1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã thức cả đêm như tôi chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haiauxanh187, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đên bao giờ? emmmmmmmmmmmmmmmmmm
  2. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Có! Thức cả đêm để thiết kế và in đi in lại 01 tấm thiệp chúc mừng sinh nhật nàng.
  3. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    cả đêm thì chưa mà vì người yêu thì cũng chưa. Nhưng vì một người là lấy mất nửa hồn tôi thì khoảng 4:00 am thôi. Chơi game 24h thì thường.
  4. piggy_eyessnubnose

    piggy_eyessnubnose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thuc ca dem va khoc ca dem suy nghi. di ca ngay , khong an ca ngay de tim nguoi yeu. do la cong viec toi trai qua keo dai hon hai thang, nghi lai thay khung khiep( nguoi yeu toi vua tro ve nha duoc 5 ngay nay)
  5. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng thức cả một đêm để vẽ một bức tranh thật đẹp...! Tất cả chỉ trong một đêm thôi!! Vậy mà... giờ đây...... Có lẽ tôi nên xong sự nghiệp rồi hãy yêu........................................... . . .
  6. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    đêm nay thời gian trôi , ngồi bên hiên vắng ,
    ngoài trời mưa rơi ............ướt mối tình xưa
    mưa qua hàng cây xưa , còn ai biết chăng..........?
    vẫn ngồi đó
    nghe...................
    tình qua.
    nghe trong nỗi nhớ mong anh nhạt nhoà đâu đây hương thoảng trong mưa buồn.....xoá hết , xoá hết những kỷ niệm xưa!
    sao em lại cho anh nghe những lời buồn vậy , để đêm nay anh lại ngồi hát, đến đêm nào thì anh sẽ quên những câu hát này khi mưa rơi ?
    sao mình lại hát cho nhau nhiều thế ,
    để dĩ vãng quay về từng đêm
    chỉ còn tiếng mưa ...................................
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hic hic , thức có 1 đêm mà bác ý làm như là bác ý đã thức hàng thế kỉ vậy đó. Kinh khung. Gào to quá đó bác haiauxanh187. Thưc 1 đêm , em làm đc nhiều thứ lém, chơi games, pót bài nè, đọc tin tưc, nghe nhạc...... có ích hơn nhiều việc chỉ ngồi mà ........... than
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mình thức đêm suốt ngày nè,nhưng mà toàn là vì lên mạng hoặc ôn thi thui.Còn lí do như bạn nói thì chưa,tại vì lúc ý mình toàn khóc ,mà khóc mệt dễ ngủ lắm..hihiiii..
  9. aminaza

    aminaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì chứ thc đêm thì minh vừa thức các đây mấy hôm cũng hơi oải tí síu thôi nhưng vô tư đi vì nghĩa vụ mà
    Mà lí do mình thức đêm là cực kì chả là ông mình vừa mới mất mình và hai đứa em phai thức canh nhang cho ông ko được để cho nhang tắt trên bát nhang của ko được ngừng toả khói , sau ngày đó minh biết được một điều răng một nén nhang chay trong vòng 1 tiếng đồng hồ híc híc híc ........ http://vinhthinh-city.i8.com
  10. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thức đê? đọc truyện chươ?ng chứ

Chia sẻ trang này