1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã thức cả đêm như tôi chưa?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi haiauxanh187, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lý do khiến ta phải thức cả đêm. Sau một đêm thức trắng thì ngày hôm sau sẽ rất mệt mỏi, râu ria tua tủa, trông lúc đó thật tệ, giống như...vừa trải qua một đêm không ngủ vậy.
  2. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thức đêm để có râu dài. thức đêm rồi biết .................==> đồ mê đb````````````````````````````````````````a
  3. haiauxanh187

    haiauxanh187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ngày mai thạt xa xôi. với những niềm đau thât................
    anh mang nhưng x tháng năm dài chưa nguôi
  4. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thức đêm có gì mà lạ. Tôi không ít lần thức trắng cả đêm rồi (tất nhiên là hôm sau phải "trả giá" thôi). Thậm chí có lần điên quá nửa đêm còn chạy 4 5 km rồi mới tắm để đi ngủ cơ. Đôi khi căng thẳng quá tôi hay làm vậy để đỡ bực tức quá mà làm gì đó dại dột vd: đánh ai đó chẳng hạn...
  5. tuclamroai

    tuclamroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tưởng chuyện ji`! thưc đêm thì nhìu lắm ko đếm xuể nữa roài . ngày truớc thức đêm để học , bây giờ thức đêm để chát cũng có , uống rượu cũng có, đi chơi cũng có, tương tư người yêu cũng có . đây này hôm qua thức cả đêm vì mới chia tay ngưòi yêu nên đi uống rượu say điu'' chịu được. chánnnnnnnnnnnnnnnnnnnn đíu muốn chết , buồn như chấy cắn . coá ai đang thất tình ko nhỉ , vào tâm sự tí pà con.
  6. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm à, có chứ, bây giờ ai mà chẳng thức đêm, nhưng quan trọng là thức để làm gì kìa
  7. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhằm gì hả bạn ?
    Noel năm ngoái tôi thức trắng đêm canh cho gf ngủ đấy. Cô ý ngủ ngon lành còn mình không ngủ đc vì cái lips và Hands cứ hoạt động liên tục.
    Sáng ra mệt phờ râu. Đi về mà cứ tưởng mình ở trên cung trăng.
    Lăn ra giường ngủ luôn đến 10 h 30. ( 7 h 30 mới về nhà)
    Ôi mệt mà lại chẳng " đc cái gì". Hichich hcii
    Có ai khổ như tôi chưa ?
  8. kunkun_80vn

    kunkun_80vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    , chắc chưa, cùng lắm là thức tới 1,2h sáng thôi...hihì
    25 ngày nữa à há
  9. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm rất thú vị, làm được bao nhiêu việc
    Trước đây làm DJ thì đêm nào cũng làm từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng, về nhà có khi đi học luôn (nếu phải học sáng, vì cái trường ĐH KHTN hay đổi thời khoá biểu lắm), đi làm về thì thấy người ta đi làm sáng...Hồi đầu chưa quen mới thức khoảng 1 tháng (tối thức ngày ngủ) đi ra đường như thằng mộng du...lơ ngơ,,,sau thành quen ít khi đi ngủ trước 1-2 giờ sáng
    Từ hồi làm vũ trường đến giờ thành quen chỉ ngủ khoảng 4-5 tiếng 1 ngày là nhiều.
    Bây giờ làm cán bộ quản lý nhà nước, làm việc 8 tiếng hành chính, đi học buổi tối, vẫn thích thức khuya qua đêm...để:
    + Xem 1 phim DVD mới chẳng hạn
    + Sửa chửa đồ điện tử.
    + Hay để đọc 1 cuốn sách hay..
    ...
    Thức qua đêm mới thấy cảm giác mình được tận dụng tối đa thời gian mình có.
    Vẫn biết Ngủ và Ăn là 2 trong Tứ Khoái của con người, nhưng tôi vẫn mong con người ta không ăn mà cũng no, không cần ngủ, khi đó sẽ có cảm giác mình làm chủ được thời gian và sống hết mình với cuộc sống...
    Thức trắng đêm thật thú vị!
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao mà anh thức đêm cùng nhiều mà râu chả chịu mọc tí ti nào cả,hay là mặt anh dầy quá hả em bé.

Chia sẻ trang này