1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ai đã từng cho bf đến Y nhưng ko dám đến Z vì vẫn muốn còn giữ tờ..ring ko???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi westriver, 08/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washabee000

    Washabee000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thì sướng chứ biết làm thế nào
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sao lại khổ sở vật vã thía làm giè, đã là tình yêu chân chính rồi thì cứ *** theo đúng nghĩ của nó, chớ hay ho gì cái trò quấy rối nhau bằng OS, HJ, BJ nhể :D (ức chế thế chẳng tốt cho thần kinh lắm đâu hihihi)
    p/s: vẫn thích nhất cái câu: "*** cũng như nhu cầu ăn uống, nhưng phải đàng hoàng" :-*
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Oan. Các bác mắng em thế là oan. Vì em là girl, và em biết có những trường hợp như thế . Bản thân em cho rằng con gái, cứ phải mang nặng tư tưởng này vì có cái "niêm phong" chết tiệt cần fải trình ra cho chồng trong đêm tân hôn nên mới phải giữ mình đến thế . Còn đứng từ trên góc độ chị em, em thấy thương họ vô cùng (thương chính bản thân mình)
    Cảm ơn các bác đã thành thật, nhất là những bác đã mắng em vì nghĩ rằng em thật ích kỷ khi nghĩ cho bản thân e. Các bác mắng vậy, em hy vọng các bác cũng nhận thức được sự quan trọng của các bác gái khi cố giữ mình, để luôn thông cảm, chia sẻ, và kiềm chế bản thân vì tương lai sau này.
    Em thật sự hài lòng với topic này, vì nhận ra trên đời này tụi con trai ko fải ai cũng ích kỷ, chỉ biết sướng bản thân nó.
    Mong các bác gái vào trả lời em xem các bác có từng trong hoàn cảnh này ko???? Cảm xúc của các bác ra sao nữa????
  4. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    ấy ...pạn hài lòng sớm quá rồi có nhiều người chỉ giỏi mạnh mồm ,ra vẻ thế thôi ...chứ thực ra ...*^$#()#_@!FG$%*)
    hơn nữa ...nếu pây giờ kưng zai nào cũng oang oang cái mồm coi trọng chữ Trink ...thì thử hỏi có mấy đứa con gái dám panh chân ra cho các kưng ý hưởng thụ sớm ... người ta gọi cái này là thuật tung hoả mù đấy pạn ạ
  5. ktsraudaik5

    ktsraudaik5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    ấy ...pạn hài lòng sớm quá rồi có nhiều người chỉ giỏi mạnh mồm ,ra vẻ thế thôi ...chứ thực ra ...*^$#()#_@!FG$%*)
    hơn nữa ...nếu pây giờ kưng zai nào cũng oang oang cái mồm coi trọng chữ Trink ...thì thử hỏi có mấy đứa con gái dám panh chân ra cho các kưng ý hưởng thụ sớm ... người ta gọi cái này là thuật tung hoả mù đấy pạn ạ
    [/quote] quách tỉnh vãi hàng ! nói chung cũng phải đong đưa đo đếm cân lên hạ xuống mới là nghệ thuật.Gặp con gà mà theo ước đoán 80 % đã bị ăn ốc rùi thì khả năng ta phải dùng chiêu " tình yêu ko ******** như ăn cơm ko có nước canh " ,em ấy đã bị xơi rùi thì xơi thêm 1 vài lần nữa có sao đâu.dạng này nhanh thanh lý. gặp gà mà 80% nhà lành thì càng phải " yêu em cho đến khi đầu bạc răng long" ,bóc tem rùi thì có thể đứng giữa 2 lựa chọn yêu tiếp hoặc đưa e nó về trạng thái gái 1.
    quay lại chủ đề chính ,tớ và bạn gái đã làm đến Y nhưng vì biết ko lấy được nhau nên giữ cho cô ấy. mình chẳng phải hâm nhưng đôi khi tình yêu > ********.nằm cạnh người yêu đó là 1 hạnh phúc... và mình ko bao h hối hận vì điều đó.
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    quách tỉnh vãi hàng ! nói chung cũng phải đong đưa đo đếm cân lên hạ xuống mới là nghệ thuật.Gặp con gà mà theo ước đoán 80 % đã bị ăn ốc rùi thì khả năng ta phải dùng chiêu " tình yêu ko ******** như ăn cơm ko có nước canh " ,em ấy đã bị xơi rùi thì xơi thêm 1 vài lần nữa có sao đâu.dạng này nhanh thanh lý. gặp gà mà 80% nhà lành thì càng phải " yêu em cho đến khi đầu bạc răng long" ,bóc tem rùi thì có thể đứng giữa 2 lựa chọn yêu tiếp hoặc đưa e nó về trạng thái gái 1.
    quay lại chủ đề chính ,tớ và bạn gái đã làm đến Y nhưng vì biết ko lấy được nhau nên giữ cho cô ấy. mình chẳng phải hâm nhưng đôi khi tình yêu > ********.nằm cạnh người yêu đó là 1 hạnh phúc... và mình ko bao h hối hận vì điều đó.
    [/quote]
    Tại sao yêu nhau nhưng lại ko lấy được nhau. nếu ấy biết trước thế rồi thì giải tán đi cho nó lành. Con gái tuổi trẻ quý hơn vàng, thời gian qua đi, cơ hội qua đi, ấy giữ trinh cho cô ấy nhưng lại muốn biến cô ấy thành gái zà ah.
    Mí lại khuyên bạn, đừng bao giờ tự đặt giới hạn cho bản thân mình, bạn ko thử sao biết là ko thể lấy được.
    You think you can, you can
    you think you cannot, you are right
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khó chịu thật, đúng là kìm hãm cái sự sung sướng nó rất khó chịu
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Em gái ngây thơ wá đấy. Có fải cứ lấy đc nhau mới yêu nhau, ở bên nhau đâu. Khi đã yêu rồi thì thậm chí biết ng yêu bị HIV thì cũng vẫn cứ yêu, k bỏ đc.
    Em là con gái mà chưa gì đã vội kết luận cánh con gái "**** thật" khi tự đặt ra tư tưởng về cái "ngàn vàng" và khổ sở về nó thì lạ thật đấy. Chả nhẽ sau này ng yêu em đòi xyz thì em sẵn sàng cho đến Z ngay mà k nghĩ đến việc nhỡ k lấy đc nhau thì tương lai của mình sẽ thế nào à???
    @ Lênin: Bác có vợ zồi còn kiềm chế làm giề nhỉ
  9. yan123

    yan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói kinh quá, híc. Em thì thấy có trường hợp này rồi, ko fải chỉ có trong tiếu lâm đâu các bác ợ
  10. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Em gái ngây thơ wá đấy. Có fải cứ lấy đc nhau mới yêu nhau, ở bên nhau đâu. Khi đã yêu rồi thì thậm chí biết ng yêu bị HIV thì cũng vẫn cứ yêu, k bỏ đc.
    Em là con gái mà chưa gì đã vội kết luận cánh con gái "**** thật" khi tự đặt ra tư tưởng về cái "ngàn vàng" và khổ sở về nó thì lạ thật đấy. Chả nhẽ sau này ng yêu em đòi xyz thì em sẵn sàng cho đến Z ngay mà k nghĩ đến việc nhỡ k lấy đc nhau thì tương lai của mình sẽ thế nào à???
    [/quote]
    Lại oan. Em nói **** là nói cái quan điểm cô hủ ấy chứ. Khổ lắm, mọi người lại nghĩ em chê trách gì con gái, em chỉ thấy là phận gái, sinh ra đã khổ sở, vậy mà vẫn fải tự "mua dây buộc mình" Mà ngẫm lại, chả có gải pháp nào tốt cho chị em, trừ phi anh em bỏ được cái tư tưởng lạc hậu.
    Mí lại, em chỉ biết mọi người có fải trải qua như vậy ko?//Cảm xúc của mọi người ra sao??? nói ra cho anh em hiểu, để họ biết phụ nữ mình suy nghĩ thế nào chứ . Chả nhẽ.....

Chia sẻ trang này