc quá bình thường mà. Có khi thức đêm để học nhưng cũng có khi chỉ để cảm nhận 1 chút không gian Hà Nội đêm...
  10. nhietmacsinh

    nhietmacsinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm hả ?
    Tui thức cũng dzữ á ...thường thì thức hai đêm ngủ chung một ngày, như dzị thì có nhiều cái tiện .
    Cái tiện thứ nhất là có thể làm việc trong đêm khuya để kiếm tiền vào sáng mai . Rất yên tình, năng lực sáng tạo và lao động cũng có chất lượng, .
    Cái tiện thứ hai là đêm thanh vắng, có thể suy nghĩa được nhiều cách để kiếm ...tiền .
    Cái tiện thứ ba là ....ngồi đếm tiền khỏi sợ ngườc khác - nói rõ là ăn trộm á - thấy .
    Và cái lợi là làm đúng theo lời ông bà ta, "thời gian là tiền bạc" mà, như dzị sẽ được kái tiếng là hủng wên dzà coi trọng kinh nghiệm của ông ba ta hùi giờ .
    Ngoài dzụ thức để .....làm ăn thì còn khối việc buộc phải thức đêm, dzí dzụ như giải Ý, trực tiếp 1 ; 2 giờ, rùi giải TBN, rùi cup C1, rùi .... cả mùa euro, hay là cả mùa worlcup, mình mà hủng koi thì cầu thủ đá cho ai coi, tụi nghiệp họ không nà ?
    Phải piết thương mình thì mới kó ngừ ....à lộn, phải biết thương ngừ , thì mới kó ngừ thương mình chớ .
    Đó là chưa kể thời khoá biểu chat tới sáng của mỗi tuần
    ngoài ra thì thức đim kó nhiều kái rất ư tiệt dzời, ai chưa thức nhìu chéc hủng hĩu, thôi, đành chịu thiệt thòi dzị !
    dzài lời chia sẻ cho đỡ puồn,
    kòn dzụ thức dzì ngừ yêu huh ? thằng nào mà ngốcthế !!!!!!!! ( nhưng có lẽ dzẫn chưa ngốc bèng tui )
    Ai mún mau chết sớm thì cứ dziệt làm bạn dzí tui, tui chỉ cho, thức đim dễ nhiễm ....tà lém ! mà đã nhiễm tà thì chẳng ai kiu khổ pao giờ, đúng hun ?
    Mong là hủng có ai ủng hộ pài dziết này hé ! hihihihihi
    chúc mọi người ngủ ngon hít !!!!!!
    Ai không ngon không ngủ thì nhớ add nick yahoo của tui . kon gới tui khoái hơn nghen !
    à, mà hình như, nick yahoo, kái nào cũng pí mật, chéc là hủng cho được ...........

Chia sẻ trang này