1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có ai đa từng mổ mắt bằng lazer ko cho tôi lời khuyên với

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi amigumo, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _wtf

    _wtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mổ đi các bạn lăn tăn gì nhiều. Đến viện khám hôm trc hôm sau mổ luôn. Cái duy nhất cần lăn tăn là có nhịn ttvn cả tv đc ko hay mổ xong nằm chán ko chịu đc lại dí mắt vào thì vứt
  2. beautyfulflower

    beautyfulflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại bây giờ mình đang bỏ hẳn ý định đi mổ mắt các cậu ạ. Hôm qua mình đã đến và nhờ bác JeanVal tư vấn giúp, bác ý tốt và nhiệt tình lắm. Mắt mình hiện giờ vẫn đang tăng Diop, nên mổ cũng chưa đuợc, mà nếu mổ thì tỷ lệ 1% có rơi vào mình không???Còn nữa, tại sao bác sĩ trong Viện Mắt TW lại khuyên là không nên mổ mắt, mà tốt nhất là nên đeo kính thôi??? Thôi, cứ bằng lòng với những gì mình đang có đã các cậu ạ, đeo lâu rồi, bây giờ đeo tiếp cũng không sao, chịu khó chăm sóc mắt hơn là được rồi, phải không?
  3. treerom

    treerom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Tớ mổ mắt tính đến nay là được hơn một năm rồi. và mọi việc đến giờ rất ổn. Hồi tớ mổ, mắt tớ là 3.5 điop và sau khi mổ là 15/10. (Trước đây tớ cứ tưởng là chỉ có đến 10/10 thôi nhưng không phải). Sau khi mổ tớ thấy rất thoải mái, tự tin hơn vì không phải kè kè cái kính trên mặt nữa. Tớ có một vài điều muốn chia sẻ cùng với những bạn có ý định mổ mắt:
    (i) Thực ra, khi chúng ta đã bị cận thì kể cả sau khi mổ mắt cũng không hết cận được, "mổ mắt" tức là dùng tia laser bào mòn một chút võng mạc ( nôm na là giống như việc chúng ta sẽ đeo một cái kính cận ở trong mắt vậy, tớ không nhớ để giải thích cụ thể được). vì thế sau khi mổ mắt chúng ta vẫn phát triển bình thường, nghĩa là vẫn có nguy cơ tăng độ bình thường. đó là lý do tại sao một số người sau khi mổ bị "cận lại" . Vì thế một lời khuyên rất quan trọng là bạn chỉ nên đi mổ mắt khi thấy mắt mình đã được ổn định (mắt không tăng độ trong một thời gian dài) để tránh tình trạng bị cận lại sau khi mổ. Thông thường bác sĩ bảo độ tuổi mổ phù hợp là khoảng 24-26 tuổi, tuy nhiên nếu mắt bạn ổn định rồi thì vẫn có thể đi mổ được...
    (ii) Việc mổ mắt bằng laser quan trọng nhất là quá trình mình đi kiểm tra mắt, đo khúc xạ trước khi mổ. đo càng nhiều, càng chính xác thì kết quả mổ sẽ tốt hơn. Hồi tớ mổ mắt tớ đi khám cả thảy 3 lần. mỗi lần đo khúc xạ lâu ơi là lâu.
    (iii) Nói nhỏ nè, một số thuốc uống kê toa, thuốc tránh thai, thuốc điều hoà... của các bạn nữ có thể ảnh hưởng đến thị lực của chúng ta, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo khúc xạ.... vì thế khi đi khám bạn nhớ nói với bác sĩ về những thuốc mà bạn đang uống nhé. Nếu bạn uống thuốc thì phải ngưng uống thuốc và một tháng sau mới đi kiểm tra mắt được. (Hix, đấy là kinh nghiệm của tớ )
    (iv) Việc mổ mắt bằng laser theo tớ thì không có gì khó khăn và đau đớn gì cả. Sau khi bạn đã khám mắt kỹ càng thì ok rồi. Hôm đi mổ bạn không make up or perfume gì cả..., sau khi được vệ sinh mắt, mặc áo vô trùng thì vào phòng mổ.... leo lên bàn mổ... rẹt..rẹt vài 3 phút là xong rồi. Trong khi mổ thì bạn phải luôn chú ý nhìn lên cái tia màu đỏ ở trước mặt mình áh, không được liếc, nháy mắt gì hết..... xong rồi đấy, chỉ vài phút thôi. Sau đó bác sĩ đưa bạn qua phòng nghỉ và đeo cho bạn một cái kính bảo hộ. Kiểm tra vết mổ (qua kính đo) rồi cho bạn về nhà ...., sáng mai tái khám
    (v) Khi về nhà bạn sẽ thấy buồn ngủ do tác dụng của thuốc an thần đã uống trước đó. Bạn đi ngủ một giấc, khi dậy là đã thấy sáng trưng cả nhà roài . Bạn ăn uống bình thường, không phải kiêng thứ gì cả. Bác sĩ bảo tớ không phải kiêng gì, càng ăn càng đủ chất. Trong vòng một tuần bạn sẽ đeo kính bảo hộ 24/24, tránh không để mồ hôi, nước, vào mắt, và tuyệt đối không được dụi mắt vì sẽ làm tổn thương võng mạc. Bạn vẫn có thể xem tivi được (không quá nhiều thôi). Mình sẽ tránh ra ngoài đường một tuần...Đến tuần thứ 2 thì có thể ra đường rồi, và khi ra đường thì vẫn đeo kính, còn khi ở nhà thì có thể tháo ra. Mình đeo kính khoảng một tháng thì có thể bỏ kính ra được. (Nhưng bác sĩ sẽ recommend mình đeo kính để tránh gió bụi. mà mình thấy đeo kính vào thấy cũng không bất tiện, vài ngày là quen rồi)
    (vi) Với những bạn có đi ốp thấp thì độ sáng phục hồi sẽ nhanh. Như tớ 3.5 đi ốp sau khi mổ đến chiều là tớ nhìn rõ tất cả rồi. Còn nếu bạn có đi ốp cao (khoảng 6,7...) thì phục hồi dần dần. Hì hì nói thế để bạn yên tâm, không thì lại lo lắng là sau khi mổ sao mắt mình chưa sáng ra...
    Phù phù, mỏi tay quá.. vài điều chia sẻ cùng các bạn.. Hope that helps....................
  4. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Treerom nhiều nhé! Bạn đã cho mình biết được nhiều điều bổ ích. Thanks!
  5. amigumo

    amigumo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào đây xem có tin gì mới ko, lần này thật hả lòng hả dạ.
    Tôi đang phân vân vì có nhiều điều mâu thuẫn quá, tôi quen khá nhiều người từng mổ mắt nhưng cũng ngại hỏi người ta cặn kẽ vì tôi hỏi thường mấy người đó trả lời ko được kĩ càng như bạn đâu treecom ạ. Hơn nữa bác sĩ cũng khuyên ko nên mổ, nhưng vì tôi đã đeo cái kính này 10 năm rồi tôi ko thể tiếp tục đeo kính hoặc kính áp tròng mãi nên quyết định hè này đi mổ.
    Bạn làm tôi có thêm độ tin tưởng vào việc mổ mắt nhưng có 1 điều tôi hơi băn khoăn là những 1 tuần sau khi mổ ko được ra đường thì tôi thấy hơi khó, vì nhà tôi có mỗi 2 người, tôi là người nấu ăn cho cả 2 ( người thứ 2 kia là bố của tôi, bố tôi lại ko biết đi chợ và tôi ko muốn bố phải phiền hà vì điều này) vậy mà lại ko đi chợ hoặc mua gì đó về ăn thì khó quá, tất nhiên là vẫn có thể đi được phải ko ? tuy nhiên tôi muốn kiêng kị thật cẩn thận cho đỡ ân hận về sau đó mà.
    Vậy bạn ơi chắc là chỉ cần hạn chế đi ở ngoài đường thôi phải ko ? vẫn có thể đi bộ khoảng 200 m để đi chợ nhỉ ?
    Cảm ơn bạn nhiều.
  6. treerom

    treerom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Mình rất hiểu những lo lắng của bạn vì trước khi quyết định mổ mắt mình cũng ở trong tâm trạng của bạn hiện giờ. Nhưng vì bạn mình là bác sĩ nhãn khoa nên đã cho mình những lời tư vấn cặn kẽ nhất nên cũng không quá lo...
    Trước tiên mình nói rõ hơn về việc "kiêng cữ" sau khi mổ nhé
    (i) "ở nhà một tuần" - không có nghĩa là bạn lúc nào cũng chỉ ở trong nhà, trong phòng mà không đi đâu cả (thế thì buồn chết nhỉ ), ý tớ nói rằng mình nên tránh ra đường để hạn chế việc mắt phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đặc biệt là lúc nắng gắt vì khi mổ xong mắt chúng ta chưa quen với việc điều tiết mới, ánh nắng mặt trời không tốt cho mắt. Vả lại, việc ra ngoài sẽ dễ khiến bụi bay vào mắt, dễ gây nhiễm trùng..... Tuy nhiên vào buổi sáng, buổi chiều mát thì chúng ta vẫn có thể ra ngoài, đi dạo được, như thế càng khiến cho bạn cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái hơn...(nhưng bạn nhớ là vẫn phải đeo kính đấy nhé)
    Theo mình thì bạn nên đi chợ vào buổi sáng thì tốt hơn, đi sớm một chút để tránh ánh nắng mặt trời ... kết hợp đi dạo, thể dục luôn, tiện quá rùi, nhỉ
    (ii) Hôm trước mình quên chưa post phần sử dụng thuốc nhỏ mắt. Bây giờ mình bổ sung thêm nè. Sau khi mổ mắt bằng laser thì mắt chúng ta sẽ bị khô. Cảm giác như mắt hơi rát khi ở lâu trong môi trường có máy lạnh ấy. (chỉ trong khoảng một thời gian thôi). Vì thế mình sẽ phải nhỏ nước mắt nhân tạo (chất làm bôi trơn mắt mình ấy - thuốc này có trong toa). Bạn nhớ nhỏ thuốc này thường xuyên, đừng để mắt mình bị khô quá nhé. Ngoài ra còn có vài lọ thuốc kháng viêm nữa... Nói tóm lại bạn cố gắng nhỏ thuốc đều, đúng theo lời dặn của bác sĩ, và đừng để cho mắt bị khô.
    (iii) Bạn cũng đừng quá lo lắng và căng thẳng ha. Sau khi mổ bạn được đeo kính bảo hộ nên cũng chẳng sợ gì gió bụi. Cái kính ấy nó kín như bưng, to đùng, che hết cả một vùng quanh mắt... , không được "thời trang" lắm đâu nhưng bạn sẽ thấy rất dễ chịu khi đeo nó.
    (iv) Về "1% không đảm bảo" - thấy nhiều bạn thắc mắc sợ "rơi vào" cái 1% ấy nên hôm qua tớ đã hỏi kỹ lại bạn tớ và câu trả lời là thế này:
    - Thứ nhất, mổ mắt là một việc rất hệ trọng nên khi làm không một bác sĩ nào dám "làm ẩu" cho bạn đâu, nên bạn đừng sợ "1%" ấy là nguy cơ làm hỏng mắt bạn
    - "1%" tức là khả năng mắt bạn không thể hết cận hoàn toàn. Ví dụ bạn cận 8 đi ốp, nhưng nếu "không may" thì không thể hết hoàn toàn được, mà chỉ hết được 6,7 đi ốp thôi. Điều này có nhiều lý do, có thể việc đo khúc xạ không được kỹ nên thông số không phản ánh được độ của mắt bạn, có thể mắt bạn "có vấn đề gì đó" (hix, tớ cũng không biết giải thích cái nì sao cho bạn hiểu nữa, bạn hỏi lại bác sĩ nha) khiến tia laser không đốt hết được... something like that. Cũng tương tự như vậy, với những người cận quá nặng, 20 độ chẳng hạn thì không thể nào mà mổ hết được, mà chỉ có thể giảm độ xuống thôi.
    (v) Và điều cuối cùng mình khuyên các bạn là nên đến bệnh viện uy tín để khám mắt kỹ càng. Khi bạn hiểu rõ rồi thì bạn sẽ thấy yên tâm, tự tin làm phẫu thuật mắt. Và tất nhiên, sau khi mổ xong rồi bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, thích thú hơn là việc phải đeo kính, nhỉ
    ............. hope that helps!
    Tree
  7. ca_mapBK

    ca_mapBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn treerom rất nhiều .nhưng bạn có thể cho biết bạn mổ ở bệnh viện nào ko ?
  8. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có biết tại sao tại Viện Mắt trung ương có không ít bác sĩ, y tá mang kính và điều quan trọng nhất là CHƯA CÓ AI CHO NGƯỜI NHÀ VÀ BẢN THÂN ĐI MỔ MẮT THAY CHO ĐEO KÍNH?
    Bạn chịu khó tới đó hỏi xem sao nhe.
  9. treerom

    treerom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    @ ca_mapBk: tớ mổ mắt ở Bệnh viện mắt (ngã tư Điện Biên Phủ và Nguyễn Thông), tớ ở SG
    @ JeanVal: - Người mổ mắt cho tớ chính là bác của tớ.
    - Bạn nói rằng "Thế bạn có biết tại sao tại Viện Mắt trung ương có không ít bác sĩ, y tá mang kính và điều quan trọng nhất là CHƯA CÓ AI CHO NGƯỜI NHÀ VÀ BẢN THÂN ĐI MỔ MẮT THAY CHO ĐEO KÍNH?
    Bạn chịu khó tới đó hỏi xem sao nhe. ------> ý bạn là sao tớ không hiểu? Và tại sao bạn biết chắc điều đó?, tớ cảm thấy hơi ngạc nhiên về lời phát biểu của bạn khi biết rằng bạn là một bác sĩ chuyên khoa mắt mà lại đưa ra lời nhận xét rất mơ hồ nhu vậy . . Tớ post bài lên chỉ nhằm mục đích chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho những bạn quan tâm, ngoài ra tớ không có thời gian rảnh chỉ để spam diễn đàn. Hiii, sorry nếu tớ quá lời........
    Tree
  10. nhich

    nhich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn treerom!
    Rất cảm ơn bạn về những kinh nghiệm mà bạn đã chia sẻ.
    Tớ năm nay cũng đã 24 xuân xanh, bị cận từ năm lớp 9, mắt trái 4.25, mắt phải cận 2.5 và hơi loạn 0.5.
    Chiều nay tớ đã bò đến 27 Bùi Thị Xuân HN để nhờ tư vấn về mổ mắt. Ở cái chỗ này họ có chiếu trực tiếp quá trình mổ của bệnh nhân chỗ phòng chờ. Cũng có khá nhiều người ngồi chờ mổ và tư vấn.
    Vào hỏi bác sỹ thì cũng thấy bình thường, thái độ đúng như TỪ MẪU, thú thực từ bé đến giờ tớ chưa bao giờ phải vào viện. Khoẻ thì không được như lực sỹ nhưng chẳng bao giờ ốm đau gì.
    Tớ nói chuyện với một cô bé mắt đỏ hoe, cô bé này bảo đã mổ cận được hơn 1 năm, cận bẩm sinh 14 đi-ốp. Sau khi mổ thì mắt nhìn rõ hơn hẳn. Hôm nay cô bé đến khám vì mắt bên trái bị cộm. Nghe cũng hãi hãi! Vì đôi mắt vô cùng quan trọng nên trước khi quyết định mổ tớ phải hỏi cho kỹ từ mọi nguồn thông tin. Lỡ mà bị mù là đời thôi rồi.
    Hôm chủ nhật đầu tháng xem truyền hình trực tiếp thấy hứng quá, cứ nghĩ đến cảnh thoát được cặp kính dày cộp mà sướng rơn lên. Nhưng khi đọc trên diễn đàn này thấy nhiều ý kiến ngược nhau quá, tớ lại thấy run. Tớ lại đang đi làm, được nghỉ phép có 12 ngày thôi, tớ còn đi học cả buổi tối nữa, tháng 7 nghỉ hè chắc mới mổ xẻ được.
    Anh JeanVal chắc cũng là bác sỹ nhãn khoa lại khuyên mọi người không nên mổ. Tớ nghĩ không hẳn là không có lý. Còn các bác sỹ ở viện mắt chắc chờ thí nghiệm xong hết trên bệnh nhân đã rồi mới mổ cho con họ.
    Có điều tớ vẫn rất muốn không phải đeo kính nữa.
    À mà chỗ 27 với chỗ 16 Bùi Thị Xuân thì có khác gì nhau không?
    Bác sỹ nào mổ giỏi nhất ở chỗ đó vậy?
    Bạn nào biết chia sẻ thông tin cho tớ nhé!
    Thanks nhiều!
    Nhich

Chia sẻ trang này